Chào các bạn và các anh chị ! Em lập gia đình hơn 2 năm nay, nhưng do muốn ổn định kinh tế nên cứ lần lựa mãi ko dám để có baby, vậy mà lúc tháng 3/2008 em cũng bị vỡ kế hoạch, vừa buồn vừa vui, nhưng mà em nghĩ đó cũng là số trời cho,em đã lên sẳn kế hoạch mình sẽ chuẩn bị tâm lý cũng như sức khỏe như thế nào để cho con mình thật tốt và đều quan trọng là cả 2 ben gia đình nội, ngoại và ông xã em đều vui thật nhiều. Vậy mà ...khi thai đến tuần thứ 8 thì BS bảo là ko có tim thai và khuyên em phải bỏ...em đã khóc và suy sụp thật nhiều nhưng cuối cùng em cũng phải nghe lời BS và làm điều đó. Vậy mà đến bây giờ em vẫn chưa thể có thai lại được, mặc dù cả 2 vợ chồng em đã cố gắng rất nhiều, em đã áp dụng mọi phương pháp như canh ngày trứng rụng, rồi ăn uống,uống thuốc sắt...vậy mà vẫn ko có kết quả gì,em hoang mang lắm ko biết lần hút thai đó có ảnh hưởng gì đến sau này ko,mặc dù em đã đi siêu âm lại nói là em vẫn bình thường,đọc trên diễn đàn em thấy có chị Jerry Mom nói là bạn của chị cũng bị như em, BS cũng khuyên bỏ nhưng chị ấy vẫn giữ lại và cuối cùng thì em bé vẫn khoẻ, em cứ thấy ray rứt mãi, tự trách bản thân mình,sao lúc đó mình ko biết làm chuyện đó.Nếu lần đó mà ko có gì xãy ra thì tháng 12 này là em sinh rồi, có lẽ bây giờ thì sẽ vui lắm.Bây giờ em lo lắng lắm em ko biết mình có mang thai được nữa ko..Có lẽ mấy chị thấy em chưa gì hết mà bi quan quá phải ko?Nhưng thật sự mỗi lần nhìn thấy ông xã em đùa giỡn với con nít hay sưu tầm ảnh BaBY trên mạng cộng với những lời hỏi thăm của bên nội em ko thể nào mà ko nghĩ đến chuyện đó được ...Hãy cho em những kinh nghiệm, những lời động viên để em có thể lấy thêm sự tự tin nhé! Cám ơn các anh chị!Chúc sức khỏe mọi người
chị ơi!chị mới vừa hút thai,cơ thể còn chưa phục hồi hoàn tòan cộng thêm suốt ngày lo nghĩ,áy náy,ray rứt....thì khó thụ thai lắm chị ạNếu đã đi khám bác sĩ nói ko sao thì chị nên yên tâm,tinh thần thoải mái 1 chút,ăn ngủ điều độ....Nếu 1 năm sau vẫn ko thấy gì thì mới đáng lo.....em nghĩ chị sẽ sớm có tin vui thôi.Chúc chị may mắn nhé.:-D
Hồi đó mình dự định có thai Sóc Nâu, thả hoài cũng không dính, mình cũng stress lắm. Bác sĩ nói rằng càng stress càng khó dính bầu vì khi căng thẳng, bác sĩ có giải thích lý do nhưng mình quên rồi. Sau đó vợ chồng mình chẳng thèm nôn nữa, cứ để tự nhiên, thoải mái thì dính. 2 vợ chồng anh chị của mình cũng vậy, 2 năm trời cũng đi canh trứng này nọ không dính bầu, ghét quá thả lỏng thì lại có bầu. Bạn đừng căng thẳng quá nhé, cứ ăn uống đầy đủ chất bổ, tinh thần thoải mái thử xem.
Cám ơn các bạn nhiều lắm, chắc là mình cũng phải học như các bạn vậy thôi, có lẽ mình càng mong ngóng thì càng ko được, hy vọng là mình sẽ sớm có tin vui...chúc cả nhà vui vẽ !
Các mẹ nói đúng đấy bạn ạ, bạn cần thoải mái tinh thần, đừng sốt ruột, dằn vặt mình vì những gì đã qua nữa , chuẩn bị sức khỏe tốt để đón bé . Trong thời gian này bạn nên ăn nhiều chất bổ dưỡng nhé . Chúc bạn nhanh nhanh được đón bé !
