Con em nó bướng lắm, em toàn quát ầm nhà lên, nó càng bướng hơn. Mà em thấy mắng con như vậy thì không tốt, cũng có đọc nhiều bài dạy con rồi, mà cuối cùng lại đâu vào đấy. Em nghĩ chắc tính tình không thể thay đổi đc mất các mẹ ạ.
mình dạo này cũng hay cáu và quát mắng con lắm, nó bé mà cũng phải sợ, nơm nớp nhìn mình thấy cũng tội
Mắng chửi nhiều sẽ gây ra hiện tượng"lì đòn" đấy mẹ nó ạ.* Dạy con bằng đòn roi và quát mắng làm con sợ chứ không làm con khôn hơn để nghe lời cha mẹ, thậm chí phát sinh "đối phó", "nói dối" ở trẻ và kết quả là làm hư trẻ. Hãy làm bạn với con trong những trường hợp cần dạy dỗ, khi bạn hiểu được con thì con cũng hiểu bạn và thói xấu của con mà bạn muốn con sửa sẽ mau chóng được thực hiện http://dithuenha.com/ http://dithuenha.com/http://dithuenha.com/
◘ Con mình cũng vậy, nhiều lúc cũng nóng lắm, xong nghĩ lại , quát mắng con, thậm chí đánh con đó không phải là một giải pháp tốt. về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ, khiến chúng trở nên ương bướng và lì đòn hơn. Thay vào đó mình nghĩ nên dành nhiều thơi gian hơn để chơi với con. Trường hợp con hư thì mình phải dạy. Phương pháp của mình là dạy con theo kiểu quan hệ (Nguyên nhân - Kết Qủa) ví dụ như nếu con muốn được đi chơi Thì con phải làm hết bài tập ở nhà, Hoặc là Nếu con muốn được xem tivi thì con phải ngồi cách tivi 3m (để không làm ảnh hưởng đến thị lực của bé) bên cạnh đó luôn có những lời động viên kịp thời cho trẻ, đã là trẻ con ai cũng muốn được khen, được thể hiện mình. Ngay cả người lớn cũng vậy thôi. Nên nhớ hãy đưa ra giải pháp, rồi để trẻ tự quyết định, như vậy sẽ hay hơn và tăng tính chủ động cho trẻ (VD: Trẻ muốn đi chơi, thì phải làm bài tập xong mới được đi. còn nếu chưa làm bài tập xong thì nghỉ, khỏi đi chơi. Khi đứng giữa 2 sự lựa chọn như vậy, tự chúng sẽ biết điều gì nên làm để thỏa mãn mong ước của mình ) ◘ Cuối cùng cách dạy con hay nhất là hãy làm bạn với con. ở vị thế của 1 người bạn chứ không phải là 1 người mẹ, khi đó chúng sẽ ngoan hơn và nghe lời bạn hơn đó. Chúc bạn tìm ra được giải pháp phù hợp cho vấn đề của mình
Chắc nhiều mẹ thế lắm kể cả mình. Quát xong cug thấy tội con nhưng lúc ấy ko quá là con bướng ko chịu nghe luôn biết làm sao đây
Em cũng hay quát con vì nó 5 tuổi ương kinh khủng suốt ngày lý sự tại mẹ thế này tại mẹ thế kia. Đi làm cả ngày về nghe nó hỏi và lý sự là em muốn hại não. Quát ầm lên mới yên