Vấn đề này mấy ngày nay thấy nhiều mom quan tâm cực, trong đó có em. Cá nhân em thì chọn nuôi con theo hướng tình cảm. Đối với em sống tình cảm là biết đối nhân xử thế, biết tạo cảm tình với mọi người và đặc biệt là yêu thương quý mến người trong gia đình. Lúc còn đi học có thể cái thông minh quan trọng hơn vì cha mẹ nào không muốn con có thành tích tốt. Cơ mà khi ra đời, có nhiều mối quan hệ thì cs mới dễ dàng hơn, đúng ko ạ? Tuy thế em thấy vẫn có nhiều ng chọn nuôi dạy con theo hướng thông minh, Vậy các mom thì sao?
Con mình tình cảm lắm hem biết sau này bé lớn lên sẽ thế nào chứ giờ biết lo lắng lắm cơ. Mẹ bệnh là em lấy khăn đắp lên trán cho mẹ í. Bắt chước người lớn hehe
Nhân cách con người rất quan trọng. Người có nhân cách tốt ắt sẽ thành công nên em cũng chọn cho con theo hướng tình cảm
Hic em cũng muốn mà khó quá, cả vợ chồng đi làm suốt nên chỉ có tối về lúc gần đi ngủ mới thủ thỉ với con được chút. Con em tính cũng hay nỗi cáu nữa chứ
Ai cũng vậy mẹ nó ơi. Cơm áo gạo tiền mà nên ít thời gian dành cho con. Mình cũng đang stress vụ này hic
Giữa nuôi con thông minh hay dạy con sống tình cảm thì e vẫn thích thông minh hơn mẹ ạ, học hành thuận lợi sau này cũng dễ thăng tiến hơn
Thật ra thì con thông minh hay con tình cảm cũng do từ nhiều phía. Nhưng em cũng thiên về tình cảm hơn. Con có cảm xúc có nhận biết cuộc sống va chạm với bên ngoài con sẽ mạnh mẽ hơn
Nói chơi mà thiệt con học giỏi hay không sau này đi học ở trường dạy còn con tình cảm hay không ngay từ nhỏ ở nhà phải dạy bảo chứ
Nhà em đi làm suốt ít có thời gian dành cho con. Vào học hỏi kinh nghiệm của các mẹ. Cho em chân hóng ké ạ
Nói mẹ nó đừng ném gạch em chứ con thông minh nhưng không có chiều sâu thì ra đời khó thành công mẹ nó ạ