Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! em ko có nhiều tgian online, lượn mãi mà ko hết LCM. nhiều topic quá! hì
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Em vẫn chưa ngủ, đang đọc chuyện cười vợ chồng...cười vỡ cả bụng các mẹ ạ
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hình như trong đây cũng nhiều mẹ ở Bình Thạnh nhỉ? Làm quen cái nào các mẹ ơi ....
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! vậy sao? vạy thì bác này ko bít em là chuyên gia canh nhà ròi keke
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! ihic,,,đúng rùi mẹ nó ơi, vừa có ng hỏi em là hình như dạo này e đen đi, nào có đen đi đâu mà da bị sạm ạ huhu[-([-(
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! hí hí...chào các mẹ nhá....jo` e đi ngủ ợ...canh nhà cả đêm ròi, các mẹ jo` dậy ròi thì lại canh tiếp
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! em gái ngủ muộn thế, 5h ở đây tức là 2h ở VN phải ko em?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hị hị, sáng nay 8h15 mới tá hỏa dây, tại là vì tối qua, nhờ trời, thời tiết đẹp quá..........thế nên là tèn tèn....đi lượn lờ về mệt...........ngủ chả biết gì...hị hị
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! mẹ nó ở đâu mà bảo trời đẹp nhỉ. tớ thấy mưa gió đi bẩn ơi là bẩn
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hà Nội tối qua trời đẹp mà chị, ko mưa tí gì, em với lại nhà em lượn lờ mãi... Có đi làm chị ạ, may quá, đến vp thì mọi người ko ai ở đó...ten ten. Chị đang ở TH ạ?
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Buồn ngủ quá các chị ơi! Hwa em stress quá đêm ngủ tít, còn nằm mơ chém giết. haizz
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Chẹp. Nó cứ lắm việc linh tinh chị ạ! Em đang hơi chán cô nhân viên, chắc phải đổi thôi mà tìm người khác thay thì ngại quá! Đang tin tưởng rồi. @ Chị Linh: Hwa trời đẹp thế 2 nhà đi chém gió vui phải biết chị nhỉ! ^^
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Hị hị, Gió bay phần phật bạn ạ, về tới nhà tận 11h 30. Ác liệt. Ngủ lăn ngủ lóc.... Thế nên sáng nay mới dậy muộn. HI hi
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! He he.. Sướng thế! Tôi qua em mặt nhăn như cái bị. Về bảo chồng là "Bg anh mà gây sự là cãi nhau được đấy. Hay anh nghĩ chủ đề đi" ) Hâm quá! Từ hồi yêu nhau đến giờ, bọn em chưa bao giờ cãi nhau. )
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! Tớ vào chào cả nhà cái. Dạo này bận bịu quá ko vào diễn đàn được. Toàn đi ngủ sớm, nhớ nhà mềnh ghê.
Ðề: làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! He he, thỉnh thoảng lôi nhau đi lượn đường cũng hay bạn ạ. Nhà mình thì, tính tớ nóng tính, may là hắn lại nhịn lúc tớ điên lên, lên cũng chả có chuyện gì to tát cả. Mà, nếu cái gì ko vừa í thì cũng nói luôn, đỡ phải nghĩ nhiều nhức đầu. Sáng nay dậy muộn, trời mưa, thế là hắn chở em đi làm xong, hắn bảo " a xin nghỉ, về nhà ngủ tiếp...trưa nay qua đón em đi ăn gì nhá "