Xin chào các ông bố bà mẹ . Mình có một vấn đề không nhỏ về việc phải làm như thế nào trong việc cư sử với cô con gái nhỏ 7 tháng tuổi và bà giúp việc bây giờ . Con tôi bây giờ yêu bà giúp việc hơn là mẹ . Cháu chỉ theo bà thôi kể cả khi mẹ đang bế cháu, Chỉ bà mới dỗ cháu ngủ được thôi, khi cháu ngủ về đêm thường hay giật mình tỉnh giấc khóc và đòi bà ôm cháu ngủ . Chuyển sang mẹ là khóc làm cho tôi rất tủi thân và stress. Đêm vừa rồi tôi đã phải để cháu ngủ với bà từ 2h đến sáng vì cháu không chịu ngủ mà không có bà bên cạnh. Không biết tôi có lỗi gì với cháu mà cháu lại như vậy nhưng quả thực là tôi cũng không có nhiều thời gian dành cho cháu vì tôi phải đi làm xa nhà 10 tiếng 1 ngày Xin mọi ngưòi cho tôi một lời khuyên nhé
Một ngày có 24 tiếng : đi làm 10 tiếng , ngủ 8 tiếng .....còn 6 tiếng liệu bé sẽ được mẹ âu yếm mấy tiếng . thực ra giữa mẹ và con có một mối dây liên hệ vô hình , dù bé theo ai bám ai , nhưng trong tâm khảm của bé vẫn có hình bóng mẹ , hơi ấm, mùi thơm của mẹ . Bạn đừng lo nhiều quá , nếu có htời gian hãy âu yếm bé . Bạn hãy sống bình thườgn đừng street , đừng có ghen tỵ gì với bà ấy . Bạn hãy nghĩ là bé yêu bà ấy tức là bà ấy cũng rất yêu thuơng và chăm sóc bé . chỉ biết khuyên bạn hãy đừng nghĩ linh tinh , vì cũng không thể khuyên bạn thôi hãy ở nhà bớt thời gian làm việc để ở nhà với con , vì hoàn cảnh mà chắc bạn cũng ko thể làm được điều đó . Bạn hãy nghĩ rằng con bạn đã có một người chăm sóc chu đáo để bạn yên tâm công tác . Còn về phần mình đừng cố dành giật điều gì mà chỉ cần có thời gian rỗi cùng chơi với bé cùng nhau yêu thương bé . Bé sẽ cảm nhận được điều đó mà . Chúc bạn đạt được ý nguyện .
Nkt ơi, nhiều mẹ đi làm bận rộn như NKT cũng hơi buồn khi con không theo mình đấy. Không phải mình nkt gặp phải chuyện này đâu. Gia đình bạn có người giúp việc mà bé lại chịu theo bà ấy thì cũng là một cái may đấy. Khi mẹ đi làm, bé đỡ bị hụt hẫng, khóc lóc nhiều mà mẹ lại rảnh tay làm được nhiều việc. Mình nghĩ, khi đi làm về, NKT hãy dành nhiều thời gian cho con: ôm ấp, bế, nựng, chơi với con, mẹ nghĩ ra các trò chơi để thu hút sự chú ý của con. Ví dụ, bé còn nhỏ thế thì chơi ú oà này (ú oà với gương,ú oà với mẹ....) Đại loại mẹ cứ phải vắt óc ra mà nghĩ cách chơi thế nào cho bé thích, bé cười ......thế là bé sẽ mê mẹ ngay. Nên rủ cả bố tham gia nữa cho vui. Những lúc bên con như thế này, NKT nhờ bác giúp việc làm giúp những việc nhà, cơm nước cho gia đình.....để chỉ có hai mẹ con hoặc bố mẹ con cái chơi với nhau thôi. Và còn một điều nữa là NKT hãy tự mình cho bé đi chơi hàng ngày: đến nhà bạn bè, họ hàng, đi công viên, ra siêu thị.... để bé được giao tiếp với nhiều người mới, khám phá nhiều thứ mới. Vốn dĩ trẻ con rất thích được đi chơi. Sau rồi, mỗi khi bé muốn đi chơi thì sẽ nghĩ ngay đến mẹ và đòi mẹ. À, mà NKT thử kiếm một ít đồ chơi phù hợp với lứa tuổi của con rồi hai mẹ con chơi với nhau xem sao? Nếu bé đang tập bò thì có thể mua những con giống chạy đà, những đồ chơi lăn được để kích thích bé bò.......Mình nghĩ chơi với con nhiều cũng giúp tình cảm hai mẹ con gắn bó hơn đấy. Bạn thử xem sao.
