Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 em tưởng gì, các bác ý như robot thui ạ, có tiền tay chân và đầu óc mới hoạt động mà, nhưng nếu cấp cứu mà chậm chế thế thì vô lương tâm quá
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 Hic hic hic... Y với chả đức, chắc đi vắng ở cái bệnh viện này rồi. Gặp mình chắc mình chửi um lên rồi.
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 Mình thấy trường hợp như này rất là nhiều ở các bệnh viện nhà nước nhá, Hồi thằng em họ mình bị tai nạn đứt mất 4 ngón chân lên viện 105 cấp cứu vì mình ở ST mà, bác sĩ bảo đang giờ nghỉ ko làm việc, lúc đó là 6h tối ấy, trời lạnh căm căm mà cứ để ở phòng chờ ko bông băng gì, đến 1h đêm thì em mình gọi cho đứa bạn có người nhà làm trong đó cầm ra 2tr thì y tá mới vào bông băng và tim thuốc giảm đau, nếu mà kịp thời chắc ko bị mất mấy ngón chân đâu, nhưng mà vì thằng e mình nó ko mang tiền theo nên thế, Còn nhiều chuyện bất công và vô lương tâm lắm ở viện mà mình ko biết chứ, bây giờ nhiều bác sĩ họ trơ trơ với nghề rồi, ko có xiền thì cho chết luôn
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 ôi nghe chị kể đúng là bức xúc với cái bệnh viện này thế,bệnh viện này đối diện BV y học cổ truyền.
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 hự thì mình cấp cứu mà. máu phun cứ phè phè ra. hix, mà mấy bác ý đang ở công trường nên có mang nhiều xiền trong ng đâu. chạy ra cây rút tiền vào đóng thì bảo hết giờ ko thu nữa. quá đau luôn. ức cả chế thật. mà mấy bác ý bảo đường dây nóng, dưng mà ai biết gọi xong có làm sao hem, thôi, chờ ng nhà mình ra viện đã. chứ đang ở trong đó, ko biết bác sĩ có ''chí'' cho một mũi cái tội nói nhiều hem. lại khổ ng nhà mình thui
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 Ôi trời ơi ở Việt Nam là thế đấy ạ.Bệnh Viện gì mà toàn trộm cắp, người dân đi chữa bệnh toàn bị mất cắp,........Hic hic
Nói chung ko có xèng thì chỉ mong gặp đc bác sĩ tử tế, hic. Đi viện mà muốn được "cưng" thì mình phải "cưng" BS trước đã
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 e bị 1 lần nhục ơi là nhục. sáng sớm hum ấy tầm 5h sáng e đau bụng k chịu đc, zai nhà e cho đi cấp cứu, cái bọn điên ấy nó cứ bắt đóng tiền xong mới cấp cứu chứ, e điên quá, ngồi 1 lúc nó lại hết đau- e bảo thằng bác sĩ là e đi về, nó k cho về nó bắt vào khám, e bảo k cần e khỏi rồi, lúc cần cấp cứu thì k cho! điên lắm
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 ơ . cấp cứu mà lại 11h30 nghỉ trưa á . mịe . làm um lên xem chúng nó có khiếp vía ko . bọn bsi mất y đức là mình cũng phải rắn ko là bị chúng cho ngồi chờ vs đợi dài dài
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 ôi, đi viện cấp cứu nhiều cảnh thương lắm mà ko làm gì được. bác sĩ ko đau nên cứ để bệnh nhân chịu. Thử hỏi các ông ấy mà bị thương như vậy thì có chịu được ko?
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 Không biết khẩu hiệu "lương y như từ mẫu" mà viện nào cũng trưng nó chạy đi đâu mất rồi nhỉ. Sợ thật, sức mạnh của đồng tiền nó làm lu mờ lương tâm đi rồi. Buồn!!!!!!
Ðề: kinh nghiêm đau thương ở viện 198 hồi mình vào chăm cháu ở 103 Hà đông thấy có người bị tai nạn ở đường được người đi đường đưa vào cấp cứu ở bệnh viện, bác sỹ bỏ tiền túi ra đóng tạm tiền nhập viện cho bệnh nhân. Còn ở đây như bạn nói thì quá đáng thật. Cái gì dính đến công an đều ...đểu đểu (xin lỗi các bố mẹ bên công an nhé, mình nói hơi thật)
Công việc, cơ hội kiếm tiền online tại nhà dành cho bạn: Viết bài đăng lên diễn đàn kiếm tiền tại nhà Viết truyện, dịch truyện kiếm tiền Viết review truyện kiếm tiền Viết review phim kiếm tiền Đăng lời bài hát kiếm tiền Phát thẻ điện thoại miễn phí Phát coin, tiền điện tử miễn phí Hướng dẫn kiếm tiền với Remitano Hướng dẫn kiếm bitcoin với Binance Đăng ký ngay: Tại đây