Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết @ Mít à, chị thì luôn ủng hộ quyết định của em (!) Điều duy nhất chị mong muốn là Những quyết định của em được đưa ra trong lúc đầu óc mình tỉnh táo, sáng suốt và tâm hồn mình đã trở lại tĩnh lặng ..... Ngay sau khi xảy ra xung đột, nếu e thấy quá bức xúc, ko thể chịu nổi, nếu em muốn, hãy viết đơn ly hôn trên file máy tính. Nhưng thay bằng việc in đơn đó và gửi ra Tòa, e hãy lưu nó vào Mail của mình (mục Draft chẳng hạn). Và đợi bình tĩnh hơn 1 chút, theo kinh nghiệm của chị, nếu 2 vc nói chuyện trực tiếp với nhau khó quá thì nên viết 1 bức thư nói hết những cảm xúc và đề nghị của bản thân mình cho A ấy (viết tay hoặc đánh máy gửi qua mail), chờ phản hồi để xem thực chất giữa biểu hiện bên ngoài và tình cảm bên trong của 1 người có khác nhau hay ko? Mong em sớm tìm được giải pháp phù hợp.
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Rùa tư vấn rất giống nhà tâm lý nhé! Mít ơi, thử đi! Chị chỉ thêm: hít thở sâu, Mít nhé!
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Em viết đơn lâu lắm rồi,anh ấy cũng ký rồi,chỉ chưa ghi ngày thôi.Anh ấy noi cũng muốn bỏ lâu rồi nhưng vì danh dự của gia đình nên không dám. Em gái anh ấy năm ngoái cũng bỏ chồng vì chồng đánh nhiều quá,đã mang tiếng rồi.Em cũng lo cho điều đó,vì BMC em đều rất hiền,lại làm bên Đạo thiên chúa.thêm nữa giờ mà chia tài sản thì anh ấy vỡ nợ,nên em cố làm san sẻ nợ nần bớt.Nhưng cái anh ấy cần ko phải 1 nguời vợ tốt,mà là 1 người trên giường biết phục tùng(khó tả quá). Em cảm thấy mệt mỏi. Lần này bị xúc phạm,em mới hiểu anh ấy ko có tình yêu gì với em cả.Khi em say,em ngã ngoài hiên nhà,em khóc.Anh ấy ngồi trong nhà nói là ''đừng có khóc ngoài đấy nguời ta nghe thấy biết chuyện,thích khóc thì vào nhà vệ sinh mà khóc đến sáng cũng đc.'' Anh ấy nói đã hy sinh vì anh ấy thì h y sinh nốt quãng đời còn lại đi.Cho đến hôm nay,anh ta cũng chả có thái độ gì hối lỗi cả. Bây giờ em vẫn còn chóng mặt nên chưa ra ngoài đc,đành chờ đến ngày mai.
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết OK, để ngày mai. Hết say rồi thì ăn đi nhé. Ăn hoa quả vào cho mát mẻ. Nhà có sẵn sữa không? làm cốc sữa rồi đi ngủ sớm nhé! Ngủ 1 giấc, mai tính! Em biết phim "Để mai tính" không?, chị chưa xem phim đó đâu, nhưng thích cái câu đó ghê. Câu đó nhiều lúc hay phết...
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết @ Mít à Anh thấy chị rùa tư vấn em chuẩn đó, cuộc sống VC vừa rất đơn giản, nhưng cực phức tạp mà! điều tốt nhất là đối thoại và hiểu được nhau muốn gì! Nếu còn cái nghĩa với nhau thì vẫn tiếp tục được em ạ, còn không thì mình phải quyết theo hoàn cảnh của mình. Luôn mong là em cố gắng và chồng em cũng thía, phải biết hi sinh cho nhau, và cho con nữa em ạ
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Hi Mít, mình cũng tham gia CLB được 1 thời gian nhưng chưa được nói chuyện với Mít bao giờ cả. Hôm nay nghe chuyện của Mít buồn quá. Mình xin chia sẻ cùng Mít nhé. Cuộc sống vốn dĩ phức tạp, bởi con người phức tạp. Nếu suy nghĩ đơn giản đi thì có thể sẽ khác. Mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ có người trong cuộc mới biết là mình đang phải chấp nhận cái gì. Nếu chỉ vì con, mà phải hy sinh, chịu đựng trước mặt con trẻ, thì đó cũng là điều không hay. Còn nếu chuyện vợ chồng chỉ do nhất thời thì cứ bình tĩnh, sáng suốt để giải quyết Mít à. Đây là một chút chia sẻ của mình. Thân
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Xin lỗi vì biết sn cu Rùa muộn quá. Chúc con trai mau lớn, ngoan và khoẻ. Yêu cả 2 mẹ con nhiều.
