Xin phép Mod mặc dù k đúng chuyên mục ạ. Vì mấy diễn đàn kia ít bạn xem nên e xin phép vài hôm, k em stress mất. Các mẹ có kn chịu khó đọc và giúp m với ạ. Mình cảm ơn! Mình có 2 bé: bé gái sn 2016, bé trai 2018. Bé gái cuối tháng 8 này tròn 4 tuổi, 18kg cao ~ 100cm. Bé trai qua tuổi thứ 2 đc hơn tháng, cháu khoảng 10.5 kg, tầm 80cm. Trộm vía các bé ít ốm vặt. 2 bé thích uống sữa, tầm 2 tuổi mình hay cho con uống loại tiệt trùng đóng hộp của vinamilk hoặc TH. Bé trai ít uống sữa ct từ khi sinh nên nhỏ hơn chị. Ngày các bé ăn 3 bữa: sáng, trưa, tối. Có thể uống sữa sáng, giữa chiều, tối. Ăn bữa phụ thì tuỳ hôm. Dịch covid nghỉ học,nên 2 bé hầu như ở nhà mẹ chăm. Cơm và thức ăn hai bé ăn không nhiều, 2 suất tương đương nhau, tầm nửa bát cơm và ít thức ăn, ít rau, thức ăn thay đổi tuỳhôm, phụ thuộc mẹ. Nhưng chồng mình thỉnh thoảng hay đay nghiến, cằn nhằn mình là con ăn như thế quá ít. Ví dụ như hôm nay, buổi trưa 2 con ăn ít, 16h mình cho ăn mỗi bé non nửa bát cơm, ít thịt gà, muối vừng. Do không ngủ trưa nên 2 con đi ngủ từ lúc 18h30. Bé trai thức dậy, bố cho ăn nhưng k ăn, nên bố ru ngủ tiếp. Mình cũng nói với ck là con ăn rồi, nhưng ck mình tiếp tục cằn nhằn, làu bàu bảo con ăn vậy mà còn tự hào, dạ dày co lại, làm mẹ k hiểu kiểu gì... khiến mình quá ức chế, chán nản. Vì đây cũng k phải lần 1,2,3... ck m như thế... Dù trước đó m đưa các tin tức l quan đến ăn uống của trẻ em... để ck mình khỏi sốt ruột nhưng anh không thay đổi. M cũng bực nói vài câu (giỏi thì ở nhà mà chăm, lúc nào cũng chê bai vợ...) thế là mỗi người đi 1 ngả. Vậy nên, m mong các mẹ chia sẻ khách quan giúp m. M làm mẹ cho con ăn như vậy có được k? Mình sai ở đâu k? Mình cảm ơn!
Tớ con còi hơn cả con bạn ý. Con tớ lớp 2 mà chưa đưowcj 20kg. Tớ bỏ qua ngoài tai mọi việcj chê con tớ còi vì con tớ tuy còi nhưng thuộc dang khoẻ. Chơi thể thao hay môn gì cũng okie. Chồng tớ cũng mặc nhiên miễn con ko ốm đau là tốt rồi. Con cứ khoẻ mạnh đã mọi việc còn cả quãng đường dài phía trước mà
Ck bạn mặc nhiên như vậy là đã đủ để bạn cảm thấy công sức của mình k uổng phí. Vì m vừa đi làm, hơn 3 năm đều cố gắng chăm con, nhiều khi chỉ vì những việc quá nhỏ như thế này làm m tủi thân kinh khủng. Tự dặn mình phải mạnh mẽ hơn mà chưa đc ☹️
Con mình sắp lớp 1 và đc 18.5kg còi dí lại sinh cuối năm 2014 nên rất nhiều người bảo cho con học lùi lại sang năm, nhưng mình cũng kệ thôi. Thời đại nào rồi mà vẫn thích trẻ bụ bẫm ăn nhiều cơ chứ. Miễn bé ăn đều bữa, khỏe mạnh k hay ốm vặt, trí tuệ phát triển bình thường là đc.
Để tránh tranh cãi thì bạn để ý xem con có thích món gì đặc biệt hơn 1 chút thì thường xuyên làm món đó hơn để con ăn đc nhiều hơn, hoặc bổ sung thêm cho bé một số vitamin kiểu viên kẹo xem con có ăn tốt hơn đc kg. Nhưng nói chung là mình vẫn ủng hộ quan điểm là kg ép ăn mà để con ăn tự nhiên và vui vẻ. Bạn k có gì sai cả, chỉ cần lựa khéo với chông tí thôi, hoặc cứ kệ ông ý nói và lờ đi
Ôi rời. Con mình mình thg mình xót mình tự biết cách chăm con. Qtam làm gì mấy lão cho mệt mn. Miễn nó khoẻ mạnh là được. Đâu cứ ăn nhiều to béo là tốt đâu.
