có mẹ nào chồng dân xây dựng vào chia sẻ với em

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi braxuatnhat, 30/7/2012.

  1. vibeyeu

    vibeyeu Thành viên kim cương

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    7,579
    Đã được thích:
    1,643
    Điểm thành tích:
    913
    Ck mình thì 7h tối mới về. Lúc nào cũng phải ăn cơm trc
     
    Đang tải...


  2. caffebuonle

    caffebuonle Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/8/2013
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    ôi,7h tối là giờ sớm nhất của ck em đấy mn ah :(
     
  3. Hường Nguyễn TGS

    Hường Nguyễn TGS Ken của Mẹ

    Tham gia:
    8/9/2017
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Em thấy anh hàng xóm nhà em bên xây dựng, đi hết chỗ nào đến chỗ khác, với lại kiểu chăng hoa , nhiều bồ bịch hay sao ấy.. Mà tất nhiên không phải ai cũng vậy.. Các mẹ có ck xây dựng cố mà giữ ck :blush::blush::blush:
     
  4. mecunkute

    mecunkute Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/10/2012
    Bài viết:
    1,421
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    nghe các mẹ nói em k dám lấy chồng xây dựng mất
     
  5. mebinthoi2010

    mebinthoi2010 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    83
    Hihi, chồng mình cũng dân xd đây. Ngày đẻ đứa đầu thì sáng bố đi làm con còn chưa dậy, tối bố về con đi ngủ rồi, số lần bố bế con đếm trên đầu ngón tay... Đẻ đứa thứ 2 bố ko phải đi công trình, cũng hay được bế con và chăm sóc chúng nó nhiều hơn. Nhìn cảnh chồng nói chuyện với con và yêu thương chúng nó... Mọi khó khăn rồi cũng qua đi. Tuy nhiên thi thoảng vẫn đi nhậu về muộn, một tuần vẫn tạo đk để bác ấy đi thể thao một tối... Nếu đã là CV thì phải thông cảm mẹ nó ạ. Điều quan trọng là cả hai phải thông cảm, tin tưởng và nhường nhịn lẫn nhau. Hôn nhân nào cũng phải có khó khăn và thử thách bạn ạ. Chúc cho gd bạn luôn hạnh phúc nhé.
     
  6. MePun

    MePun Bán đèn trang trí Vintage - 0936.069.251

    Tham gia:
    29/11/2016
    Bài viết:
    1,105
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    103
    Cuộc sống ở công trường thiếu thốn + vất vả, dân xây dựng thì nói ít mà làm nhiều, ít khi thể hiện tình cảm. Em thì thấy thương mấy anh XD lắm. :D
     
    mecutit2017 thích bài này.
  7. hatran2016

    hatran2016 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2016
    Bài viết:
    825
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    153
    Lấy dân xây dựng khổ lắm, đã đi suốt mà còn chả có tiền nữa ý. Dân xây dựng mấy năm nay hết thời rồi, khó khăn lắm.
     
  8. giadinhno1

    giadinhno1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/10/2015
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là c mà đi nhiều cũng chán mn nhỉ? :( Cứ một mẹ một con như vậy cũng tủi thân lắm chứ.
     
  9. cun_va_bi

    cun_va_bi Áo dài 2018

    Tham gia:
    24/11/2008
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    186
    Điểm thành tích:
    83
    chia sẻ với mn, nhà mình cũng có tí xây dựng mà cũng đi suốt, nhớ hồi thằng bé nằm viện có mỗi 2 mẹ con, giường bên cạnh có cô bé 5 tuổi ngây ngô hỏi "sao em í k có bố ạ",
    hic hic, tủi thân phát khóc luôn
     
  10. mecutit2017

    mecutit2017 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/3/2017
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    83
    ôi tùy từng anh mới nên thương gái ạ
    có nhiều anh có vợ rồi suốt ngày gái gú, tiền lương thì lấy lâu rồi và oánh bạc thâu đêm toàn bảo vợ là cty nợ..
     
  11. Atk234

    Atk234 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/10/2018
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Các ông chồng làm xây dựng cũng không sung sướng gì đâu ah.
     

Chia sẻ trang này