Ðề: Bị bẽ mặt quá, ai giúp giùm với chỉ là 1 tai nạn thôi mà, bạn nghiêm trọng hóa vấn đề òi, hôm nào lãnh lương nữa cứ bảo chị kế toán phát tiền giữ hộ, mời mọi người đi ăn 1 bữa nữa, chị ấy thanh toán xong còn bao nhiêu trả lại bạn là xong mà không thì dịp noel này tặng mỗi người 1 món quà nhỏ đi ^^
Ðề: Bị bẽ mặt quá, ai giúp giùm với Tiếp tục tập 2 nha bạn,đc mời đi ăn mình nghĩ sẽ ko ai dám cười bạn đâu....
Ðề: Bị bẽ mặt quá, ai giúp giùm với Nộp đơn xin thôi việc, qua công ty mới làm lại từ đầu Đùa tý, ra mua cái gì vào khao cả phòng tạ lỗi đi, ko thì dẫn họ đi ăn 1 bữa nữa, đừng quan trọng hóa vấn đề
Ðề: Bị bẽ mặt quá, ai giúp giùm với Trả lại tiền thì ai mà lấy ! Bây giờ hẹn 1 dịp nữa dẫn họ đi thôi ! Ngta hiểu mà ! bạn cứ im im thì thật sự mới quê đó
Ðề: Bị bẽ mặt quá, ai giúp giùm với haizzzzzzz chuyện bình thường quan trọng là vui thôi tiền bạc gì
Ðề: Bị bẽ mặt quá, ai giúp giùm với Tưởng giề, mẹ cháu cứ nhớ rằng người ta sẽ oánh giá mình theo cả một quá trình chứ không phải vì một vụ quên tiền vớ vẩn này, lần sau hay vài lần sau nữa thì sẽ hiểu nhau cả thôi Ctrl + Z (undo) phát nữa đi là OK liền.