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Mit thân. Có ai đã từng đứng ở giữa ngã ba, mới biết chọn cho mình 1 hướng đi khó đến nhường nào. Có ai đã, đang sống trong đau khổ, mới hiểu được khó có thể nói hết ra được những gì mình đã khổ đau. Chị hiểu những cảm xúc mà em đang trải qua, chị hiểu những trăn trở mà em đang đối diện, chị hiểu những giọt nước mắt em đã khóc ko chỉ trong những cơn say. Nhưng chúng mình là phận gái em ạ, kể từ khi bước chân đi lấy chồng, là khi mình ko chỉ phải sống cho con mình, mà còn sống cho cả danh dự của cha mẹ mình, và cho cả danh dự của cha mẹ chồng. Nếu như được sống cho riêng mình, thì đâu có những khổ đau trăn trở và uất hận. Thì đâu phải nuối tiếc, bởi cuộc đời này ta chỉ được sống có 1 lần, vậy sống hộ người khác là điều có nên ko? Ra Toà, quá đơn giản với chỉ 1 chữ ký vô cảm, lạnh lùng. Nhưng ra Toà, sẽ ko còn là đơn giản nếu như vì giải thoát sự khổ đau của mình mà kéo theo sự thiệt thòi và buồn đau của những người thân yêu. Hãy để nỗi đau trong lòng mình tạm lắng xuống đã em ạ, rồi hãy quyết định. Theo chị nghĩ, ly thân cũng là 1 giải pháp. Mai này hãy tính. Em có 1 cô con gái xinh ngoan, em có BMC hiền lành, chị nghĩ, đó chính là niềm hạnh phúc và may mắn mà ko phải ai cũng có thể có được, dù đó cũng chính là nguyên nhân của mọi chịu đựng mà có thể em sẽ phải chấp nhận. Mong nụ cười sớm trở lại với em.
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Hội trưởng đã hết ốm chưa nhỉ? Lâu lắm ko gặp. Tháng này off hum nào đấy hội trưởng ơi?
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết hum biết có anh chị nào có dự định sắp vào sg em chơi ko ta^^
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Em cảm ơn lời khuyên của các anh chị.Em cũng quyết định về HP 1 time cho anh ta tự suy nghĩ và thay đổi,nếu cảm thấy thực sự cần vợ con,xác định ko bao giờ đay nghiến,soi mói,kìm hãm vợ và xúc phạm vợ nữa thì hãy gọi em về.Trước mắt cứ coi như em đi chơi. Anh ta cứ nghĩ em ko dám đi nên cứ hời hợt coi thường,em phải mạnh mẽ 1 lần thì mới có kết quả đc.
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Chúc mừng em. Hôm nào Mít lên đường? Ôi, về với mẹ, thật tuyệt vời, vui đi Mít ơi!
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Mít ơi, cố gắng lên nhé, đúng là mỗi người một số phận em ạ, mà đúng là khi bước chân về nhà chồng rồi mới biết mình sướng hay khổ, còn khi vẫn được ở nhà mình với bố mẹ mình thì khổ mấy vẫn là sướng nhỉ. Mong em có được những suy nghĩ sáng suốt. Chúc em có một chuyến đi thư giãn vui vẻ.
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Hic,đang hí hửng đc về với u thì hắn lại ngọt nhạt xin em ở lại.Chắc lúc đầu tưởng em dọa nên còn vênh váo,thấy em mang nhiều đồ quá nên sợ hay sao ý.Cũng hứa hẹn là ko bao giờ thế nữa,ko bít có đc lâu ko.Chả lẽ nói thế rồi em lại đi thì ..... Em ko biết thế nào nữa,vì em vẫn tức lắm.Vẫn muốn về quê 1 chuyến,lâu lắm e ko về rồi,đợi đến tết thì lâu quá. Hic....
Re: Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết mừng cho em, ít ra thì chồng em cũng đã biết nghĩ, vợ chồng sống với nhau phải biết tôn trọng nhau. Mong em có những quyết định sáng suốt
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết Hi bà . chẳng biết nói gì . cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với bà . nếu ko như ý . hãy tập trung hết tinh thần để tự định đoạt cuộc sống của mình bà ạ .dù sao đi nữa hãy tin xung quanh và ngày mai tất cả chúng ta sẽ vui vẻ và hạnh phúc
Ðề: Tầng 2: CLB những người bạn thân thiết e cũng thik tham gia CLB thân thiết này lắm ban đầu e chỉ bán hàng...nhăm nhăm bán hàng trên nì... nhưng khi có thời gian...đọc hết các mục của diễn đàn, quen với các mẹ, e càng iu diễn đàn mình hơn. E vừa mới tham gia hội từ thiện...nhưng hiện jo` chưa có mặt ở VN nên e chưa dám tham gia hội mình vì e ko có cơ họi off. Các mẹ cho e đăng ký trc đc ko ạ T_T