Nghén này cũng tuỳ từng người thôi mẹ nó ạ, ko giống nhau đâu. đây tớ nghén đứa thứ 2 cug ko giống mang bầu đứa đầu đâu. Lần này tớ nghén từ tuần thứ 5 nhưng đỉnh điểm là từ tuần 6- tuần 8, sang tuần thứ 9 thì có đỡ hơn chút thôi. bây giờ dc 11 tuần thấy đỡ nhiều, chỉ còn hay nôn vào buổi sáng và đêm thôi.
Đúng đấy ạ, mỗi người đều nghén khác nhau lắm, mình thì đến tận tuần 10 mới bắt đầu nghén nặng như nôn nao buồn nôn, đến mãi đến tuần 14 thì mới hết đấy, giờ thì mỗi khi oánh răng sáng hay tối đều nôn khan vài ba cái thôi!
Có người nghén tới lúc sinh nữa cơ, như mom là nhẹ rồi. Trộm vía em được trời thương k nghén mấy mà sức khỏe thấy cũng ổn.
E chào các mẹ. Mẹ nào không may mắn bị suy buồng trứng hay vì lí do nào đó mà bs khuyên đi xin trứng mà chưa tìm được người hiến trứng thì các mẹ lh e nhé zalo 0902338296 E nhận tư vấn nếu ai cần ng mth,sàng lọc phôi Nhiệt tình, nghiêm túc,gđ mẹ nào cần cứ lh với e
Luôn giữ vững tâm lý thoải mái, ăn uống hợp lý, giữ cho cơ thể khỏe mạnh thì con yêu sẽ đến với chúng ta thôi ạ!
Ủa mình tưởng ovaq1 bổ trứng, đa nang ko nên uống chứ? Mình cũng đang canh con, canh trứng bằng eveline, đợt này nắm đc ckk rồi, ko vô hướng uống thuốc lung tung như trước nữa