Em cũng muốn đi cắt mí lắm mà sợ đau. các mẹ đã cắt mí thì sau khi cắt mí đau khoảng bao lâu ạ.cảm giá đau như mình cắt vào tay hay thế nào ạ. e gần 30 nhưng mắt 1 mí và bị sụp mí trên rất nhiều. mắt lúc nào cũng có cảm giác mỏi mỏi. Các mẹ có ai cắt ở viện 108 chưa hay cắt ở ngoài ạ. e muốn làm ở viện cho yên tâm nhưng sợ ko đẹp như ở ngoài.
mình cắt mí năm ngoái rồi. Tìm hiểu các kiểu con đà điểu thì quyết định đc 2 chỗ là Thu Cúc với DR Hoàng Tuấn. Chỗ Hoàng Tuấn thì cắt dáng mí đẹp, to, uy tín nhưng khi mình đến khám thì họ bảo mắt mình ít da thừa nên chỉ nhấn được thôi nên mình ko nhấn thì thời gian duy trì ít với cả mình cũng sợ đau nên ko muốn làm nhiều lần ( thực ra do mắt mình nhiều mỡ, bóc mỡ đi thì da thừa nhiều). Bên Thu Cúc thì mình chưa đến vì đặt lịch nhưng có việc bận nên thôi. Sau mình tìm DR Vũ vì có giảm giá nên mình đánh liều đến. Làm cuối giờ 9h tối, mình là người cuối cùng. Lúc đấy đói, bs tiên mê ở 2 mắt. Lúc cắt mắt mình chảy ít máu. BS sợ mình tụt huyết áp hoặc j đấy..... Mình bảo e không sao, chắc đói vì tối chưa ăn xong bs làm tiếp. Cắt chả đau gì, hơi nhức thôi. Cắt xong chườm đá cũng chả đau. Hôm sau cũng chỉ hơi nhức ( uống kháng sinh, vitamin C, kháng viêm, bôi thuốc mỡ) cũng ko sao. Da mình lành nên hôm thứ 4 đi làm chả ai nhận ra, lại tưởng mình khóc nên mắt hơi xưng. Ai để ý kỹ mới thấy có chỉ khâu. Mắt cũng không bị bầm tím vì cơ địa mình tốt. Đã thế hôm sau cắt mình quên đi ăn xôi, thịt bò. Giờ vẫn thấy quyết định này là đúng. Tiếc là không đi cắt sớm hơn.
Công việc, cơ hội kiếm tiền online tại nhà dành cho bạn: Viết bài đăng lên diễn đàn kiếm tiền tại nhà Viết truyện, dịch truyện kiếm tiền Viết review truyện kiếm tiền Viết review phim kiếm tiền Đăng lời bài hát kiếm tiền Phát thẻ điện thoại miễn phí Phát coin, tiền điện tử miễn phí Hướng dẫn kiếm tiền với Remitano Hướng dẫn kiếm bitcoin với Binance Đăng ký ngay: Tại đây