Nhiều đôi bạn trẻ đã chọn ca khúc “Bức thư tình đầu tiên” của Đỗ Bảo với giọng hát Tấn Minh làm nhạc nền cho đám cưới của họ. Âm nhạc của Đỗ Bảo thật say đắm, giọng hát Tấn Minh thật ấm áp, hạnh phúc của đôi lứa thật nồng nàn. Dù trên mỗi chặng đường, chúng ta có thể hát lên những giai điệu buồn vui khác nhau, nhưng Tình yêu là giai điệu sẽ ngân vang trong tim ta suốt cả cuộc đời. Trình diễn âm nhạc rất sớm và nhanh chóng trưởng thành Năm 1993, khi mới 16 tuổi Đỗ Bảo đã cùng các bạn lập nên ban nhạc Sao Mai. Một trong những ban nhạc xuất sắc nhất Hà Nội, hoạt động biểu diễn ban đầu chủ yếu trong các trường đại học, sau đó đệm hát trong các cuộc thi Giọng hát hay Đài tiếng nói Việt Nam, Giọng hát hay truyền hình. Dần dần, ban nhạc được mời tới chơi nhạc tại các tụ điểm lớn ở Hà Nội, được cộng tác thu âm, trình diễn trực tiếp với nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Hơn hai chục năm đã trôi qua, tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt chất phác và nụ cười hiền hậu, nhưng lại không nhớ được giọng nói của anh, vì anh chỉ chơi đàn và cười, cả buổi không nói với ai câu nào, cãi nhau thì càng không bao giờ. Xem thêm...