Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Lâu lắm rùi em không vào nhà thức khuya mặc dù vẫn đi làm ca chiều như trước, thấy các mẹ đang nói chuyện về "cõi âm"...tò mò vào hóng chuyện các mẹ.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hehe, vô 88 nhiều để lên **** chứ chị, em còn thua chị chán
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Đêm thức khuya mà vào đọc..... cũng ớn lạnh nhỉ, thôi mềnh không nghĩ đến nữa, hic. Mình theo đạo nên cũng không hiểu rõ lắm ah
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Uh, theo đạo thì đâu mê tín đâu chị, hôm nay chị vô trễ thế
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Công nhận là 888 cũng hiệu quả phết nhỉ, topic của mẹ nó lên vù vù thế này chẳng mấy chốc mà mẹ nó lên *****
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! báo cáo là vừa mới ăn xong đặt bát xuống là vô nhà luôn ná
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Ừa, vừa được bạn gửi cho link cái vụ DL bên wtt hay wa, nên vào hóng giờ mời về nhà mềnh được
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chào các chị. Tối nay nhà em vừa đi ra cuối Láng Hòa Lạc ăn lẩu cua đồng - gà ri ngon cực. Mẹ nào ở HN lúc nào đi thử đi. 9ng hết 991k, ăn bét nhè phè phỡn mà cua thì ngậy ngon tuyệt. He he he
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! MỚi đi đàm cưới bạn với ox và con gái về đây, ch3 ăn dc gì giờ bụng đói meo, hichic.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! 101... 102... 103 ... có khi em chuyển sang đếm cừu cho nó dễ ngủ :-<