Ðề: Kinh hoàng --- Thịt ôi + hóa chất = thịt tươi (em nhờ MOd) -- các mẹ cẩn thận đồ siêu thị có đảm bảo không các mẹ????????
Ðề: Kinh hoàng --- Thịt ôi + hóa chất = thịt tươi (em nhờ MOd) -- các mẹ cẩn thận Oài em ui, metro với BigC cũng ko hắn đảm bảo đâu nhé.....Chán, hôm nọ xem tivi xong mà mấy hôm nay ko dám ăn thịt lợn...Sao mà bọn nó vô lương tâm, ngu thế nhỉ, toàn đầu độc dân mình .
Ðề: Kinh hoàng --- Thịt ôi + hóa chất = thịt tươi (em nhờ MOd) -- các mẹ cẩn thận ôi , biết vậy nhưg vẫn an tâm hơn ah ngoài chợ mẹ nó ah...... có dấu kiểm dịch đang hoàng. mà metro ngày nào hết hàng ngày đo --- hết là nói hết --- ko làm điêu đâu. mình đi chợ ở đo thấy đồ ăn về ngọt vì thịt lợn mới mổ. chứ ko hôi như ở chợ
Ðề: Kinh hoàng --- Thịt ôi + hóa chất = thịt tươi (em nhờ MOd) -- các mẹ cẩn thận khiếp,em cũng nghe chất so2 này rồi,nhưng nó cũng ko biến thịt tươi thành thịt ôi đc mà mấy chị. quan trọng là mình cảm quan thật tốt,ko ngại sờ mó nếu cần thì cả ngửi,và ko cả nể mà mua 1 hàng,ôi tính em hay mua quen ở 1 hàng,nhiều khi thấy ko tươi lắm cũng vẫn mua,nếu muốn biết thịt tươi hay ko phải đứng sát lại gần sờ vào thịt chứ đi qua cũng ko nhìn rõ đc,mà đã sờ vào ko mua lần sau mấy bà ko thèm bán,mấy bà chợ búa phức tạp lắm. nhưng thôi,kệ,bây giờ sức khỏe là quan trọng,cứ tươi mới mua
Ðề: Kinh hoàng --- Thịt ôi + hóa chất = thịt tươi (em nhờ MOd) -- các mẹ cẩn thận theo mình thì đảm bảo hơn chợ nhưng ở siêu thị ko phong phú về cân ,lạng.giả sử mua ít thịt xay về nấu canh,hoặc thịt bắp về luộc thì cũng ko có,vì mình thấy họ hay có thịt vai,thịt mông,mà lại hay bán nhiều,mình ăn ko hết lại để đến hôm sau thì cũng mất tươi,chả lẽ ăn 2 ngày liền thịt lợn thì cũng chán.....vv.vv..đấy là 1 vd về thịt siêu thị,có cái hay mà cũng có cái dở
Ðề: Kinh hoàng --- Thịt ôi + hóa chất = thịt tươi (em nhờ MOd) -- các mẹ cẩn thận mẹ nó nói đúng -- giờ mà xem ko mua là khó chịu , vừa đi là mồm mấy bà đó lẩm bẩm. ghét lắm --- nhưng vì sức khỏe cả nhà nên phải cần thạn trong hơn
Ðề: Kinh hoàng --- Thịt ôi + hóa chất = thịt tươi (em nhờ MOd) -- các mẹ cẩn thận Mua thịt ở siêu thị hay Metro thì cân lượng nó lớn. Bạn có thể mua và cắt ra đúng phần mình muốn. Dùng bao nilon goi kỹ lại (nếu cần cột dây thun cho kín) từng phần riêng và cho vào ngăn đông đá. Khi ăn thì bạn đem xuống trước ngăn lạnh 1 đêm. Ở đây mình đi mua thịt 1 tuần 1 lần và làm vậy. Mỗi lần mua cục thịt cả 2 ký hay những miếng thịt to, sau đó chi ra gói nilon kín cho vào ngăn đá ăn cả tuần cả tháng không sao.
