Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thanhtuan, 16/5/2010.

  1. Chuột đeo kính

    Chuột đeo kính Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    140
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

    Đúng thế đấy! Mình cũng ko thích người lạ ở trong nhà! Nhưng anh em họ hàng ruột thịt thì còn đỡ, nhà cửa rộng rãi còn đỡ. Đằng này nhà chật, có mỗi 2 VC, nhiều cái tế nhị lắm!
     
    Đang tải...


  2. shop1000

    shop1000 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    2,346
    Đã được thích:
    959
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

    potay...kg hiểu suy nghĩ gì nửa trong khi phu nử bầu bí rất cần chia sẻ và chăm sóc.hix chia sẻ với bạn
     
  3. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

    May quá.VC cũng ở thuê.Cũng 15m2.Nhưng chưa vinh dự đc đón bác nào ở quê lên an cư lạc nghiệp.
    Đợt trước xí hụt bác cả chồng em lên Hn mổ mắt.
     
  4. ThươngHận

    ThươngHận Mr.Thanh_ Duyên Nợ

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

    Chồng chị vô tư và bạn chồng chị cũng chẳng biết ý nhỉ,cá nhân tôi mà như bạn của chồng chị kiểu gì thì kiểu cũng phải về không thì ở nhơ nhà đứa bạn thân chưa có gia đình,mà nếu có ở cũng chỉ 1-2 hôm là cùng nếu việc bất khả kháng và quan trọng,mà có ở thì cơm nước cũng phải ý tứ liệu đường mà chợ búa,không thì đưa tiền nong gọi là người góp gạo người thổi cơm chứ...làm như bạn của chồng chị tôi cũng thấy ngán quá luôn,bái phục ông ấy ...
     
  5. Lý mật mật

    Lý mật mật Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/8/2010
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

    Hic, nhà em cũng như cái nhà " 3 vạ " vì 2 Vc đều ở quê lên đây, nên gì gì cũng cứ phải là gọi điện thoại , đến ở nhờ trước sau đấy mới di chuyển...
    may mà chồng em cũng thẳng tính, có những vụ lão ấy thẳng thừng từ đầu nên em cũng đỡ mệt hơn bác chủ tóp
    nhưng nói chung là bọn em nhiều khi cũng cố gắng vì ngại điều tiếng với anh em, họ hàng nên vẫn phải cố gắng.

    chia sẻ với chủ top , chị nên nói với chồng là cho bạn ở khoảng 1 tháng thôi rồi nói anh bạn ra ngoài thuê chứ ở bất tiện quá thế sao chịu được. cái mốc 1 tháng là cũng đủ để người ta ko trách cứ gì được mình
     
    Sửa lần cuối: 12/12/2010
  6. Muối

    Muối www.nii-shop.au.com

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    2,828
    Đã được thích:
    638
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

    Tớ thấy hình như bạn này là bạn của chồng bạn hay sao ý. Nếu không phải thì tớ xin lỗi nhé. Đọc được topic này, viết lên bài này rồi sau đó là ra ở ngoài công ty. Và câu nói cám ơn có vẻ như đã đọc được topic này. Thấy nó cũng khớp nhỉ.

    Còn nếu không phải thì tớ cá là bạn doctorfun chưa có gia đình riêng. Mà bạn ơi, bạn bè có thân thiết thế nào, khi có gia đình rồi thì gia đình phải là trên hết. Những khi gặp hoạn, ai là người lo cho mình trước tiên? Vợ chồng hay bạn? Có nhiều bạn chơi với nhau cả vài chục năm, thấy bạn gặp nạn là có cớ chối ngay, khỏi giúp đỡ. Nhưng vợ, chồng dù sống hay chết vẫn bên nhau giúp đỡ bạn ạ. Bạn.... thế nào là bạn? TỚ cá khi người bạn kia có gia đình rồi thì sẽ chả tới lui thường xuyên thăm vợ chồng bạn chủ top nữa đâu.

    TÂM NHƯ TRĂNG THU .... thế nhưng thực tế: CUỘC ĐỜI LÀ BIỂN CẢ, AI KHÔNG BƠI SẼ CHÌM.

    Tớ vừa đọc hết 5 trang này, tớ hoàn toàn đồng ý với chủ top. Nhất là cái suy nghĩ nếu chồng đi công tác vài ngày thì sao. Cái này nguy hiểm phết đây.

