Em quá mệt mỏi các chị ạ. Em muốn ly hôn nhưng lại sợ phải trả nợ. Chuyện là chồng em ham mê cờ bạc, rượu chè, gái gú,... cái tệ nạn gì trên đời hắn ta đều có tất. Giờ hắn nợ người ta nghe đâu hơn trăm triệu vì cờ bạc. Em chẳng có tiền để trả nhưng em muốn ly hôn. Em phải làm sao bây giờ ạ?
Có chắc không bạn? Mình thấy người ta bảo vợ chồng đang sống với nhau thì nợ sẽ là nợ chung. Mình cũng phải có trách nhiệm trả khoản nợ đấy. Người ta toàn đến nhà đòi thôi. Mình khổ quá bạn ạ
Bạn ở khu vực nào? Bạn có biết luật sư nào tốt ở Hà Nội không? Mình cũng cần hỗ trợ. Mình bị chồng bạo hành rồi dân xã hội đến quấy phá. Mấy mẹ con sống không yên bạn ạ.
Mình ở Hà Nội. Thế thì bạn tìm công ty luật Tuệ An, trước mình làm ly hôn cũng vướng vụ nợ nên được tư vấn mới biết.
Bạn cho mình xin cách liên lạc được không bạn? Địa chỉ ở đâu ạ? Mình thực sự đang cần gấp ý. Mình muốn ly hôn càng sớm càng tốt. Nợ của hắn mà mình không phải trả thì tốt quá. Chứ thú thực mình trả cho hắn ta không biết bao nhiêu lần rồi. Tiền như muối bỏ bể vậy
có tổng đài liên hệ đấy bạn. nhớ không nhầm là 19004580. Bạn gọi thử xem. địa chỉ thì nằm ngay tại đường Ngọc Hà Hà Nội. Địa chỉ cụ thể mình không nhớ rõ, bạn lên google để tra số nhà nhé
Nếu mệt mỏi quá thì ly hôn, còn là vợ chồng thì còn lo phải trả nợ cho nhau. Chứ ly hôn rồi thì bạn đâu có nghĩa vụ phải như thế.
Không có quy định luật pháp nào mà nói vk hoặc ck phải trả khoản nợ trước và sau ly hôn cả bạn nhé, Nếu xét về tình nghĩa thì bạn có thể trả hoặc hỗ trợ 1 phần nếu bạn muốn.
khi ly hôn thì đường ai nấy đi, trả nợ gì nữa, những mà món nợ đã phải xét là trước khi ly hôn đã mắc nợ hay sau khi ly hôn mơí mắc nợ
Bạn không có nghĩa vụ trả thay đâu ) Bạn nên tìm 1 luật sư để bảo vệ và tìm cho bạn 1 lối đi nhanh nhất
Nghĩa vụ trả nợ thì không có. Nhưng mà chủ nợ có đòi hay ko thì lại là việc khác. Chỗ em cũng có chị ly hôn vì chồng cờ bạc. Chủ nợ đòi ông chồng ko được vì cũng có tiền đâu mà trả. Bố mẹ hắn thì cũng còng lưng trả những khoản nợ khác cho hắn rồi. 1 số chủ nợ khác đòi chả được thì quay ra đòi cả chị ấy. Nhưng trường hợp này là nợ nhiều lắm.
Chuẩn rồi bạn, đòi thì đương nhiên vẫn đòi, nhưng đòi cách này cũng là cách bần cùng nhất, vì ko còn chỗ nào để đòi )
bạn ơi, bạn cứ làm đơn đi bạn ạ. nếu nợ đấy không dùng cho mục đích chi tiêu cho gia đình thì bạn sẽ không phải trả đâu. và 2 vc bạn có tài sản chung gì không ạ?
Thứ nhất : Khi vay tiền chồng bạn có đề cập đến tên bạn trong giấy tờ không? Thứ hai : Bạn xác định mình có từng kí vào giấy tờ nào liên quan đến việc vay nợ của chồng không? Thứ ba: Nếu không có yếu tố nào giấy trắng mực đen về vấn đề này thì bạn yên tâm, pháp luật sẽ không bắt bạn chi trả cho nợ riêng của chồng cũ đâu. Nhưng bạn vẫn nên tìm một luật sư giỏi chút hỏi cho chắc! Mà mình nghĩ đấy là chuyện trên pháp luật chứ chỉ sợ mấy anh "đầu gấu" cứ tìm bạn mà đòi thôi. Mong bạn vượt qua được chuyện này nhé
Chào AC xin chủ top đăng bài chút nha Em chào các Anh các chị ạ . Em là Bác Sỹ Y Học Cổ Truyền mới ra trường tình hình là đang dịch nên em chưa có việc làm nên nhận Xoa bóp bấm huyệt tại nhà giúp Anh chị thư gian. Sau những ngày làm việc ạ . Giá 350k/1h Em làm rất đảm bảo chuyên nghiệp có tâm cẩn thận nên A chị yên tâm có nhiều năm kinh nghiệm . Có A chị nào có nhu cầu làm tại nhà xin liên hệ em sđt 0812188418 Em là Nam tên Tiệp Ạ