Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! các mẹ toàn ở trung tâm nên đắt kinh, mình chịu khó đi làm xa tí (10km) nhưng thuê được nhà giá rẻ. 150m2 cả nhà cả sân vườn (mà ko phải nhà cấp 4 đâu, nhà 3 tầng, mình ở tầng 1(tầm >70m2), chủ nhà đi vắng ko sống ở đấy chỉ để đồ thôi). Mình thuê 1 tr mà còn được hứa sẽ giảm cho khi quen nhau rồi, lẽ ra phải đóng tiền nhà rồi nhưng mình bảo cháu chưa có tiền, cho cháu đến cuối tháng, bà ấy bảo thôi tháng này miễn phí. Thật là may mắn cho VC mình gặp được người tốt đã giúp đỡ mình.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Mẹ này thích thế ^^. E là sv nên vẫn thuê phòng ở cùng bạn, ở khu TRung Kính chỗ e ở phòng đắt kinh khủng ý, cái phòng bé xíu, 15m2 mà đã 1t8 rồi, sau Tết này có khi lại tăng giá (, lại còn tiền điẹn nước đắt đỏ nữa, rồi thì tiền vs, tiền điện cầu thang, điện bơm nước. Vô lý nhất là cái khoản tiền điện bơm nước, cho thuê nhà, tính tiền nước thì phải lo chuyện bơm nước cho ngta là đương nhiên rồi, nhưng ở khu này bọn e còn phải trả cả khoản ý nữa. 2 đứa ở, tính ra mỗi tháng hết 1tr tiền nhà rồi. Hic!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Mẹ này sướng thật đấy. Hiếm hoi mới được vậy đó mẹ nó ơi, chả phải ai cũng tốt được như chủ nhà mẹ nó đâu. ( Ôi nhà ơi, đâu rồi...
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! e cũng từng là sv đi thuê trọ cũng thấy có vài đôi vợ chồng son, có v c có con rồi...nhìn họ đi thuê trọ còn khổ hơn cả tụi em chuyển nhà, rồi còn chủ nhà, giá cả thì đắt...khổ mọi đg huhu
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hic, mình cũng đang chán ngán đây, phải đóng tiền nhà 6 tháng 1 liền, sót hết cả ruột. Chẳng biết khi nào mới có nhà riêng của mình mà ở. hic
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! e cũng ngán cảnh thuê nhà rùi ạ. 2 năm nữa bọn e cố gắng xây cái nhà ở quê, k thì về ở với bố mẹ chồng. Bmc và bmv gần nhau lắm
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhà chị này thích thế. Phòng em hai đứa: diện tích 15m2, khép kín, gác xép, tiền thuê phòng 1tr5, điện + nước 250 - 300k. Mỗi lần đóng tiền nhà mà xót xa lòng. Nhà e tiết kiệm, dùng toàn bộ bóng đèn compact...Nhưng mà cứ lấy lương xong là đóng tiền nhà. Buồn lắm, bao h mới khá lên đc. Được cái e đi làm gần, có tầm 1,5 - 2km nên tiết kiệm đc tý, lại chả bao h tắc đường sáng - trưa - chiều - tối
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhà bà cho thuê nhà bán mà không báo trước cho gia đình bạn chuẩn bị à?bất ngờ quá thế này thi mau chóng tìm nhà khác thuê gấp vì tìm được chỗ ở hợp lý cho mình không đơn giản và nhanh đâu,không phải đến ở 1-2 tháng bất tiện lại chuyển thì có mà chít...nếu gia đình bạn có chút vốn mà chưa đủ mua đất làm nhà ở HN thì bạn chịu khó bớt chút thời gian để ý vùng Ngoại thành HN chỗ nào đất đẹp,có dự án thi công nọ kia mua một mảnh chờ thời là "phất " lên thôi,mình biết nhiều người tự nhiên không có đất+ nhà đẹp mà gặp thời là lại xây được tòa nhà như biệt thự ý,mình biết có chỗ gia đình nọ vừa bán đất cho người mua 9tr/m song lại đánh tháo 10tr/m rồi lại đánh tháo 12tr/m..kết quả cuối cùng là bán giá 12tr/m ông kia vẫn mua giá 12tr/m.gia đình này bán song đang xây nhà còn chưa hoàn thiện...ông kia đã bán được 32tr/m gia đình này tiếc..,cứ phải gọi là đứt ruột[-o<.Mình đưa một vài ví dụ vậy quan trọng là cần có chút vốn bạn muốn đầu tư hoặc mua nhà trả góp cũng được cố gắng lên nhé
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Đất cát thì bán ở thời điểm nào biết thời điểm đó thôi, ai cũng biết càng để sẽ càng có giá, nhưng trong trường hợp cần tiền thì vẫn cứ phải bán.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! CHị ở ngoại thành mà em, chị toàn đi cao tốc hòa lạc ko biết tắc đường là gì. chi đang có bầu đi chậm rãi cứ 30ph là đến cơ quan. xăng xe cứ mỗi tuần đổ 1 lần, xe chị xe số, tháng 150k là hết. Giá như nhà gần CQ thì khỏe hơn nhưng mình ko kham nổi nên chấp nhận ở xa. Được cái đường xá thông thoáng thuận tiện nên cũng chấp nhận được. Chỉ có điều ở xa mình khó khăn để tiếp cận các dịch vụ trong nội thành như khám chữa bênh, mua sắm, đi chơi..., sợ nhất con ốm phải đi xa thôi chứ các khoản kia ko đi được càng đỡ tốn tiền.