    Nhà tớ bên Úc này, rộng rãi lắm, 4 phòng ngủ, 2 phòng khách, 1 phòng ăn, 1 phòng lớn bỏ không cho con chơi. Có người tớ ở cũng vô tư luôn, vì phòng nào cũng kín. Tớ muốn cho sinh viên VIệt Nam thuê kiếm thêm tiền. Tớ cũng hay đón sinh viên qua, cho ở vài ngày, giúp tìm nhà cho họ trong thời gian đầu khó khăn. Nhưng ông nhà tớ nói thẳng luôn, không cho con trai ở lại. Vì nhà có con gái, con mới 3 tuổi thôi, và ông ý đi làm cả ngày, chiều tối mới về, nói thẳng luôn, nên tớ cũng hiểu và không làm khó. Chỉ đón con gái thôi. Và không cho thuê phòng, không thích có người lạ ở trong nhà lâu dài.

    Là vợ chồng, tớ nên nghĩ cái gì cũng nên nói thẳng cho nhau cho dễ hiểu. Nhưng phải nói ngay từ đầu cơ. Chứ đừng để bạn tới rồi mới nói thì ông xã lại bị mất mặt với bạn, với họ hàng ở quê.

    Chúc chủ top sau vụ này rồi thì nên góp ý thẳng với chồng rằng những chuyện gì lần sau nên hỏi ý kiến vợ đã trước khi quyết định cái gì. Đó cũng là 1 cách tôn trọng vợ, và giữ hạnh phúc lâu dài bạn ạ.
     
    đĩa thể dục thích bài này.
  7. Binhcoi81

    Binhcoi81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2010
    Bài viết:
    1,119
    Đã được thích:
    264
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

    thôi bạn ạ cứ cố chịu mấy hôm đi ông bạn tơ còn ở 1 tháng trời kia kìa cơm nước giặt giũ tớ làm hết nhưng vẫn phải vui vẻ để đẹp lòng chồng, mf thôi thì cứ lờ đi vậy cho ông xã đỡ ngại mình nghĩ là ông xã cũng rất muốn tiễn cái ông bạn đó đi lắm rùi không chỉ mình bạn đâu rồi tự lão sẽ có ý kiến mà bạn nói ra giờ thì mang tiếng bạn mà truyện thì đẫ thế rùi cố sống trung với lũ vài ngày nữa xem.
     
  8. Chipbebong

    Chipbebong Đồng phục gia đình

    Tham gia:
    22/8/2007
    Bài viết:
    1,086
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

    Ôi, các mẹ vĩ đại thật, em thì ko thể có chuyện thế đâu. Chẳng hạn ốm đau hay lên cháu chắt lên thi đại học độ vài ngày thì được chứ ở cả tuần cả tháng thế thì em nói thẳng với chồng ngay.
    Ruột thịt như bố mẹ hay anh chị ruột của chồng thì ok, chứ họ hàng xa em cũng chả để ở cả tháng thế đừng nói đến bạn. Mà lại lên đi xin việc, là chuyện chả có gì gấp gáp thì mời anh bạn ra ở ngoài.
    Có những chuyện ko nên cả nể với chồng, mà cần bàn bạc ngay từ phút đầu tiên, ko thể chỉ mỗi thông báo với vợ là "bạn anh đến ở", thế là xong được. Giờ chồng có hối hận thì trót cho bạn ở rồi, nói khéo để đuổi bạn đi lại càng khó, vì mình nghĩ nếu người bạn có tự trọng thì chắc chỉ cần ở hai đêm trong tình cảnh Phòng ngủ nhỏ, đêm 2 vợ chồng nằm trên giường, bạn chồng nằm ở chiếu ngay dưới đất. Nhiều khi nóng cũng ko thẻ ăn mặc hớ hênh hay là giơ áo lên phành phạch được. Mà có muốn tình cảm chút cũng phải giữ ý. thì đã phải tự ra ngoài mà ở rồi chứ.
     
  9. chickkem

    chickkem Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

    chời ạ, vvaayj mà ông anh họ em ở nhà em suốt 4 năm đại học, giờ lại đang ở lại để học cho hết hai năm cao học nữa. Nhà Em thuộc diện nghèo, nhà anh ấy lại khá giả, vậy mà không hề có trợ giúp kinh tế gì đâu ấy ạ. tất nhiên thêm 1 người ăn thì cũng không hết mấy, nhưng cái chính là tổn thương tinh thần lắm. Ông ấy nhác làm, nhác tắm, tắm rồi cũng không nghĩ đến chuyện giặt giũ gì đâu. Ghê nhất là nhác tắm, suốt ngày gãi sột soạt như gảy đàn, đầu bù, tóc rối, áo quần hôi hám. Em nói thật em bị tổn thương tinh thần ghê gớm vì không tiêu hóa nổi các thói quen của ông ấy. Mà em cứ có ý kiến gì là bố mẹ em lại không cho nói... giờ em lấy chồng rồi nên còn đỡ...ông ấy vẫn đang ở nhà bà ngaọi, vậy nên em con mọn mà bà không giúp được vì đang bận chăm ông khách quý hóa đang học cao học ở đó. mà ông này vô tâm lắm nhé, em nói mấy lần nặng có nhẹ có mà không thèm quan tâm. cứ cười hềnh hệch. nhưng sau lưng lại đi nói em là ghê gớm, ặc.
     
