Ðề: Có mẹ nào từng có "ún đỏ" theo không? Em đồng ý với ý kiến của mẹ này. Nếu các chỗ mình xem đều là tự họ nói ra thì có thể chuyện này là thật. Nhưng nếu họ phán thế sau khi mình kể tình hình thì cũng có thể không đúng đâu. Chuyện này vô thưởng vô phạt mình không biết đâu mà lần.
Ðề: Có mẹ nào từng có "ún đỏ" theo không? Đúng là khổ tâm quá. Cứ ngỡ vì sẽ k lấy ng chồng hiện tại... mà làm mất đi đứa con. Em nghĩ mẹ nó nên lên chuà cầu siêu cho con. Suy nghĩ co thông suốt thì làm chuyện gì cũng yên
Ðề: Có mẹ nào từng có "ún đỏ" theo không? mình cũng bỏ một đứa con vì bất đắc dĩ thôi,đi xem hay không đi xem thì cũng vẫn áy láy,năm ngoái có người bảo lên chùa đăng ký làm cho con cái lễ cầu siêu.đã nói lên chùa thì các sư không thương mại như một vài thầy bói đâu các mẹ ạ.mình lên chùa cót vì chị mình có người bạn làm sư ,ông sư đó bảo nên đến chùa cót ở yên hòa mẹ nó nhé.năm ngoái mình nộp 500 ngìn các thầy mua đồ cúng lễ cho nhiều nhà 1 ngày rằm tháng 7 âm lịch,ngày đó mình đến ngồi hầu cả ngày hoặc 1 buổi là được mẹ nó ạ nếu có việc gì day dứt trong lòng thì nên giải quyết sớm cho nhẹ đầu mẹ nó ạ mình chỉ góp ý thế thôi mẹ nó có nghe hay không thì tùy mẹ nó nhé,nói chung cái vấn đề tâm linh này chẳng biêt thế nào,không nên mê tín quá là được hiiii
Ðề: Có mẹ nào từng có "ún đỏ" theo không? Chị đừng nên lo nghĩ nhiều quá, mất sữa lại không chăm sóc được bé trai hiện tại Chị nghe lời bà cụ, rằm- mồng một lên chùa làm lễ, cầu siêu cho bé, để bé được ăn mày cửa Phật, được siêu thoát về Tây phương cực lạc...bé sẽ hiểu tấm lòng của cha mẹ mà. Thêm nữa, chị làm thêm nhiều việc thiện, giúp được ai điều gì hãy giúp nhiệt tình, không suy nghĩ xấu, làm việc xấu, em nghĩ sẽ hóa giải được mọi chuyện chị ạ... Chúc chị sớm tìm được bình yên, hạnh phúc !
Ðề: Có mẹ nào từng có "ún đỏ" theo không? khi có thai tức là đã có linh hồn rồi chị à. Khi phá thì nên cầu siêu cho con để nó siêu thoát. Chị làm theo lời bà thầy đi, đó cũng là cái tâm của chị vs đứa bé nữa đấy
Ðề: Có mẹ nào từng có "ún đỏ" theo không? nói chung là năng đi chùa đi lễ cho tâm hồn thanh thản mẹ cháu ạ, với cả nên gửi cháu vào chùa cho cháu có nơi nương tụa, chứ để lang thang vất vưởng cũng tội lắm. chúc gia đình mẹ cháu luôn hạnh phúc và gặp nhiều may mắn
Ðề: Có mẹ nào từng có "ún đỏ" theo không? Đọc những dòng tâm sự của mẹ nó,mình thấy trạnh lòng quá. Con ở trên trời, hãy tha thứ cho mẹ!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Có mẹ nào từng có "ún đỏ" theo không? Đúng là mỗi người một hoàn cảnh. Đọc các bài chia sẻ của các mẹ giờ mình đã biết phải nên làm gì rồi. Nhiều khi nghĩ về con mà thấy lòng đau đớn quá.
Ðề: Có mẹ nào từng có "ún đỏ" theo không? em nghĩ mẹ nó k phải làm lễ gì to tát đâu, đúng như các mẹ nói, con cái là phúc, đừng nghĩ tới điều ác làm gì. Mẹ nó cứ rằm, mùng 1 ra chùa lễ cho giải toản tinh thần
Ðề: Có mẹ nào từng có "ún đỏ" theo không? Chị ơi, chị tham khảo topic này của em nhé: http://www.lamchame.com/forum/showt...thai-Nhân-quả-và-cách-siêu-thoát-cho-vong-nhi Hy vọng giúp chị được phần nào!
Ðề: Có mẹ nào từng có "ún đỏ" theo không? Bạn ơi bình tâm trở lại đi, có lẽ bạn đang hoang mang quá rồi Bỏ con, mẹ nào cũng đau cả vấn đề là do hoàn cảnh... haizza cứ tạm quy chụp thế cho nhẹ lòng giờ để thanh thản hơn bạn thường xuyên lên chùa thắp hương, lễ nhe, sẽ giảm bớt phần nào nỗi đau và sự áy náy trong tâm đấy
Ðề: Có mẹ nào từng có "ún đỏ" theo không? Mình ko biết ún đỏ là gì, có phải là bóng mà ko huuu, sợ quá
Ðề: Có mẹ nào từng có "ún đỏ" theo không? em ủng hộ ý kiến mẹ này. mình thương thì thương thật, nhưng có người nhẫn tâm dùng tình thương đó để kiếm chác, trục lợi. tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý, nhưng cũng không nên mù quáng tin theo lời nói mấy người đó. Tình mẫu tử của bạn thật đáng quý, hãy sống vì những đứa trẻ hiện tại. Đó mới là tình yêu thật sự của người mẹ.
Ðề: Có mẹ nào từng có "ún đỏ" theo không? Em thấy các mẹ nói đúng đó chị ạ, bây giờ bói toán nhiều thầy chả biết thế nào cả, chuyện đã rồi, chị cũng không nên nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới cuộc sống, cầu siêu cho em bé đã mất, và chăm đi chùa, rồi thời gian sẽ giúp chị bình tâm lại thôi ạ!
Ðề: Có mẹ nào từng có "ún đỏ" theo không? Em thì thấy có thờ có thiêng, có kiêng có lành nhưng mẹ nó không nên tin vào lời thầy bói nói vì em nói mẹ nó đừng giận nhé, nghề của họ là vẽ chuyện và gây tâm lý hoang mang cho ng khác thì họ mới có tiền chứ ai cũng vui vẻ phơi phới thì họ ăn tiền ở đâu ra nữa. Mẹ của em rất hay coi bói cho mọi ng nhưng bà không lấy tiền, em thấy bà hay chỉ mọi ng làm như thế này : mẹ nó đặt cho bé 1 cái tên rồi làm 1 cái bài vị, gởi vào chùa, hàng tháng mẹ nó lên chùa lễ phật và nhang khói cho bé, nếu được thì nên đốt giấy tiền vàng bạc cho bé và làm mâm cơm cúng ở nhà ( 1 năm 1 lần). Đừng suy nghĩ hay buồn phiền gì nữa, âu cũng là số phận.
Ðề: Có mẹ nào từng có "ún đỏ" theo không? Hĩ, mẹ ơi, đừng nên tin vào quá để mà bị xì trét nhé. Mẹ hãy thư giãn đi, và chăm sóc tốt cho cuộc sống hiện tại của mình. (u) Tội nghiệp mẹ, chắc mẹ đau khỗ lắm