Em Bill chim rụt

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi tocmaygiobien, 13/12/2010.

  1. tocmaygiobien

    tocmaygiobien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    1,980
    Đã được thích:
    779
    Điểm thành tích:
    773
    Anh Bờm 3.5 tuôỉ, lớn hơn em Bill 2 tuổi, anh rất hay trêu đùa với em. Đi tè cũng rủ hai anh em cùng đi. Cả nhà trêu là anh Bờm sợ ma bắt nên không dám đi một mình, anh Bờm quay lại nguýt một cái dài rồi bảo:
    “Con ứ sợ, em Bill sợ ma nên chim của em Bill rụt vào”
    Cả nhà lăn ra cười, Bà nội bảo: “Sợ ma nên phải rủ em đi cùng còn lý sự”
    Anh Bờm kéo khoá quần chỉ vào con chim và bảo: “Chim con dài, con không sợ ma. Em Bill sợ ma nên chim em Bill rụt lại ngắn hơn của con”.
    Cả nhà lại được một trận cười vỡ bụng.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tocmaygiobien
    Đang tải...


Chia sẻ trang này