Hic, mình đang học bơ với phớt mà mãi chưa học được cm ạ. Ngộ lắm, bé gái lớn 4 tuổi 18kg thì bị bảo là béo bệu, to xương, tay chân bé. Còn bé trai 2 tuổi 10.5kg thì còi, tất nhiên là còi so với tiêu chuẩn. Nhưng mà nge ngứa tai lắm cm ạ
M thuộc diện nhồi con Nên m cũng thấy con ăn vậy hơi ít, nếu con ăn cơm Đc ít m sẵn sáng nấu Bún, miến, mì, phở hay thỉnh thoảng đi mua cháo về cho con ăn, lạ miệng con rất thích thú. còn chuyện sữa nhà m cũng lười sct,m mua đầy tủ các vị sữa tươi, sữa chua, váng sữa, phômai, men vi sinh....con thích loại nào cũng được và có thể ăn bât cứ lúc nào (trừ trước và sau bữa ăn chính). Nếu con bỏ bữa ăn chính thì m có thể cho ăn 2-3h sữa khác nhau thay luôn cũng dc. Con nhà m khá lười ăn để con ngồi vào chỗ và há mồm ăn lúc nào cũng fai 1h sua gi đó mới lừa cháo dc, và châp nhận cho xem đt lúc ăn. M ào ào, dễ tính ko quá khắt khe trong ăn uống, ăn gì cũng dc miễn là ko để đói, biết là xem tv dt lúc ăn ko tôt hay cho ăn 2-3 loại sữa cùng nhau ko tôt nhưng fai tuỳ tình hình con m và hoàn cảnh nhà m,miễn sao con hợp tác, hấp thụ, tiêu hoá tốt Là ok, đánh nhanh thắng nhanh con còn đi chơi, mẹ còn làm vc khác, để mẹ và con đều ko coi bữa ăn là nỗi kinh hoàng. M 3 đứa 2010 50kg, 2015 22kg, 2017 15kg
Con mình mình xót mình thương. Kệ bố con thằng nào nói gì thì nói. Cái nào tốt tiếp thu cái nào ko lọt tai thù coi như điếc cậu ơi
Bạn út 15kg vẫn bị ông và bố coi là còi, t ko qt, nhìn cô chị lớn béo phì trầm trọng rồi mà ko biết sợ,2b sau t ko quá nhồi chỉ cho ăn theo nhu cầu và đa dạng hoá đồ ăn.
Ôi mình nuôi thằng cu đầu tiên cũng thuộc dạng nhồi, chăm bẵm đủ kiểu. Rốt cuộc nó thành đứa chẳng bao giờ ăn rau hay đồ tôm cua cá, chỉ ăn thịt và thịt. Tới hai đứa sau mình để tự nhiên luôn, k nhồi kg ép thì ăn sam sưa đủ rau củ, ăn ít hơn rất nhiều nhưng trộm vía khỏe mạnh hơn. Giờ 1 anh 2007 -62kg, anh 2011-40kg (cũng dạng béo) và gái út 2014-18,5kg (còi nhưng nhanh nhẹn hoạt bát nhất). Nên mình nghĩ là kg nên nhồi ép, để chúng đói tự nhiên sẽ biết đòi ăn
M có bé cháu gái 2010 cũng tầm hơn 50kg, e bé trai lớp 1 35kg. Hàng tuần cùng gặp nhau ăn uống nên hay bị so sánh. Mà bọn trẻ con nhà m nó cg quậy đến bữa k chịu ngồi im nên khi gặp nhau ăn uống mẹ càng bị nói =]]]
Mình là bố 2 con. Cũng lười vợ chăm con là chính. Nhắn bố kia chút là lúc dịch bệnh khó khăn nên thông cảm động viên lẫn nhau. Mà thằng lớn nhà mình nuôi đến năm lớp 9 mới cao phổng lên. Đến năm nay lớp 10 đc khoảng 15cm rồi. Còn thằng bé thì lớp 3~ lớp 4, lớp 5 mỗi năm lên đc nửa cân thôi. Hix đc 30kg
Nhà mình thì quan niệm như các cụ dạy "có đầu có đuôi, nuôi lâu cũng lớn" Thế nên nhà mình từ bé không có khái niệm ép con ăn bao giờ, rồi học cũng thế, cứ phải tự ngồi học, chỗ nào không hiểu thì mới hỏi, bao giờ xong thì được chơi, cả tuần bố mẹ mới phải kiểm tra bài 1 lần Thế nên nhà mình cả 2 đứa bố mẹ nhàn tênh, chứ nhiều nhà cứ nhồi nhét con ăn, con học bố mẹ ngồi kèm rồi hò hét, chửi bới inh ỏi mà thấy khổ quá cho cả người lớn lẫn trẻ con
Chia sẻ với các mẹ nha, nhóc nhà mh thì lại dư cân đây, mới 6 tuổi chuẩn bị đi học mà 1,28cm 34kg, mh cũng ức chế chỉ muốn nhóc giảm cân nhưng ck cũng toàn cho con ăn xả láng loại dễ béo ý