NKT ơi đừng buồn nhé ! Mình cũng có một thời kỳ gần như bạn đấy, mẹ cứ đi làm suốt ngày đến tối mịt mới về nên con bé chẳng cần có mẹ . Hồi đầu đêm bé cũng khóc nhưng mình nhất định không cho bé ngủ với bà gv ban đêm kể cả mình bị mất ngủ cũng được . Cũng may sau đó bé chịu ngủ đêm với mẹ. Nhưng đến khi bé được một tuổi thì bé cần mẹ hơn và đến bây sắp được 17 tháng rồi mẹ đi đâu cũng lon ton chạy theo . Mỗi khi mẹ thay quần áo đi làm thì ôm chặt không cho đi và hôm nào cũng khóc nhè theo mẹ cũng tội lắm . Mỗi khi đi làm về bạn giành thời gian cho bé nhiều hơn để nói chuyện và chơi cùng bé ..., các bé rất tình cảm khi lớn hơn một chút bé sẽ nhận biết được người nào yêu bé nhiều nhất và sẽ dành tình cảm yêu mến cho bạn . Bé quấn mẹ nhiều thì bạn sẽ rất mệt đó nhưng rất vui :x Chúc hai mẹ con luôn vui vẻ !
Nhóc nhà mình cũng thế. Lúc bé thì bám bà giúp việc (mặc dù vẫn ngủ đêm với mình), lớn hơn tí nữa thì theo ông bà ngoại. Đến nỗi bố mình nói "Mày phải xem lại xem chứ làm mẹ như thế nào mà để con nó không thương" Các mẹ bảo nghe có tủi thân không? Thế nhưng tự nhiên đến hơn 1 tuổi thì bé càng ngày càng bám mẹ. Không có mẹ ở nhà thì không sao nhưng mẹ về thì đừng hòng ai đụng được vào bé. Mình đi làm về đều dành hết thời gian cho con, chơi với con, tối kể chuyện cho con nghe. Nói chung các mẹ cứ yên tâm và đừng buồn. Con của mình thì vẫn là con của mình thôi. Nó lớn hơn 1 chút sẽ biết mẹ là nhất trên đời mà.
Con bao giờ cũng yêu mẹ, kể cả có trường hợp mẹ ko yêu nó - đấy là nhu cầu tự nhiên - bản năng ??? Trẻ con yêu ai yêu nó, nên đơn giản nhất là bạn cứ thể hiện tình yêu với nó , bạn lại là mẹ nữa, có đủ cả hai yếu tố quan trọng nhất rồi còn gì :lol:
Trẻ con 7 tháng tuổi đã làm gì có khái niệm "yêu", "không yêu" theo như cái kiểu mà người lớn hiểu, 8 tháng trở đi mới biết quen biết la. Trẻ con còn bé chịu ảnh hưởng rất lớn của thói quen, ví dụ gối phải đúng cái gối đấy, nằm phải đúng cái chỗ đấy, ngủ phải đúng bên cạnh người đấy,... Thế cho nên con bạn chỉ muốn ngủ với người trông trẻ không có gì là lạ, không có nghĩa là nó có yêu bạn hay không. Có điều là nếu bạn ít chăm sóc, quan tâm nó trong nhiều năm thì đến một lúc nào đó không chừng nó sẽ yêu bà trông trẻ hơn thật. Lo lắng đi là vừa. :wink: AX - BongBambi
Không ngờ bác TanNg lại rành tâm lý trẻ con thế cơ đấy ?! Cơ mà công nhận bác nói đúng, trẻ con thường sau 8 tháng mới phân biệt người quen, người lạ tiếp theo đó mới là phân biệt mẹ với những người khác . Hiện tại, sinh hoạt của bé chỉ tuân theo thói quen thường nhật, chưa bị chi phối bởi tình cảm, vì vậy, trong thời gian này bạn cũng không cần phải căng thẳng quá về việc này . Chị B&B nói cũng rất đúng luôn, bạn cứ thể hiện tình thương yêu của một người mẹ với con mình, vào ngày nghỉ, hãy dành nhiều thời gian chăm sóc và chơi với con, dần dần con bạn sẽ ý thức được mối liên hệ tình cảm đặc biệt giữa hai mẹ con, và lúc đó bạn chắc chắn sẽ là số 1 cho mà xem !!! Khi đó đừng có mà lên đây than vãn là "con tôi bám mẹ quá" nghe chưa :lol: