Cháu là Nghé, giờ cháu mới 5 tháng rưỡi, chửa có cái răng nào nhưng rất hay gặm tay mẹ và tất cả cái gì gần mồm và tay ợ. Vì cháu rất dễ xương nên mẹ cháu hay lôi cháu ra chụp choẹt, có lúc còn treo vào người cháu đủ thứ í, như cái băng đô này này. Cháu là cháu ko đồng ý đâu (mỏ chu ra thế kia phản đối cơ mà), cháu men lì giai 100% thế này cơ mà. Nhưng thôi nể mẹ cháu lắm nên cháu đành chịu, vì thỉnh thoảng mẹ cũng làm được mấy món đồ cháu cũng ưng ưng, như cái mũ này này. Nể lắm mới đội đấy nhé. Chứ bình thường chụp mũ lên đầu cháu là cháu giật ra ngay.
Ối, thế thì em phải cố nặn ra thằng cu giống e cho ẹp zaii, chứ giống bố sợ xí zai quá. Khổ nỗi đi siêu âm nhìn hình chả có nét nào giống mẹ, giống bố y đúc thì em biết phải làm sao