Các mẹ ơi, vậy là chúng ta lại sắp đón một cái Tết mới nữa rồi! Năm vừa rồi các doanh nghiệp phải gọi là rất nỗ lực để vượt qua được rất nhiều khó khăn! Với gia đình mình thì cũng có ảnh hưởng một chút nhưng may mắn thay cả gia đình đều mạnh khỏe và lạc quan nhìn về tương lai! Thôi rông dài đủ rồi, mình công bố luôn mức thưởng tết năm nay của gia đình mình là khoảng 1xx (xx cụ thể sẽ chụp lên sau ạ)!
Mình thì chả biết thế nào, vì thực sự đi làm chả bao giờ mong vào thưởng tết, không có cũng được luôn ý. Mình thấy mọi người đi làm cứ háo hức vào thưởng tiết, rồi mặt nặng mày nhẹ về số tiền, rồi nói ra nói vào đủ thứ, ít thì nói xấu lãnh đạo, kẻ được nhiều thì hớn hở. Mình suy nghĩ khác mọi người. Bởi mình bằng lòng với thu nhập hàng tháng mà người ta trả. Trong năm mình còn được tăng lương, mà kiếm nhiều, tiêu nhiều, tiêu vô tổ chức, đầu năm thì lên gân để tiết kiệm, nhưng trả xong tiền nhà thì lại ăn tiêu bạt mạng. Mình đang tính cuối năm rồi mua đất, mà chuẩn bị đi xuống xem thì lại dịch bệnh nên hoãn lại, ra giêng đặt mục tiêu đi mua đất đây.
Thưởng tết ngoài ý nghĩa vật chất thì còn mang nghĩa tinh thần, là dịp để động viên tinh thần của nhân viên sau một năm lao động cần cù! Ở nước ngoài thì thường thưởng theo năng suất lao động hay dự án, còn ở VN thì mình thấy khoảng 10 năm trở lại đây thì thưởng tết là một phần không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền! Tiền Tết nhà em đây ạ!
Thông tin bổ ích, hy vọng bạn sẽ chia sẽ thêm nhiều post như vậy nữa, mình rất muốn tham khảo xem thêm: hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Huobi