  10. ThươngHận

    ThươngHận Mr.Thanh_ Duyên Nợ

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

    Đồng ý với ý kiến chị Muối,VC là trên hết nếu có ở nhờ nhà ai cũng phải suy nghĩ ngay từ đâu đến việc phiền phức sắp tới,giải pháp ở nhờ nhà VC người khác là cuối cùng nếu không tìm được chỗ ở ngay tức khắc được,và ở nhà VC người khác thì ít ra phòng cũng rộng,kín đáo... thì mới ở được chứ nhà chật trội,không kín đáo vv.. nếu trường hợp của tôi có mời về ở cũng chỉ là biết lòng tốt của chồng chị kia thôi chứ ở nhờ nhà VC nhiều cái bất tiện lắm chứ,nếu kín đáo không sao,chật trội không kín đáo gây phiên cho người khác mà mình cũng rất ngại.Quan trọng làm gì cũng phải biết ý tứ,có trước sau,biết điều...
     
  11. me_yeu_cuty

    me_yeu_cuty Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/10/2010
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

    Nói chung cũng khó đấy, người nào có ý thì ở lại vài hôm thôi. Góp ý với chồng thì chồng cũng khó xử. Chẳng biết làm sao nữa, chịu khó thời gian nữa vậy.
     
  12. trangmyt

    trangmyt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/11/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

    Anh bạn kia đáng trách quá, ai lại làm thế, vô ý vô tứ. Cơ mà anh chồng bạn này còn thơ ngây hơn. Bạn thử kể lể khéo léo với chồng xem sao.
     
  13. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

    Đọc hết topic này thấy các mẹ thật là giỏi giang khi thấy "ăn thì chỉ thêm bát thêm đũa". Mình không thấy như vậy, thời bão giá này cái gì cũng đắt hết, đã thế nhà có khách thì ăn uống cũng không thể đạm bạc được.
     
  14. nguyenmai89

    nguyenmai89 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2010
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

    ông bạn của chị cũng thật là...10h-1030 rồi cũng nên biết ý đi nghỉ để 2 VC nghỉ ngơi lấy sức chứ, em thấy chị cứ nên làm cái cửa phong bên kia,có khách thì ng ta ngủ bên đấy, 2vc ngủ 1 bên, cho tiện, chứ ai dè mình nằm giường, khách nằm đất cũng ngại, bất tiện lắm
     
  15. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,115
    Đã được thích:
    27,536
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

    hic chồng bạn đúng là tốt với bạn bè thế nhưng như thế là ko ổn tý nào hết bạn nên đàm fán lại với chồng nha, nếu ko đưâ cho anh ấy đọc, dù gì ko thể bạn bè ở chung fòng bé xíu mà nằm trải chiếu ngay dưới đc
     
  16. Loly21

    Loly21 AnaYogi

    Tham gia:
    23/5/2009
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    94
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

    Chị nên tâm sự với chồng ngay đi, chắc chồng chị cũng cùng chung suy nghĩ với chị mà ngại nói ra đấy, hồi đầu mới lấy v thì sĩ diện thế thôi sau gánh nặng thấy rõ thì mới hiểu ra. Cái ông bạn đấy tốt nhất nên bảo chồng chị đưa đi tâm sự bảo : dạo này t với v tao về nhà ngoại ở mấy tháng, v tao bầu bì ghê lắm nên chắc phải trả nhà cho bà chủ ( bà chủ cũng kêu là thế ) nên chắc mày phải tự lo liệu thôi. Nói thế là biết ý mà, sau này gặp nhau thì bảo c chị cười cho wa chuyện này
     
  17. bomevacon

    bomevacon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    1,261
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

    Ây da, chia sẻ với mẹ nó vì mình cũng đã chịu tình huống tương tự. May mà thời gian ngắn :)
     
  18. luongdinh5678

    luongdinh5678 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/3/2011
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

    em đọc bài của chị mà cũng thấy chán
    không hiểu chồng chị nghĩ gì mà vác bạn về ở cùng, thời buổi vật giá leo thang, thế cứ ở chay thế à, còn tiền ăn, tiền điện, tiền nước..trăm thứ là tiền, ông ý cứ ở chễm chệ như thế đến bao giờ, mà chị thì còn đang chửa, hay đợi đến lúc chị đẻ thì ông ý mới biết ý đi
    Nếu cứ bao người ta thế thì sẽ tạo sức ỳ lớn, mà theo em, người nào mà thật sự muốn xin việc làm thì họ phải chạy đôn chạy đáo để mong kiếm được việc sớm, chứ không phải ngồi rung đùi ở nhà đợi công việc nó đến gọi mình.
    tốt nhất là chị rủ chồng chị đi dạo ở công viên, hoặc đi ra quán cà phê ngồi nói chuyện đàng hoàng với anh ý, hỏi thẳng là định cho bạn ở đến bao giờ, tiền nong thế nào, chồng chị mà cáu thì chị cũng cho một trận luôn đi, mình đang chửa, người đã hay mệt mỏi rồi, hầu chồng còn không xong lại còn hầu bạn chồng, bó tay chồng chị
     
