Mình sắp strees đến nơi rồi vì thằng bé nhà mình lười ăn kinh khủng. Mỗi lần cho nó ăn mình ác mộng lắm: Nào là mím chặt mồm, lấy tay đẩy ra không cho mình đút. Mình cũng chịu khó thay đổi món ăn cho con. Nhưng nó chỉ được vài miếng là thôi. 1 tuổi mà được có 9 kg. Xót lắm mà chẳng biết làm thế nào. Mẹ nào có cao kiến gì không giúp mình với?
haizz, cũng có từng giai đoạn m.n à, có thời gian thì con lười ăn, có thời gian thì con ăn được. Nhà mình cũng thế, nản lắm, nhiều khi ức chế, thương con, mà k biết làm sao cả
Bé nhà mn biếng ăn có thể do biếng ăn sinh lý thường kéo dài 1 tháng hoặc vì 1 lý do nào khác như: đồ ăn không hợp khẩu vị, món ăn không đa dạng hoặc bé đang gặp 1 vấn đề gì đó về tiêu hóa/sức khỏe... Không biết tới bây giờ bé nhà mn đã chịu ăn chưa?
Mình lót dép hóng các mẹ chia sẻ kn để học hỏi,hy vọng các con hay ăn chóng lớn để các bố mẹ yên tâm làm việc
trước bé nhà mình cũng lười ăn, mình cho uống các loại nước siro trên tivi quảng cáo hoặc ai mách thì mua theo nhưng không hiệu quả, cuối cùng thì mình cũng tìm ra nguyên nhân, đồ ăn không ngon, bé chán, mình đổi món và cho ít đồ ăn dầu mỡ thôi, bé lại thích ăn và ăn nhiều hơn.
có thời gian thì con lười ăn, có thời gian thì con ăn được. Nhà mình cũng thế, nản lắm, nhiều khi ức chế, thương con, mà k biết làm sao cả