Ở đây mình tạm gọi là anh A và anh B. Anh A là người đến trước 4 năm còn anh B đến sau, ghi chú là mình chia tay anh này thì mới đến với anh kia nhé, ko bắt cá 2 tay tẹo nào. Trong time yêu anh B anh A vẫn cứ níu kéo. 1. Mức độ yêu: Mình yêu cả 2 người. Và cả 2 người họ có lẽ cũng rất yêu mình. 2. Thái độ khi cãi nhau. - Anh A cố gắng làm lành càng nhanh càng tốt và nhận hết lỗi về phía mình. Thấy mình dỗi là sợ cuống lên - Anh B, kệ, bỏ đi coi như ko thèm liên lạc nhưng anh ấy lại bí mật liên lạc với những người xung quanh của mình, xem mình có buồn ko, có bỏ bữa ko.Rùi vài ngày sau lại gọi điện vẫn thái độ gây gổ. Khi mình dỗi lại dỗi trở lại, còn ác hơn. 3. Tính chuyện tương lai. - Anh A: yêu nhau 4 năm trời nếu đả động đến chuyện tương lai thì bảo là khi nào em 27tuổi thì cưới nhá. Lúc ý công việc của 2 đứa ổn định và chúng mình có tí vốn thì cưới luôn. - Anh B: Yêu dc 3 tháng thì thình lình hỏi câu “ Anh hỏi thật em nhé, em đã sẵn sàng mọi cái để làm vợ anh chưa?”..ec..ec. Yêu dc 18 tháng thì ép mình cưới. Ko cưới thì ko yêu nhau nữa, coi như chúng ta từ đây mỗi người một ngả. Anh ko cần em phải ổn định công việc, anh chỉ cần biết anh thực sự đủ điều kiện để lo cho một gia đình. 4. Kinh tế - Anh A: sẵn sàng nhận một nửa số tiền trong ví của em mà ko cần biết tháng đó em sống thế nào bằng số tiền ít ỏi đó. - Anh B: “Mặc dù chúng ta chưa là vợ chồng nhưng anh đã coi em là vợ của anh rồi, anh muốn em ko phải lo gì về kinh tế, chỉ học tập và làm việc thôi”. Anh đã đưa cho mình 1 cái thẻ ATM bảo là khi nào cần thì hãy dùng nó. 5. Công việc - Anh A: Nhân viên vẽ thiết kế. Một bậc thầy về đồ họa. - Anh B: Công nhân phải làm việc xa nhà. 6. Trình độ học vấn. - Anh A: ĐH, tương lai sẽ trên ĐH. - Anh B: Hết 12. Không phải vì anh ko thể học. Trước anh cũng học ĐH BK. Nhưng học dc 1kỳ, bố mẹ nghèo quá, lúc ý còn quá trẻ mới 18t, bồng bột, chỉ biết nghĩ thương bố mẹ nên nghỉ học đi làm để nuôi các em. 7. Tính chuyện công việc cho mình. - Anh A: Em ra trường nộp hồ sơ vào công ty anh đi, anh sẽ dạy em tất cả cái gì anh biết và chúng ta sẽ trở thành thiên hạ vô địch.kha kha…. - Anh B: Anh xin cho em về quê làm trong trường cấp III nhé, để sau này em có time chăm sóc gia đình con cái, còn anh chỉ đi làm vài năm nữa thôi. Sau Anh sẽ về mở cửa hàng và cùng em lo cho các con. 8. Gia cảnh - Anh A: Nhà có 2 anh em, bố mẹ đều thóat ly. Tư tưởng cực thoáng. Cực cute. Mình về chơi cả nhà, cả họ người ta quý mình như vàng bốn số 9 . - Anh B: Nhà có 5 anh em trai, anh ý là con cả. Bố mẹ nông dân, quê mùa, bủn xỉn, keo kiệt, tham lam, thiếu hiểu biết, sống chủ yếu dựa vào anh ý. Mình về chơi bố mẹ anh ý tỏ thái độ ko thích ra mặt, tòan bảo là “ con trai bác phải 40 tuổi mới cho lấy vợ”. Mình cũng chẳng ưa gì họ. 9. Quan hệ giao tiếp. - Anh A: Giao tiếp với tất cả mọi người rất