vâng em cũng biết thế, nhưng mà nghĩ vợ mình cưng chiều lúc sinh lại bị hành đau đớn thế, nghĩ thôi mà xót rồi.
Bạn nghĩ được cho vợ vậy thật là đáng quý, vợ con bạn sẽ hạnh phúc lắm đấy. Nhưng mà bạn yên tâm, hy sinh cho con là bản năng và thiên chức của những người mẹ rồi, cho nên đau đớn một chút để đảm bảo an toàn cho sự ra đời của con là hạnh phúc của mẹ. Chỉ cần bạn hiểu được những đau đớn này và quan tâm chăm sóc vợ tốt hơn là bạn đã number 1 rồi.
Em thấy mọi người bảo, lúc đau đẻ rồi thì bs rạch cũng k thấy gì đâu. Nhưng lúc e đẻ, đau đẻ chỉ muốn rặn nhanh cho con chui ra, vậy mà bs rạch e vẫn thấy nhói cái, may mà khâu được tiêm thuốc tê nên lúc khâu ko đau lắm chứ không thì...
vậy là trước khi sinh thì nên cho vợ uống nước rau tía tô để TC nhanh mở, tới bv thì yêu cầu bác sĩ may thẫm mỹ phải ko chị ?
Bây giờ các bác sĩ hình như mặc định rồi hay sao ấy, cứ sinh thường là rạch cho nó nhanh. Còn việc may lại có thẩm mỹ hay không cần tay nghề + tâm trạng của bác sĩ bạn ạ. Hức cái chị may cho mình bị lệch, xong còn kêu "chị may lệch là tại em cứ ngọ nguậy đấy nhé"
sinh thường ai cũng bị rạch hết. mà lúc đấy đau đẻ quá nên rạch chả cảm giác gì. lúc sau khâu lại và đợi thời gian tháo chỉ mới thấy ngồi không được mà nằm cũng chả xong. đâu lắm ạ
Hic, công nhận, đẻ không đau bằng lúc bị khâu lại. Mẹ và chồng mình ở ngoài đợi, lúc bé chào đời thì chẳng thấy mẹ nó kêu ca phàn nàn gì, ấy thế mà lúc đợi đón mẹ nó ra lâu thế. Hic, xong lại thấy mn kêu " á, đau". Giờ mỗi lần nghĩ lại cảm giác vẫn còn sợ mn ạ.
Mình thì lúc rạch cũng biết, thấy nhỏi một cái. Nhg lúc khâu được tiêm thuốc tê thấy bình thường. 6 tiếng sau hết thuốc tê mới biết thế nào là đau, xuất viện về nhà rồi ngồi cũng khó, chỉ muốn nằm.
Ôi e cũng bị may lệch, mà e sợ may xấu nên nằm im re đấy nhé. Đau bỏ bố vẫn phải cắn răng chịu. Chán thế.