Chia sẻ cùng mẹ nó nhé . Hồi mình có bầu cu Tin cũng phải gần 9 tuần mới có tim thai đấy . Giới hạn cuối cùng là 10 tuần mẹ nó ạ . Thôi, mẹ nó cũng đừng suy nghĩ nhiều , ráng tẩm bổ cho khỏe để đón bé yêu nhé .
trường hợp như của chị người ta gọi là trường hợp vô sinh nguyên phát, chị nên đi kiểm tra lại ở bệnh viện phụ sản xem có vấn đề gì về nội tiết hay không. Em cưới được 1 năm rồi mà chưa thấy gì, lúc đi theo dõi trứng người ta bảo em là bị buồng trứng đa nang, nhưng em mới đi khám ở BV phụ sản thì là do nội tiết em kém Thế nên chị nên đến BV kiểm tra tổng thể thì hơn cho chắc chắn chị ạ Và cộng thêm tinh thần phải luôn thoải mái nữa nhé Chúc chị sớm có baby
Mình trước kia khi có bầu 7 tuần thì bị sảy tự nhiên. Lúc đó cũng suy sụp ghê lắm. Mình và ông xã đã thống nhất cùng nhau nghỉ ngơi bồi bổ cho thoải mái, không đặt nặng vấn đề đó nữa. 1 năm sau đó, bọn mình đã đi du lịch trăng mật lần thứ 2. Và khi về thì... mình có em bé. Giờ em bé của tụi mình đã gần 1 tuổi rồi. Chúc bạn mạnh khỏe và sớm được toại nguyện!
Nhà mình cũng dự định năm đến có thêm bé nữ, nhưng thời gian gần đây công việc cơ quan rồi gia đình... túi bụi tùng bùng... hic hic... chắc em cũng học bác thư giản nhiều có kiếm thằng cu
Em ơi, em vừa mới bị hỏng thai chưa lâu và tâm lý cũng chưa thật ổn định nên chưa thể có em bé luôn đâu. Chị nghĩ trước hết mẹ em bé phải bình tâm lại đã, dù sao mọi việc cũng đã xảy ra rồi. Mình cũng không thể trách bản thân được vì đó là lời khuyên từ bác sĩ. Có thể trường hợp của người khác em bé sẽ phát triển bình thường nhưng trường hợp của mình lại khác. Bây giờ quan trọng em cố gắng không nghĩ về chuyện cũ nữa, chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, ăn uống đầy đủ, tinh thần thoải mái. Có như vậy thì mới dễ có em bé được, chứ mình suy nghĩ nhiều, tinh thần căng như dây đàn thì sẽ càng khó có hơn đấy. Chúc em mau có bé con nhé.
Thực ra theo y học thì sau 6 tháng đã có thể có em bé lại được rồi. vì vậy nếu bạn muốn có em bé ngay, ngoài việc đi kiểm tra nội tiết, bạn phải làm sao thật thư giãn và tâm lý thật thoải mái. Như nhà mình trước đây cũng vậy đấy, VC cưới nhau 3 năm liền chưa có con,mình cũng đi khám và bs nói hoàn toàn bình thường nhưgn chăc tâm lý căng thẳng quá. Sang năm thứ 3 mình hết nôn nóng vì nghĩ thôi kệ, có thì có, ko có thì đành vậy. Thế mà ông trời thương sao mà cho 3 năm 2 đứa luôn. Đấy, hai đứa nhà mình đấy. Nên bạn cứ yên tâm, đừng lo lắng quá. Chúc hai bạn sớm đựoc như ý nhé!
Cám ơn các mẹ nhiều lắm,em sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt, à em nghe nói là nên uống thuốc bổ sung sắt và axit folic trước khi có thai , vậy có mẹ nào biết thuốc hiệu gì ko chỉ cho em uống với, tháng trước em có vô tiệm thuốc tây nói bán về uống, nhưng uống được khoảng 1 tuần thì em thấy trong người nóng quá, nổi mụn, táo bón nên ko dám uống nữa. Em lấy chồng được 2 năm rồi, giờ thấy cuộc sống vợ chồng sao sao đó..muốn có thêm đứa con để thắt chặt thêm tình cảm vợ chồng vậy mà....có lẽ do em mong ngóng nhiều quá. À em muôn khám kỹ thêm về sức khỏe sinh sản của mình, nhưng vô BV Từ Dũ họ nói phải hơn 1 năm trở lên họ mới nhận hồ sơ khám vô sinh...Có mẹ nào có kinh nghiệm vụ này chỉ em với. Chúc sức khỏe mọi người...Thấy mấy mẹ có Baby dễ thương quá....
Mẹ Gấu A Gư nói đúng đó, bạn hãy để tinht hần thật thoải mái nhé. Mà kinh nghiệm các cụ cho thấy là, lần đầu có thai mới khó khăn, còn bạn đã có thai lần đầu rồi mà, những đứa sau sẽ dễ hơn đấy. Không khéo sau này lại sòn sòn năm một thì méo mặt như tớ đây này. Cố gắng lên, đừng buồn, rồi sẽ có thôi mà.