thật thà. - Anh B: Đối với bạn bè ngồi uống rượu với nhau thì đúng là “rách giời rơi xuống”. Hán còn bảo thằng nào mà nói phét gặp anh là mất điện. Đối với gia đình, lời nói của anh rất có trọng lượng, nói gì tất cả phải nghe theo. 4 thằng em của anh chỉ nghe lời anh chứ ít khi nghe lời bố mẹ. 10. Việc nhà - Anh A: chăm chỉ dọn dẹp lắm, ở bất cứ đâu cũng thế, nấu ăn ngon. Đến phòng trọ của người iu mà cứ như ở nhà mình ý, tự đi quét nhà, rửa bát. Chỉ bảo người yêu là em lười thế. - Anh B: thấy người yêu bê mâm bát đi rửa ra ngồi xem tin tức rùi rủ người iu đi ra ngoài uống nước chứ chẳng bao giờ chịu ở phòng người iu tâm sự. Ngược lại, mình đi thăm lão ý nhìn phòng lão ý thì thôi rồi, sạch lau li, lão ý nấu toàn món mình chưa bao giờ dc ăn, ngon phết. Lão ý còn bảo, “ sau này em có bầu hoặc em sinh em bé anh sẽ chăm sóc cho em từ đầu đến gót chân” hihihi. Lúc ý mình chỉ cười thui chứ ai mà tin dc. Cuối cùng mình đã chọn anh B là bến đỗ. Anh B vẫn luôn là anh B của hồi còn yêu nhau, vẫn tự tin, dứt khoát, vẫn tình cảm, lãng mạn và luôn lo lắng cho mình. Nhưng cuộc sống xa chồng, sống chung với BMC ( ngay từ giây phút đầu đã ko ưa nhau giờ lại càng…………) khiến mình stress nặng. Mình lại giá như………
Ðề: 2 người đàn ông. í dà cuộc đời mà được cái này thì phải chịu mất cái kia chứ có bao giờ hoàn hảo cả đâu mình đã lựa chọn rồi thì cố gắng thui.Chúc bạn luôn vui vẻ , hạnh phúc và hài lòng với lựa chọn của mình đừng giá như làm gì cho thêm sì trét )
Ðề: 2 người đàn ông. Từ đầu mình đọc cứ mong bạn sẽ trọn người A.Nhưng đã chọn B thì nên cố mà thích nghi với nó bạn ạ.So sánh ít thôi không lại khiến mình bất an. Tập trung cho gia đình nhỏ của mình,quan tâm ông bà chút xíu,người già ai mà chả thích được quan tâm,dần ông bà sẽ hiểu và yêu mình hơn. Mình cũng đã chọn B thay A,cũng so sánh nhưng mình thấy được an tâm khi ở bên ông xã,dù còn nhiều khó khăn nhưng cái gì rồi cũng sẽ qua bạn ạ. Bật mí nhé,xã mình còn xa nhà thường xuyên 1 tháng về có 3-4 ngày ,tiền lương ít vợ phải phụ,con cái ,bố mẹ 2 bên.Rồi cũng qua cả. Tháng này 4 năm ngày cưới của 2 vợ chồng,giờ gia tài là 1 anh cu giai xinh xắn dẻo mỏ và cái bằng học loại khá của chồng. Mong bạn đủ vững vàng để vượt qua lúc sóng gió nhé. Hãy tin vào sự lựa chọn của mình dù có thế nào đi nữa!
Ðề: 2 người đàn ông. yes chuẩn không cần chỉnh.bạn dã chọn dúng.anh b chính là mẫu dàn ông của gia dình.mạnh mẽ.sạch sẽ.và biết cách trị bạn....hihihi chúc bạn hạnh phúc
Ðề: 2 người đàn ông. à mà chồng mình hiện tại cũng giống anh B ở mỗi điểm 2 ngày yêu mình chiều ông í nhiều lắm :d nhưng lúc cưới ông í chiều lại mình ,nhưng nếu mà để (nếu được khuyên) thì mình thích bạn chọn anh A hơn :d
Ðề: 2 người đàn ông. mình cũng tán thành lựa chọn của bạn! Nhưng cuộc sống gd còn nhiều thứ phải đối mặt lắm, nhưng quan trọng nhất là chồng mình!
