Đúng như các cụ ông bà, bố mẹ chúng ta có câu " Người khôn ăn nói nửa vời - Để cho người dại nửa mừng nửa lo " Trong kinh doanh cũng vậy, Kinh doanh trực tiếp ( nói nôm na là chúng ta có 1 cái cửa hàng cụ thể , sản phẩm và khách hàng co thể lựa chọn trao đổi trực tiếp mặt đối mặt với người bán ). Kinh doanh online, nghĩa là mua bán mà không hề biết " sản phẩm méo tròn thế nào , chỉ thấy toàn hình úp lên web và những lời miêu tả có cánh ...). Trong 2 phương án trên, tôi đảm báo 100 người thì hết 99 người nói " đến trực tiếp mua bán sẽ an toàn hơn " . Nhưng các bác quyên 1 điều là ví như cái SP các bạn muốn mua nó gần nhà, hoặc xa hơn là có thể phải chạy xe mấy chục km...nhưng nếu như nơi bán sp đó ở xa chúng ta cả 100km...thế thì thử hỏi mua bán thế nào cho thuận lợi hơn ạ? Xin mạn phép là nói dài dòng nãy giờ, bởi vì tôi đọc qua 1 số diễn đàn..thấy vài Anh - Chị cứ chứng tỏ ra đây là " bậc thầy " chém 1 câu thế này " Đừng tự bôi đen mình bằng hình thức úp bài, hay đại loại vậy ..." Chỉ nghe thôi là tôi thấy mắc cười rồi. Này nhé, mục đích cuối cùng các thánh vào các web thế này củng chỉ là mong tên tuổi cty mình, sản phẩm mình đang bán.....hay là những gì mình đã trải nghiệm ....được thiên hạ biết tới. Thế không up bài lên thì làm cách nào ? Chỉ có thể nói. 1 phương án úp lên bằng con đường thẳng, phô. Còn phương án kia là luồn lách, mánh khóe. Chấm hết! Ký tên: Cổng Xếp Lan Bùi
Đang định viết giống bạn . Hình như là 1 người thích "up bài" và nói về bài viết "Up bài bất lợi ra sao" của bác Kiên.
khi mua hàng trên mạng mình sẽ chọn những website site lớn, của những công ty tên tuổi. Khi cần là có người hỗ trợ, website phải đẹp thông tin phải hay và chi tiết. Tuy là vẫn không thể yên tâm về chất lượng 100% nhưng như vậy cũng được đến 80% rồi
Năm nay chắc phải ăn bánh tét chay thôi các bác ợ. Cả năm Em cứ bị mẹ con nhà VI nó ám, Coi bói, quẻm vái 4 phương 8 hướng rồi mà chả ăn thua, Cái cổng xếp nhà em xịn xò thế mà tới đâu cũng bị xua như tà. Tấy chay vì nó có nguồn gốc từ Mao Trạch Đông. Khổ thế cơ chứ. Bộ cổng xếp inox tự động này nó thực chất chỉ là 1 vật vô tri không cảm xúc, sao mà nỡ lòng oán thán chia cách nó làm chi. Tái bút: Buồn ơi là buồn! Sau đây em xin ký và ghi rõ họ tên: CỔNG XẾP LAN BÙI, bác nào có chiến lược Tào Tháo, Lưu Bị ...hay đại loại vậy nhào vô dây cho Em xin tí mẹo với nhé. Hy vọng qua năm mới, chúc cả nhà ...THƯỢNG LỘ BÌNH AN!!!