  19. honganhdangphat

    honganhdangphat con mèo chua chua

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    537
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

    bạn ơi nói đặt thẳng vấn đề với chồng bạn đi, kêu ox bạn đặt vào vị trí của bạn thì nghĩ thế nào nhé. nói thẳng suy nghĩ của bạn cho ox bạn hiểu luôn vì thời buổi này cơm áo gạo tiền chẳng phải nể mặt thằng nào cả. vc mình đây có nhà riêng nhưng ông già chồng tuyệt đối cấm chồng mình dẫn bạn trai về ở qua đêm còn mình cấm cho bạn gái về ở qua đêm huống chi là vài ngày đơn giản vì có ngày mất vợ mất chồng như chơi....cái kiểu đó tuy mình là ng đàng hoàng nhưng hàng xóm nhìn vào sẽ dị nghị.

    còn riêng ông bạn đó là thứ lợi dụng rõ ràng, ít nhất phải phụ tiền cơm nước dù ở 1 vài ngày chứ ko phải mà cái kiểu ăn j cũng mời ông ấy mà ông ấy dành cái máy tính 1 mình rồi ngồi đợi công việc thì ôi thôi loại ng đó ko ổn rồi. thời buổi này kiếm việc mà như ổng thì có mà ôm cây đợi thỏ.......thuyết phục ox đi bạn....bạn ko ít kỷ đâu đừng lo, gặp mình là mình nói thẳng à........bạn của chồng mình nè đi làm từ nhà đến chổ làm khoảng 30km vậy mà vẫn đi về hàng ngày nói chi là đi xin việc mình cần việc mình phải đi xa chứ ko phải là dựa vào ng khác chổ ăn ở.....hôm nào 3 ng ngồi nc bạn nói nữa đùa nữa thật rằng: " anh xin việc tới đâu rồi? mà công nhận 2 vc ở chung quen rồi mà có thêm người là thấy chật à, hok biết sau này đẻ con ra có thấy chật hok chứ giờ thấy chật chội ghê rồi cười hề hề "là tự ổng hiểu...ổng mà ko hiểu giả lơ là bạn hiểu con người ông ấy phải nặng lời mới hiểu á. àh nói thêm câu này nè: mà hỏi thiệt nếu hok quen vợ chồng em thì anh ở đâu? mà chắc hok quen vc e thì anh phải chạy tới chạy lui hơi xa hen, mà kệ anh ơi vậy cho nó quen thói tự lập ko nhờ vả ng khác sẽ tốt hơn" bạn cứ nói giống mình chỉ bạn vậy trâu còn nhục huống chi con người....mà nhớ vừa nói vừa đùa nha....cách đuổi khéo đó bạn........hjhj

    chúc bạn thành công
     
  20. thoitrangcongsoDaisy

    thoitrangcongsoDaisy Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bạn chồng lên ở cùng!! xử lý hộ em với

    xin chia sẽ với bạn nỗi bức xúc vì cùng hoàn cảnh. mà đằng nhà bạn còn lên đợi xin việc, còn mình cam go hơn. OX cho lính về ở cùng, ngày đi làm trưa về ăn, chiều về ăn, ở vô thời hạn, làm cho ox mình, lương thì cũng bằng lương của mình đi làm , bực bội không chịu nổi trong thời gian vô cùng dài. lúc nào cũng ăn mặc tử tế, nhìn trước ngó sau...Mình cũng suy nghĩ nhiều lần chả biết nói sao cả, mà ai vô nhà thấy cũng ko chấp nhận được. Nhân dịp anh này về quê thăm nhà, mình có nói ox mình rồi, nó lên kêu ra ngoài thuê nhà ở đi, ai đi làm cũng vậy mà, chứ có người lạ trong nhà khó chịu quá mà lại là con trai. ox mình nghĩ rất đơn giản là thấy nhà ko có ai cho nó ở cho vui!!! hihi chán mấy ông chồng vô tư quá, nó chưa lên không biết lên rồi OX mình có chịu nói ko nữa hay lại tiếp tục chịu đựng.
     

Chia sẻ trang này