Kiểu đó thì em xác định luôn là ck em đang có ý đồ muốn ngoại tình và đang thích đối phương kia rồi, em ko dằn mặt là có ngày nhìn thấy tờ Ly Hôn đó nhé
Đàn ông ra ngoài có thể quan tâm người khác, nhưng về gia đình vẫ là số 1. Với lại nếu ngoại tình thì phải che đi chứ lại công khai cho bạn biết thế nhể
Bản năng của đàn ông là đi phối giống mà. Chán. Nhưng nghĩ thế cho nó tích cực. Mà mọi người cũng để ý xem. Đàn ông nó có nhắn tin với nhau thế đâu. Cho nên khi có 1 thằng đàn ông làm việc đó, thì cũng đồng nghĩa có 1 đứa đàn bà làm việc đó. Có hay là đàn ông nó không lên đây tâm sự thôi ))
Đàn ông mà không thích ai thì sẽ không dành thời gian cho họ đâu. Giai đoạn đầu của một mối tình nhen nhóm
Cũng là quan tâm, chị có thể hướng ảnh đến việc sang nhà người thân, bạn bè thân thiết, anh em họ hàng ... vừa xây dựng mối quan hệ, vừa có mọi người thân ủng hộ. Chị cũng đang mang bầu nên trước hết hãy luôn vui vẻ, tìm việc vài việc bản thân thấy thích thú để đầu tư thời gian vào. Thỉnh thoảng mua sắm cho mình một vài món đồ, nếu chồng hỏi thì có thể giả vờ bảo bạn nào đó quan tâm đến con. Đó là hướng sự chú ý vào bản thân mình ạ. Mà em không biết chị có thường đọc sách không, em có đọc một quyển về "Nghiệp Tình Yêu" có những quan điểm và cách thức hành động khá hay, chị có thể tìm hiểu thử ạ.