Nghề Kinh doanh: Tâm sự của người làm dâu trăm họ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ohido water, 12/3/2014.

  1. ohido water

    ohido water Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Hẳn rằng, ai trong mỗi chúng ta trước khi là một người làm kinh doanh cũng đã và đang làm một người tiêu dùng. Thế thì ít nhất người kinh doanh cũng hiểu được nỗi khổ của người tiêu dùng , sự tức tối khi mua phải hàng giả, khi gọi khản cố mà không ai đến bảo hành, không được bảo vệ quyền lợi, không được phục vụ với một thái độ niềm nở, không biết mua loại mặt hàng nào thật sự tốt cho mình và gia đình...
    Bản thân là một người làm kinh doanh nhưng đồng thời cũng là người tiêu dùng đã gặp phải các trường hợp trên, tôi hiểu và ý thức rất rõ nỗi khổ chung của tất cả mọi người.:(
    Nhưng những người tiêu dùng mà không hoặc chưa từng làm kinh doanh có lẽ chưa chắc đã hiểu và thông cảm cho những người làm nghề kinh doanh như chúng tôi- những người làm dâu trăm họ , cũng trải qua đủ những khó khăn , vất vả vật lộn với nghề. Nhất là những người kinh doanh thật sự có tâm và muốn sản phẩm của mình mang lại những điều tốt đẹp cho xã hội. :-k
    Vậy thì ngay hôm nay tôi mạn phép xin một ít đất để cho tôi và những người kinh doanh được trải lòng mình một chút về những vất vả, những nỗi khổ của người làm nghề kinh doanh.Có chăng để cho bên mua và bên bán, người tiêu dùng và người làm nghề kinh doanh có thể hiểu hơn và thông cảm hơn cho nhau. Và biết đâu trong câu chuyện của mọi người kể chúng ta rút được ra những bài học, những kinh nghiệm cho riêng mình để làm sao tôt hơn cho cả hai bên. Vì không ai làm kinh doanh lại muốn khách hàng của mình buồn lòng và từ bỏ mình. Vì người tiêu dùng cũng muốn chọn một đơn vị cung cấp uy tín để tin tưởng. Vì ở xã hội này mọi thứ thật giả - tốt xấu lẫn lộn lắm...:rolleyes:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ohido water
    Đang tải...


  2. ohido water

    ohido water Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nghề Kinh doanh: Tâm sự của người làm dâu trăm họ

    Một lần cách đây lâu lắm rồi,lúc mới bước chân vào làm,có một khách đến công ty em mua hàng. Nói nhà bạn ý ở ... cách đây 60 km , bạn ấy mua về lắp cho mẹ. Mẹ bạn ở nhà sẽ trả tiền. Bạn ấy gọi cho mẹ ngay ở công ty .Bạn ấy còn cẩn thận xem hàng và kiểm tra hàng. Nhưng là SV nên không có tiền. Mà cũng không có TK ngân hàng. Khách thì không thể bỏ được. Lại đến tận đây rồi. Yên tâm đi 60 km về giao hàng và lắp đặt sản phẩm.
    Về đến nơi mẹ bạn ý bảo không lắp gọi lại mắng bạn ý xơi xơi qua điện thoại ( thậm chí còn văng tục nữa ạ) nói ai bảo mua mà mua, mẹ chỉ đang tham khảo thôi. Em gọi lại thì mẹ bạn ấy quát một chập nói mang hàng đến cho người ta xem thôi rồi quyết định chứ ai mua. Gọi cho bạn ấy thì bạn ấy bảo mẹ tớ không thích hàng bên bạn thì không mua, bạn mang về đi( Trong khi bạn ấy xem kỹ lưỡng rồi). Bên bạn bán hàng thì phải cho khách xem hàng khách đồng ý thì mua không đồng ý thì mang về có làm sao đâu mà bạn phải cáu....................................
    Trong vụ này em rút ra kinh nghiệm là cứ nhà xa là phải đặt tiền trước rồi mới đi lắp đặt. Nhưng vì như thế mà bị rất nhiều khách mắng là sao bên em làm việc chắc lép thế, giá trị không cao , đến lắp rồi người ta trả tiền có sao đâu, rồi nhà tôi không có tài khoản không có người nào biết chuyển khoản , nhưng tôi thật sự muốn mua và chắc chắn mua hàng bên bạn (đi hay không ạ, đi thì có thể rủi ro, hoặc là không thì không bán được hàng ) vv....vvv .
    Có những rủi ro đến với người kinh doanh mà khách hàng không hiểu cho nổi thế nên thật sự rất cần khách hàng có thể thông cảm trong những trường hợp như thế này. Hix.
     
  3. Nguyễn Thị Xuyến

    Nguyễn Thị Xuyến Mẹ của Bi

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    4,303
    Đã được thích:
    603
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nghề Kinh doanh: Tâm sự của người làm dâu trăm họ

    Topic của mn hay quá, nhưng giờ tạm thời mình chưa biết viết gì cơ.hi. Chưa nghĩ ra, đánh dấu để lúc nào nghĩ ra thì vào viết (Bình thường thì nghĩ nhiều đấy chứ, chỉ tạm thời quên thôi)
     
    ohido water thích bài này.
  4. miu_le_2020

    miu_le_2020 Banned

    Tham gia:
    2/3/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nghề Kinh doanh: Tâm sự của người làm dâu trăm họ

    Kinh doanh thì khổ thể xác, nhưng sướng tinh thần.
    Bác/cô nào bảo kinh doanh khổ thì đừng kinh doanh nữa, đi làm có khi tốt hơn, làm điều gì có vui thì mới có động lực để làm.
     
