Ðề: Hội những người phát cuồng vì ... DẠY SỚM Em cũng phải dậy lúc 7h sáng từ đầu tháng này. Ở cty cũ toàn 8h mới bình minh. Đi làm hở ra là "Oáp... Haizzz" và chấm nước mắt. )
Ðề: Hội những người phát cuồng vì ... DẠY SỚM da tết này e ko có về...hè em về ạ, về tết đc nghỉ ít lắm vì ko trùng với kỳ nghỉ đông của e ạ hic...cái tết thứ 5 xa nhà...huhu
Ðề: Hội những người phát cuồng vì ... DẠY SỚM teng tengteng tớ dậy rùi ná........bên VN mới 2.30am thoai,........cuối tuần chả nủ nướng được cái gì..........(
Ðề: Hội những người phát cuồng vì ... DẠY SỚM alo aloa loa tớ dậy rùi nhá hum này dậy thì bên vn là 4am........hihih trễ hơn mọi ngày. chúc cả nhà ngày đầu tuần vui vẻ
Ðề: Hội những người phát cuồng vì ... DẠY SỚM Hx, nàng này giỏi quá. xa nhà 5năm rồi . Nhưng chắc là các kỳ nghỉ hè thì có về đúng ko nàng ơi? Hii, bác ơi, chênh nhau tận 8h hay sao ý ạ - mình dậy thì bạn Linh mới đi ngủ bác àh
Ðề: Hội những người phát cuồng vì ... DẠY SỚM Úi thế hả ,vậy thì mình nhường cái chức dậy sơm cho bạn ấy nhi ......
Ðề: Hội những người phát cuồng vì ... DẠY SỚM Ôi - mưa gió thế này ngủ là thích nhất - hnào E cũng dậy muộn cả nhà ơi - giờ mới bình minh ạ
Ðề: Hội những người phát cuồng vì ... DẠY SỚM Chào các bác! Thời tiết mấy hnay kinh khủng quá đúng ko các bác? E chán thời tiết này lắm các bác ơi :-s Đường tắc lại bẩn nữa chứ
Ðề: Hội những người phát cuồng vì ... DẠY SỚM Chuẩn rồi - mùa này, trời này thì ngủ là nhất rồi Mẹ nó ngủ giờ mới dậy đấy àh?
Ðề: Hội những người phát cuồng vì ... DẠY SỚM MERRY CHRISTMAS ngôi nhà dậy sớm MAY THE TRUE SPIRIT CHRISTMAS BRING YOU PEACE AND HAPPINESS
Ðề: Hội những người phát cuồng vì ... DẠY SỚM Em phát dồ vì phải dậy sớm...hôm nào trực sáng là cắm cổ đi như bay trên mây....8h kém 15 giao ca thì lek thek tầm 8h20 mới mờ đến...dạy sớm là cực hình....có lộn chuồng ko các bác?
Ðề: Hội những người phát cuồng vì ... DẠY SỚM mình cũng 6h30 mới dậy cơ, mà rét chẳng mún chui ra khỏi chăn ý, cho mình tham gia hội với nhé.
Ðề: Hội những người phát cuồng vì ... DẠY SỚM Hị hị! em cũng phải dậy từ lúc 6h nè! Trời rét này mà muốn ngủ nướng thêm tý cũng không được. Dậy rồi nhìn chồng và con đang ngủ ngon lành mà chỉ muốn đá vào đ..i..t lão ý một cái! Làm chồng sướng thế, mình toàn phải dậy sớm thôi các mẹ nhỉ! Ngày chủ nhật của em cũng chỉ ngủ được đến 7h30 vì tự dưng lúc ấy ko ngủ đc nữa. Mà cũng phải dậy để nấu cháo cho con ăn... huhu....... thèm như hồi còn độc thân ( sorry con gái)