Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? mùa đông năm nay không lạnh nên cũng không đáng ghét lắm các mẹ nhỉ.
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? Ôi trời, mình thì rất thích mùa đông, trừ những tháng mưa phùn ra (mở ngoặc và đóng ngoặc). Trời rét được diện thời trang mùa đông cũng đẹp lắm chớ, nếu ở miền nam đâu có được diện áo len cổ lọ hay áo choàng lông, thiệt thòi, thiệt thòi lắm.....hehe. Mùa đông lại có những món ăn mùa đông nữa, ốc nóng, bánh rán, bánh khoai chiên, bánh mì cay, hít hà, ngon quá là ngon.... Nhìn thằng cu mặc quần áo mùa đông trông cute ko chịu được, tròn xoe như gấu, ngã một cái thì lăn lông lốc, ko có mẹ đố đứng dậy được, haha...
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? Ừ mùa đông 5 nay k lạnh j kả hay là chưa đến đợt Nhưng mà thời tiết như thế này lại thik, lạnh quá làm j cũng không nổi
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? Mùa đông mình lười lắm, người lúc nào cũng lạnh. Chẳng muốn động vào vc gì. Rét mà mưa nữa thì ghét kinh khủng luôn.
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? Em cũng thích mùa hè hơn mùa đông, mùa hè sẽ ăn mặc đẹp hơn, đi chơi dc nhiều hơn... mùa đông em ru rú ở nhà ruốt ngày mà mua sắm quần áo lại đắt nữa.
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? Em cũng thích cả 4 mùa nhưng thực sự em sợ mùa đông kéo dài nhất, mặc dù không ghét nhưng em không chịu lạnh giỏi...
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? em cũng thía, e ghét cáy ghét đắng cái mùa đông à vì đơn giản mùa đông e lười nhác hơn mùa hẹ, đụng đến nước là e ngại lắm, đi ra đường cũng lạnh ngại đi xe máy, ngồi thì toàn cho tay vào kẹp chân với túi áo, ngủ thì toàn phải đi tất, e chịu lạnh kém lắm, còn mùa hè thì hơi ngại năgs tí nhưng ko ngại mấy có áo nắng, bịt kín bưng là xong, e chịu nogns giỏi lắm, mùa hè nửa đêm vẵn ôm chăn ngủ, hè hè
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? mùa đông lười uống nước nên da khô không khốc như da rắn ý, dưỡng da thế nào nhìn cũng nhăn nhó, nhưng được cái áo bông, mũ len, diện lỉnh kỉnh phụ kiện trên người nhìn cũng đẹp các mẹ ạ
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? Trước kia em thích mùa đông lắm vì với em mùa này tuy lạnh nhưng mà em lại thích những cái ấm áp trong cái chính cái lạnh ấy. ... ... Năm nay, em đã tưởng rằng sẽ là mùa đông ấm áp hơn những năm khác nhưng thật ra lại là mùa đông lạnh nhất mà với em từ trước tới giờ. Nửa kia đã không còn ở bên em nữa, chấp nhận chia tay bởi những lý do lãng nhách, biết rằng là hiểu nhầm nhưng chẳng còn cơ hội để chứng minh cho người ta thấy rằng họ hiểu sai về mình bằng sự chân thật... haizzz... học cách buông xuôi, học cách bỏ ngoài tai những lời của kẻ mà với mình nó chẳng đáng 1 xu. Một mùa đông lạnh lẽo, cô đơn...
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? bạn này chắc chưa lập gđ, những mẹ có con rồi sẽ ghét mùa đông vì 1 lí do khác.
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? mình thì mùa đồng mong đến mùa hè, còn mùa hè mong đến mùa đông
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? Bạn giống mình quá. Mình ghét mùa đông vi da thì khô, quần áo phải mựac nhiều. Trời lạnh làm mình lười hơn nhiều. Nói chung là yêu mùa hè và mùa thu hơn
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? t lại chả thik mùa hè vì công việc tớ phải đi lại nhiều, đi mùa đông còn đỡ chứ mùa hè đi ra ngoài trời suốt đúng là cực hình
Ðề: Có ai ghét mùa đông như mình không? mình cũng sợ mùa đông lắm, nhất là đợt nào rét kéo dài, đợt này trời lạnh mình toàn mặc quần thôi, k dc mặc váy nữa hic hic