    aloonline_1987 thích bài này.
  5. aloonline_1987

    aloonline_1987 www.shipgiatot.com

    Tham gia:
    8/1/2013
    Bài viết:
    1,695
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nghề Kinh doanh: Tâm sự của người làm dâu trăm họ

    các mn có sẵn hàng thì còn làm dâu trăm họ chứ em ko sẵn hàng, lúc có khách lại liên hệ lại với đơn vị cung cấp. có khi phải gọi là làm dâu nghìn họ ý chứ :p
     
    ohido water thích bài này.
  6. thieny.tina

    thieny.tina Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nghề Kinh doanh: Tâm sự của người làm dâu trăm họ

    Em thấy Kinh doanh còn cực hơn trâu. bị khách hàng hành mà cũng chưa chắc sale dc hàng:(
     
  7. ohido water

    ohido water Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nghề Kinh doanh: Tâm sự của người làm dâu trăm họ

    Mình nghĩ không hẳn vậy. Cũng tùy mặt hàng và kinh doanh cái gì để quyết định là khổ thể xác hay tinh thần và khổ ít hay khổ nhiều. chứ chắc chắn là có vất vả rồi. Nói là khổ không đúng. Vất vả thôi. Chắc chắn xác định kinh doanh là vất vả rồi. Nhưng vấn đề kinh doanh là nghề nghiệp là đam mê, thế cho nên không thể nói nếu thấy vất vả thì đừng làm được, mà càng vất vả càng phải cố gắng. ĐI làm cũng vậy thôi, nhưng mà là đi kinh doanh cho người khác. Bây giờ đi làm ít có người nào không có áp lực cũng như căng thẳng lắm. Rất it người có điều kiện và may mắn chọn được công việc mình yêu thích để mà vui. Còn nếu bạn làm kinh doanh thì bạn sẽ thấy không thoải mái tinh thần như bạn nói đâu vì phải suy nghĩ rất nhiều xem đầu tư theo hướng nào? Làm gì để sản phẩm tốt hơn, khách hàng hài lòng hơn... Rồi những rắc rối gặp phải và cách xử lý nó như thế nào? Đấy mới là vấn đề mình muốn nói đến và hẳn là những người làm kinh doanh ai cũng có những câu chuyện đáng để chúng ta cùng học hỏi và rút kinh nghiệm .
     
  8. ohido water

    ohido water Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nghề Kinh doanh: Tâm sự của người làm dâu trăm họ

    làm dâu nghìn họ nhưng mà vui đúng không ạ ? hihi
     
  9. NgaBeauty

    NgaBeauty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2014
    Bài viết:
    6,324
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nghề Kinh doanh: Tâm sự của người làm dâu trăm họ

    Nghề bán hàng nhiều niềm vui mà cũng lắm nỗi buồn.Em làm ngành dịch vụ,cũng thấy hay gặp nhiều cảnh dở khóc dở cười,nhưng có đam mê cv thì qua hết ấy mà.
    Nhiều khách hàng cũng chuối lắm ạ,hẹn lịch xong chẳng qua,đợi dài cả cổ. Có khách thì đùng đùng qua đòi làm cho chị luôn và ngay trong khi mình đang có khách rồi..
    Có nhiều chị lại dễ tính,thế nào cũng đc.
    Nói chung thì khách hàng là thượng đế,cố mà chiều khách thui ^^
     
  10. trangkieu2712

    trangkieu2712 Thành viên mới

    Tham gia:
    24/10/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nghề Kinh doanh: Tâm sự của người làm dâu trăm họ

    Mình cũng làm kinh doanh nhưng bên ngành dịch vụ ăn uống, lại là tiệc lưu động nên cũng cực lắm. Chiều khách như chiều vong. Nắng mưa gì nhưng khách rảnh gọi là qua tận nơi. Mà khách hàng thì mỗi người mỗi tính...
     
  11. phong1987

    phong1987 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/2/2014
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghề Kinh doanh: Tâm sự của người làm dâu trăm họ

    mình cũng làm nghề kinh doanh. mà còn kd bất động sản, mà sao thấy nhiều khi các mẹ thành kiến với nghề này quá. dù mình chỉ mong mang đến điều tốt nhất với mọi người thôi
     
  12. hongvan132

    hongvan132 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    21/10/2014
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nghề Kinh doanh: Tâm sự của người làm dâu trăm họ

    kinh doanh đúng là người làm dâu của trăm họ.
     
  13. PhongThu0812

    PhongThu0812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/4/2014
    Bài viết:
    1,509
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nghề Kinh doanh: Tâm sự của người làm dâu trăm họ

    Mình cũng chưa dám nhận là người kinh doanh vì do hoàn cảnh xô đẩy vào nghề thôi hihi. Lúc chưa làm thì chưa hiểu hết, bắt tay vào rồi mới thấy nhiều nỗi gian truân. Nhưng bù lại cũng nhiều niềm vui cm ạ. Chúc các mẹ mình cùng buôn may bán đắt, cùng nhau sát cánh chia sẻ vui buồn, cùng hoàn thiện để đem lại những sản phẩm, dịch vụ tốt cho KH nhé.
     
  14. Kiếm Tiền Nuôi Con

    Kiếm Tiền Nuôi Con Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/7/2020
    Bài viết:
    2,763
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    98
  15. Happymart ct2

    Happymart ct2 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/8/2020
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bài viết hay quá mình đồng cảm với bạn
    Mình cũng là người bán hàng ý thức dc khách hàng khách nhau về cách thức mua hàng
    Sợ nhất là khách hàng đặt điều bóp méo sự thật
    Buồn cho cuộc sống
     
  16. Nguyen_Loan_3105

    Nguyen_Loan_3105 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/6/2020
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6

Chia sẻ trang này