tiêu ntn mà hoang tay hở mn? mình may mắn tn ổn định, đến giờ tuy vẫn còn ngập đầu nợ ngân hàng mua nhà nhưng trả 30 năm kiểu gì cũng xong, chả lo. chỉ nghĩ chi tiêu sao cho hợp lý để nâng cao chất lượng cuộc sống trong khả năng. năm nay mừng sn 30 pk em? thế mà đã làm được bn việc. Một mốc đáng ăn mừng đấy
không biết có phải do số không, nhưng mình thì khi kinh tế thế giới và trong nước đi xuống thì đó lại là cơ hội cho mình. Mình từng nhớ những năm 2010-2012 khi đó mọi người cũng kêu cv khó khăn nhưng mình thì ngược lại, mình thường kiếm được tiền lúc mọi người khó khăn và người lại mọi người kiếm được tiền thì mình lại không bứt lên được. Mình năm nay lại được tăng lương, và thu nhập khác cũng tăng lên. Đầu năm lúc dịch cũng lo lăng lắm, nhưng giờ thấy ổn định tâm lý rồi. Hồi cuối năm ngoái mình mua hơn 100m2 đất ở 1 khu đô thị HN, và tieps theo đó là đóng tiền xây thô theo tiến độ, giờ đóng xong rồi, hôm nay mới nhớ ra ngồi nhẩm xem còn bao nhiêu tiền mặt, Vừa cộng sổ, ôi chả nhẽ lại mua căn chung cư cho gần chỗ làm. AQ tý vậy thôi, chứ cố 1 cái nhà là mệt lắm rồi ạ, còn lại để làm ăn
Thi thoảng đọc chia sẻ của mn thấy tích cực ghê. Cảm thấy mn rất nỗ lực phấn đấu làm ăn, làm tấm gương cho m học tập