Bé năm nay 6 tuổi, đã đến thời kỳ thay răng. Để thuyết phục bé đi nhổ răng là cả một vấn đề các Mom ah. Lúc trước thay 2 răng cửa dưới thì dễ dàng hơn vì bé chưa biết đi nhổ răng là như thế nào? Giờ đến lượt 2 cái răng cửa trên nói kiểu gì bé cũng ko chịu đi. Mình nghĩ nguyên nhân là do khi nhổ 2 cái răng đầu tiên đã để lại cho bé nỗi sợ lớn: Ban đầu khi nhổ cái răng đầu tiên thì không có gì vì gặp cô bác sỹ ok, và hẹn qua ngày hôm sau ra nhổ răng thứ 2. Có thể là răng còn hơi cứng nên khi dùng kiềm nhổ bác làm bị trượt, làm bé đau và phải làm đến 2 lần bé mới nhổ được cái răng. Nên giờ nói bé đi nhổ răng thì bé khóc và nói " đau lắm mẹ ơi, đau đến buốt hết cả người" và nhất quyết không chịu đi. Bây giờ răng đã mọc mà bé một mực không chịu đi nhổ. Mom nào có cách khả quan hơn không ah. Chắc lần trước đi nhổ răng bác sỹ đã làm bé đau quá nên tạo nên rào chắn sợ hãi...