“BỐ MẸ LÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN CỦA CON” đọc xong thấy đúng quá nên muốn tâm sự mỏng với các mom chút. Mình có 2 bé, bé lớn được 9 tuổi, còn bé thứ hai 2 tuổi. Trước khi có bé thứ hai, mọi sự quan tâm của vợ chồng mình đều đổ dồn vào bé lớn, con luôn là nhất. Nhưng không vì thế mà vợ chồng mình chiều chuộng con. Khi có bé thứ hai, cuộc sống trở nên bận rộn hơn mà quỹ thời gian vẫn vậy nhưng vợ chồng mình vẫn cố dành thời gian cho anh lớn. Vì bận rộn nên bé lớn hay phải giúp bố mẹ trông em, lấy đồ. Cũng may con ngoan và chịu khó nên rất nghe lời, mẹ nhờ gì đều làm giúp mẹ. Tuy nhiên, thỉnh thoảng mình có thấy con buồn. Con tự ý thức được việc mình là anh nên không tranh ăn với em nhưng chỉ muốn chia đều chứ không muốn nhường hết, em có gì thì mình cũng phải có cái đó. Đôi khi vợ chồng mình cũng khó xử, nhưng tâm lý trẻ con mà, con vẫn chưa đủ lớn để hiểu chuyện, rằng con là anh con phải biết nhường nhịn em. Dẫu sao thì việc dạy dỗ con cái không phải ngày một ngày hai, nhưng chỉ cần giáo dục đúng cách là con sẽ hiểu chuyện và trưởng thành hơn. Thay vì cáu giận, bực tức rồi quát mắng hay đánh con, bố mẹ hãy dành thời gian chia sẻ và giảng giải cho con hiểu, cho con tốt hơn nhé.
Nuôi dạy trẻ thời nay khó khăn lắm. Cu cậu mình trước còn hay tâm sự chia sẻ với bố mẹ giờ chẳng nói chẳng rằng gì nữa rồi
Con mình từng không để ý đi suýt va phải cái phích nước nóng ông nội đang cầm đi pha trà. Lúc đó bố nó bảo may không rơi vỡ cái phích mà nó bảo luôn "tại sao bố không lo cho con bị nước nóng vào người mà chỉ lo vỡ cái phích vậy". Lúc đó cả chồng và mình xấu hổ và thấy tội lỗi lắm luôn
cũng khó khăn và vất vả mới sinh ra được các con, vậy nên dành thêm chút thời gian để yêu thương trẻ là điều tuyệt với nhất đối với cha mẹ
Quan tâm chia sẻ với con nhiều hơn. Con cũng đang lớn và tâm lý cũng biến đổi nếu sai cách sẽ dễ gây rạn nứt tc
Con nhà mình cũng vậy cố gắng đều khó nói nhưng may vẫn ngoan ngoãn nghe lời chỉ là ít nc hơn ngày trước
Chúng ta cũng từ là trẻ con, nên khi dạy bảo, la mắng hay làm gì đó cho con, rất cần suy nghĩ mình đã từng như thế nào, mình muốn ba mẹ truyền đạt như thế nào? rồi hãy nói với con. Ai cũng từng là trẻ con mà nhỉ ^^
ĐI ĐỂ TRỞ VỀ! ——————————- Sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi, điều bạn muốn làm nhất có phải là về nhà và tận hưởng những phút giây thư giãn? Tuy nhiên, bạn lại vô cùng stress vì ngôi nhà của mình còn lộn xộn, đồ đạc không được gọn gàng. Theo các nhà tâm lí học, việc sống trong một môi trường không gọn gàng vô hình chung có thể tạo ra một nguồn áp lực vô hình và lâu dần sẽ khiến cho bản thân lúc nào cũng cảm thấy khó chịu. Sau một ngày đi làm quá mệt mỏi, bạn cảm thấy bản thân không còn sức lực để dọn dẹp nữa, bạn muốn tìm một dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp. Nhà 365 đã lắng nghe và vui mừng thông báo rằng vấn đề của bạn sẽ được giải quyết. Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi xin đảm bảo sẽ khoác cho ngôi nhà của bạn một tấm áo mới. Còn chần chừ gì nhà không liên hệ ngay với chúng tôi. ---------- ✅ Uy tín - An toàn - Nhanh chóng - Trọn gói. ⚠️ Trách nhiệm tận tình. Thời gian phản ứng nhanh 24/7 chỉ 30p có mặt tại điểm nóng của bạn. ☎ Hotline Hà Nội: 0944.668.119 Add: Số 60A/ 156 Lê Trọng Tấn. P. Khương Mai. Quận Thanh Xuân. Tp Hà Nội. Add: 2056/77 Huỳnh Tấn Phát. Nhà Bè. Tp HCM. Website: www.nha365.vn
Trẻ con ấy mà, nó nhạy cảm với tình yêu thương lắm Như nhà em mới có 1 đứa thôi, nên em chưa trải qua nên không rõ Nhưng nhìn anh em họ trong nhà, thấy cách đối xử con cái khác nhau thì tính cách của mấy đứa nhỏ cũng khác nhau lắm Bố mẹ hay có kiểu: đứa nào khôn ranh hơn thì hay cưng đứa ấy hơn Hoặc nó giống mình hơn nên thích hơn xíu so với đứa còn lại. Em cũng chẳng biết sau này đẻ đứa nữa thì nhà em có cân bằng được tình yêu cho 2 đứa không Nhưng hi vọng bản thân sẽ không bất giác hành động kiểu bất công