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ngày trước nhà em cách cơ quan em chưa đến 1km, giờ em chuyển nhà ra khu ngoại thành cách cơ quan 11km, nhưng em thấy sống khỏe hơn trước đây, và đúng là chi tiêu thì tiết kiệm hẳn chị ạ, vì mỗi tháng tiền xăng tăng thêm khoảng 250k, nhưng bù lại các chi cho ăn uống giảm hẳn mà em lại toàn mua được đồ sạch, rau lại tự tay trồng được nên vui lắm.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Nhà mình ở ngay Hà Đông, nếu làm việc ở Bờ hỒ như anh xã thì mỗi ngày mất đứt gần 2 tiếng lăn lóc trên đường đấy ạ. Khi son rỗi thì ở xa hay gần cũng là được/mất cho mình thôi, còn khi 1 nách 1-2 đứa con, phải đón con này nọ... giờ đi làm và tan sở là giờ tắc đường, lúc đó con thì bơ vơ ở trường, trời mùa đông chóng tối.... lại muốn đổi tất cả để được lùi về trung tâm.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! ừ đúng so sánh km thì vô cùng thật đấy. đi 1 km trong nội thành mình thấy mệt bằng mấy km đi ngoại thành. Từ Hà đông ra Bờ hồ thì khủng rồi chả bàn làm gì. Mình mà đi làm về thế mệt chả thiết gì nữa. Mình cũng chuẩn bị có bạn thứ 2 rồi đây, sáng 6h kém15 mình dậy, nấu ăn sáng, chạy ù ra chợ mua đồ cho buổi chiều. 7h đi làm, chiều khoảng 5h kém 15 mình đã có mặt ở nhà chuẩn bị cho con cái + cơm chiều. Vất vả nhưng vẫn trong tầm chịu được.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Trước mình cũng ở nội thành rồi, lấy chồng về khu ven đô ở, nói thật giờ có tí việc phải vào khu trung tâm tối về mình cứ thấy mệt rã rời: đường tắc, ngửi mùi xăng xe, có thể lâu mình ko đi nên thấy ko thở được. Đi làm xa hơn 1 tí (mình đi làm hết đúng 30 phút, lão chồng thì gần quá thể, chưa hết 5 phút nên cũng tạt té về nhà liên tục xem con cái thế nào). Mình cũng trồng được ít rau ăn. Mua rau thì vừa rẻ vừa sạch. Trứng thì cứ sang tận nhà người ta mà mua (họ nuôi được gà nhưng tiết kiệm ko dám ăn). có hàng xóm láng giềng thiếu gì nhờ vả xin xỏ dễ như ko (mình ở khu An khánh). Nhà cửa rông rãi có sân vườn, bọn trẻ hàng xóm sang chơi đầy sân làm bà cháu càng vui. VC mình thấy rất thoải mái.
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Hị hị, nghe chị nói thế em cũng thích. BMC em có một mảnh đất ở Gần sát Ciputra, khoảng 80m gì đó, có khi đang tính để ra đó làm nhà, làm vườn...chứ ở trong nội thành, chật chội............( nhà em trong này so với mọi nhà thì cũng không gọi là chật 45mx3), nhưng mà nhà cửa san sát....mọi thứ chật chội........đến mà ngán ngẩm rồi ạ Có khi nhanh nhanh làm xiền để mà làm cái nhà con con với lại làm tí vườn trồng rau thôi.... Em cũng mới thoát khỏi cảnh thuê nhà... Cũng chán Cũng ngán ngẩm.....
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Khổ thật đấy. Ko biết bạn làm gì chứ tôi thấy thời nay để có một cuộc sống yên bình thực sự khó. Mà nhà đất cũng là một ví dụ rất cụ thể về việc chúng ta bị cướp mất yên bình. Sao mà đắt thế? Nếu đi làm uống nước vòi và nhịn đói không biết bao giờ mới đủ tiền mua nhà đây??? Hầy, có lẽ tôi cũng phải nghĩ cách tham ô tham nhũng, luồn cúi thậm chí đi ăn cướp mất!!!!
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! HEhe em sương là có nhà rieng, nhưng lương vợ chồng e lại thấp qua hic
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! chị em có chồng có con rồi mà vẫn ở trọ: vợ ở một nơi còn chồng sống với gia đình bên chồng. Chẳng biết đến khi nào mới có nhà đây
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! thương các mẹ quá, có gia đình rồi nên phải lo toan nhiều việc.......................
Ðề: Ôi chán cải cảnh đi thuê nhà lắm rồi ! Ôi mẹ này làm mình lại mơ. Lọ mọ vào đây xem nhà cửa thế nào vì có nhu cầu tìm mua nhà, lang thang các web mà giá nhà dất đợt này lên kinh quá, về nhà mình thử có khả dĩ hơn không mà... Đất An Khánh chỗ bạn bây giờ là bao nhiêu? Mình ao ước có mảnh đất trồng rau nuôi gà như ở quê í, để có nhiều thứ ăn uống sạch sẽ hơn. Nhưng chồng thì gàn vì như thế lại phải đi làm xa, rồi con cái học hành, trường làng làm sao bằng trường phố. Thế là cứ lọ mọ tìm. Haizzz