Hic, bế tắc qua mới đem lên đây nhờ mọi người gỡ bí dùm. Số là hôm trước đi ăn với mấy anh chị chung phòng, mà hôm đó là mình vừa lãnh tháng lương đầu tiên nữa chứ. Lãnh lương xong đi lên phòng lấy đồ rồi mọi người đi. Mình nói là mình khao mà đến khi ăn xong mới thấy là quên phéng mất tiền để ở phòng trên công ty....hic đơ mặt luôn. Hôm đó mọi người cũng share ra trả, không nói gì nhưng mà giờ lên cty cứ bị quê quê sao đó. Làm sao gỡ lại giờ, ai có cao kiến gì không, giúp giùm với
Ðề: Bị bẽ mặt quá, ai giúp giùm với thi ban ve mang tung mon tien tra cho moi nguoi va noi ly do roi cuoi hihi thoi , chang ai lai ko thong cam ca
Ðề: Bị bẽ mặt quá, ai giúp giùm với Có gì đâu bạn. Tai nạn ko mong muốn thui. Tốt nhất là bạn đưa tổng chi phí cho một bạn đồng nghiệp và nhờ bạn đó trả cho mọi người thôi. Có sao đâu cơ bản là tấm lòng thôi mà.
Ðề: Bị bẽ mặt quá, ai giúp giùm với Thế mới biết phản xạ nhanh lúc ấy thì đỡ biết bao. Sao em không nháy máy cho đứac bạn thân mang tiền ra cấp cứu cho mình. Còn mọi ng chia cũng tức là mọi người có mang theo tiền. Đơn giản nhất là thấy anh chị nào mang theo tiền nhiều thì em vay rồi trả anh chị ấy khi về phòng, sao em lại để mọi người chia nhau. Bài học này cần rút kinh nghiệm khẩn cấp có người ta hiể sai mình thì chết.
Ðề: Bị bẽ mặt quá, ai giúp giùm với Mới vào mà thế sợ mọi người ấn tượng hok tốt.Nên nhờ 1 người làm trung gian trả tiền cho mọi người.Nếu là mình lúc đó mình sẽ âm thầm đặt cái j có giá cho chủ nhà hàng , hoặc gọi người hkẩn cấp đem tiền đến, hoặc đề nghị trả bằng thẻ.Thiếu jcách, chẳng qua bạn chưa trải nghiệm thôi.
Ðề: Bị bẽ mặt quá, ai giúp giùm với rủ đi thêm 1 lần nữa có sao đâu em :"> (nhưng đừng wên mang ví nữa nhá ko thì có phim koi )
Ðề: Bị bẽ mặt quá, ai giúp giùm với ra mua vài hộp pizza hut vào mời mọi người và nói lời cám ơn mọi người đã cứu mình vừa qua.
Ðề: Bị bẽ mặt quá, ai giúp giùm với chuyện bình thừờng thôi mà.chỉ tại bạn quan trọng hóa vấn đề nên cảm thấy thế thôi
Ðề: Bị bẽ mặt quá, ai giúp giùm với hahaha thôi kệ bro ơi, dù sao bạn củng có lòng thành, mọi người sẽ thông cảm thôi hehe bữa khác khao lại sau.
Ðề: Bị bẽ mặt quá, ai giúp giùm với hok dám bình thường đâu, nếu là làm lâu hiểu nhau rồi thì hok nói. Đây là mới dzô mà bị vậy thì mọi người sẽ nghĩ sao....chắc bạn hok đi làm cty hay là mặt dày quá nên hok thèm suy nghĩ
Ðề: Bị bẽ mặt quá, ai giúp giùm với bác này cũng giống em ! Mời lại 1 chầu khác hoàng tráng hơn đi bác !
Ðề: Bị bẽ mặt quá, ai giúp giùm với chiện phình phường Rủ mọi người đi típ, lý do: Em ghiền nhậu nên hum bữa giả bộ quên xìn để hôm nay đi nữa, lần này đưa tiền cho anh /chị giữ trước lun )
Ðề: Bị bẽ mặt quá, ai giúp giùm với cứ bình thường là hay nhất --> bạn cứ rụt rè --> bạn ngạy bạn làm người khác cũng ngại theo --> Nhưng quan trọng bạn ó đủ khả năng kiểm soát được cái khuôn mặt của bạn ko là 1 chuyện --> mình hỉu bạn rồi