Ðề: Kinh hoàng --- Thịt ôi + hóa chất = thịt tươi (em nhờ MOd) -- các mẹ cẩn thận mình giống mẹ nó đó. mua về rửa sạch để ráo cho vào ngăn đá cất. khi nào ăn mang xuống ngăn mát để hôm sau nấu là ok luôn
Ðề: Kinh hoàng --- Thịt ôi + hóa chất = thịt tươi (em nhờ MOd) -- các mẹ cẩn thận Đúng là kinh hãi,rồi ăn vào lại mang đầy bệnh thôi.
Ðề: Kinh hoàng --- Thịt ôi + hóa chất = thịt tươi (em nhờ MOd) -- các mẹ cẩn thận Đồ siêu thị chưa chắc đảm bảo đâu, nhưng dù gì cũng tốt tươi hơn ở ngoài chợ ah, nhất là cá tẩm thuốc giữu tươi cá ấy ạ, hồi bữa mua bịch nấm ở st, về nhà thấy có mùi thiu, cuối cùng nấu lên nhưng ko ăn được, phải đem đổ hết, sợ nấm hư dễ ngộ độc lắm, mình nghĩ nấm ngày hôm qua còn sót lại
Ðề: Kinh hoàng --- Thịt ôi + hóa chất = thịt tươi (em nhờ MOd) -- các mẹ cẩn thận uhm. nói chung đc cái yên tâm hơn chợ mẹ nó ah. còn đảm bảo cũng ko chắc ..........................
Ðề: Kinh hoàng --- Thịt ôi + hóa chất = thịt tươi (em nhờ MOd) -- các mẹ cẩn thận Thế này thì ăn gì ? ăn gì cũng chết ....tất cả bị đồng tiền tha hóa rồi .
Ðề: Kinh hoàng --- Thịt ôi + hóa chất = thịt tươi (em nhờ MOd) -- các mẹ cẩn thận đúng đấy mẹ nó ah. giờ cái gì cũng sợ -- khuất mắt trong coi cũng ko đc.
Ðề: Kinh hoàng --- Thịt ôi + hóa chất = thịt tươi (em nhờ MOd) -- các mẹ cẩn thận Khuất mắt trông coi thôi. Nhà em đợt lâu rồi toàn dùng rau nhà tự trồng. Hơi méo mó tí nhưng mà được cái là an tâm.
Ðề: Kinh hoàng --- Thịt ôi + hóa chất = thịt tươi (em nhờ MOd) -- các mẹ cẩn thận đúng aays mẹ nso. nhưng mà khổ nhà em ko biết trồng vào đâu. có cái lan can bé tý phơi quần áo thôi/ ko biết trồng rau sạch kiểu gì
Ðề: Kinh hoàng --- Thịt ôi + hóa chất = thịt tươi (em nhờ MOd) -- các mẹ cẩn thận Thế mới thấy ở miền núi như mình lại hoá hay, rau nhà trồng, gà vào bản mua, thịt lợn thì lợn dân bản mà chén!!! Mỗi tội lợn bản đắt quá!!! chỉ có cá to thì bắt buộc ăn cá xuôi mang lên, chứ trên này chỉ có cá nhỏ!!!
Ðề: Kinh hoàng --- Thịt ôi + hóa chất = thịt tươi (em nhờ MOd) -- các mẹ cẩn thận Em muốn thành lập hội vì sức khỏe người tiêu dùng trên LCM. Các mẹ hãy nêu danh sách và chia sẻ các kinh nghiệm lựa chọn hàng hóa. để tránh hàng rởm hàng kém chất lượng. Qua đó có thể bảo vệ người tiêu dùng Các mẹ thấy thế nào ạ, bổ xung ý kiến cho em với
Ðề: Kinh hoàng --- Thịt ôi + hóa chất = thịt tươi (em nhờ MOd) -- các mẹ cẩn thận em đồng ý với mẹ nó. chứ thế này nguy hiểm lắm. nhất là sứa khỏe trẻ em.
Ðề: Kinh hoàng --- Thịt ôi + hóa chất = thịt tươi (em nhờ MOd) -- các mẹ cẩn thận Đúng là bất chấp tất cả ........
Ðề: Kinh hoàng --- Thịt ôi + hóa chất = thịt tươi (em nhờ MOd) -- các mẹ cẩn thận Sợ nhất là cái món thực phẩm ko đảm bảo