Ðề: 2 người đàn ông. Bạn đã chọn ko sai, đừng nghĩ đến a A và so sánh nữa, người như a A và gđ a A chỉ loáng thoáng bề ngoài thôi, dân kiểu kiến trúc, nghệ sĩ mà, bạn mình đã từng vấp với ngưoiừ như thế. Cái phần bôi đỏ, bạn đã biết rùi mà ko biết điều chỉnh cuộc sống theo ý mình thì giờ phải lựa mà sống để vui vẻ, bạn có con là cứu cánh, vững tin vào chồng đi bạn, anh ấy là chỗ dựa duy nhất của bạn, nhưng anh ấy cũng là chỗ dựa duy nhất của cả gia đình anh ấy. Anh ấy đáng là người đàn ông trụ cột thì anh ấy cũng mong bạn là 1 cái rễ cây để nuôi cái cột đó, đừng là cái cưa để làm đau cái cây trụ cột đấy. Hãy tâm tình với anh ấy để a ấy giúp bạn giải quyết các mâu thuẫn, nhưng tuyệt đối tránh việc đặt anh ấy giữa bên tình bên nghĩa nhé, nếu như thế, chắc chắn bạn sẽ thua, lạt mềm buộc chặt và bạn phải hết sức nhẹ nhàng, tinh tế trong cách đưa thông tin ra với chồng và gợi mở cách giải quyết mâu thuẫn giảm stress cho bạn nhưng đừng để bạn và mẹ ( gđ a ây ) VỀ 2 FE KHÁC NHAU NHÉ
Ðề: 2 người đàn ông. Tớ thích mix cơ. Nói chung chả ai được hoàn hảo hệt mẫu A hay mẫu B. Mà xem ra nếu thế thì cũng chán chán chẳng hay lắm.
Ðề: 2 người đàn ông. ồ, bạn đã chọn và đã sống với chồng rồi thì còn so sánh làm gì nhỉNếu là tớ thì tớ thích anh A hơn hí hí (tại tớ thấy bố mẹ chồng mà ko thích thì tớ bị stress lắm)
Ðề: 2 người đàn ông. Ai cũng có điểm mạnh. điểm yếu. Nhưng khi đã quyết định rồi thì bạn đừng nên suy nghĩ gì thêm nữa. Chỉ nghĩ đến chồng và lo cho tổ ấm của mình thôi.
Ðề: 2 người đàn ông. Nếu là mình, mình sẽ chọn A. Vì A là ng có nhiều ưu điểm "manly" hơn B. Nhưng bạn đã chọn B rồi thì còn đem ra "nếu như" làm gì cho mệt. Con cá mất là con cá to, ngày trước bạn đã bỏ ng ta rồi giờ lại tiếc nuối gì nữa, nếu k muốn nói là bạn hơi "tham" và tình yêu với B không trọn vẹn. Hãy cố hài lòng với những gì mình đang có và yên phận mới gì mình đã chọn. Đừng đứng núi này trông núi kia cao mà đánh mất những gì đã mất công gây dựng. Chúc vui vẻ.
Ðề: 2 người đàn ông. Mình cũng nghĩ bạn chon aB là đúng với các lí do sau: 1_ Thái độ khi cãi nhau aA làm lành và nhận hết lỗi cái này chỉ tồn tại trong TY...ko có chính kiến aB Khẳng định chính kiến của mình...bỏ đi nhưng vẫn quan tâm...sẽ tồn tại trong cuộc sống vc 2_ Tương lai aA chưa muốn cưới...ko nghĩ đến tuổi xuân của bạn aB muốn cưới để chăm lo cho bạn và gđ 3_ Kinh tế aA chỉ biết đến tiền,ko quan tâm đến bạn...thể hiện bản chất... aB ngược lại...xứng đáng là trụ cột gđ Đối với gđ nhà chồng mình đồng ý quan điểm của phuongedu, mình chỉ nhắc bạn 1 điều là tiếng nói của chồng có trọng lượng trong gđ, a ấy sẽ giúp bạn xả được stress. Chúc bạn hp
Ðề: 2 người đàn ông. chị đã có 1 tgian dài để đi đến quyết định vì thế em nghĩ 1 khi đã lựa chọn rồi thì ko đc phép suy nghĩ "giá như" trong khi đó chồng chị vẫn là người chồng xứng đáng và mẫu mực. Chuyện BMC em nghĩ anh chị có thể chia sẻ 1 cách nhẹ nhàng và thẳng thắn thì em tin với tính cách mạnh mẽ và dứt khoát của anh ấy, đặc biệt tiếng nói của anh ấy trong gia đình có trọng lượng nữa thì anh chị sẽ tìm được cách dung hòa trong mọi chuyện thôi.Chúc anh chị hạnh phúc mãi mãi.