Con trai em ngày trước đi học về bố mẹ hay hỏi con làm gì, ở trường như thế nào, có vui hay buồn gì không cu cậu đều trả lời và chia sẻ nhiệt tình. Nhưng từ khi con lớn hơn bắt đầu ít nói và không muốn chia sẻ bố mẹ biết. Vợ chồng em muốn thường xuyên nghe con tâm sự để hiểu hơn nhưng cu cậu cứ thế này bố mẹ chẳng biết phải làm sao cả
bé trai hay gái cũng cần sự yêu thuơng, nhẹ nhàng,thấu hiểu, chúng thích đuợc đồng cảm, đuợc giữ ý kiến riêng của chúng.
Bạn là người đàn ông mẫu mực khi đau đáu nghĩ về vấn đề này. Có điều bạn cũng như mình thôi, tự rơi vào cái bẫy tâm lý phụ huynh, cho rằng có vấn đề gì đó từ phía con và đi vào ngõ cụt trong suy nghĩ.
Bé nhà mình vừa vào lớp 1 cũng ít thủ thỉ với mẹ hơn. Ko biết là do đợt này vc mình mong bầu quá ko chú ý con, hay do con bị bắt nạt ở lớp, con mình hơi nhút nhát xấu hổ. Đọc bài của bạn làm mình lo quá