Cứ nghĩ nói lên hai chữ “phá thai” là đơn giản, cứ nghĩ nhanh chóng bỏ đứa bé trong bụng là xong, nhưng thực sự có đơn giản không? Để bỏ đứa bé đi là cả một quá trình đắn đo với các bà mẹ. Những câu hỏi sau chắc chắn là những vấn đề cần quan tâm: Anh ấy có chấp nhận cho đứa bé ra đời hay không? Có nên bắt anh ấy phải chịu trách nhiệm với hậu quả mà cả hai đã gây ra, nếu anh ấy không có trách nhiệm trong việc này thì sao? có nên giữ lại đứa con trong bụng hay không? Nếu giữ lại thì mình nuôi con bằng cách nào? Liệu mình có đủ sức để nuôi con và đủ khả năng chịu sự đàm tiếu của dư luận không? Mình đủ bản lĩnh, đủ kiến thức để một mình nuôi dạy một đứa trẻ không? Mình cần phải làm gì để đứa bé được phát triển tốt nhất? Bạn nên xem video này để cho con bạn thêm cơ hội làm người
Ðề: Cho con 1 cơ hội mẹ nhé! Nếu vào mà không khóc mới là lạ video cảm động và ý nghĩa lắm a ạ. Cảm ơn a! PS: Nếu a có thế sửa 1 số lỗi chính tả thì sẽ tốt hơn đấy ạ.
Ðề: Cho con 1 cơ hội mẹ nhé! Nếu vào mà không khóc mới là lạ Thật là cảm động quá. Cũng may là ngày trước em đã ko bỏ Sóc con của em, ko thì bi h em cũng ko vui vẻ được như vậy. Em năm nay mới co 22 tuổi thui. Ko may có em bé nên phải lập gia đình sớm. Cả hai vợ chồng đều còn rất ham chơi. Hồi đó ông xã em đã khuyên em nên bỏ đưa bé vì em còn đang đi học. Nhưng mà sau rùi cả hai cùng quyết định sẽ nuôi. Bi giờ, Anh ấy phải đi làm để nuôi hai mẹ con em đó. Thật may mắn vì Sóc con của chúng em lớn lên khỏe mạnh và rất đáng iu Hiiiiiiii
Ðề: Cho con 1 cơ hội mẹ nhé! Nếu vào mà không khóc mới là lạ bạn có sdt ko cho micronbmt đi để hỏi vầi điều khi làm mẹ có cơ hội làm cái video sau hay hơn nha! 0974792900 sdt của mic đó
Ðề: Cho con 1 cơ hội mẹ nhé! Nếu vào mà không khóc mới là lạ nên làm sao, làm sao để con có mọi điều tốt nhất........ mình đã sang Nhật được hơn 1 năm, nhưng mình nhớ chính xác 2 vụ có 3 đứa trẻ chết vì bị bỏ đói. 1 là 1 bé gái 2 tuổi bị mẹ nhốt trong nhà đói cho đến chết. 2 là 1 bé gái trên 2t, va 1 bé trai tren 1t, cả 2 rất dể thương, tròn trịa, bố mẹ li dị, mẹ 1 mình nuôi con, vất vả wa, nên điều cô í làm làm nhốt con trong nhà và đi. 1 tuần sau nhớ đến con thì nghĩ là bọn trẻ đã chết và ko dám về nhà. 1 thag sau, moi cchuyen mới được đưa ra. mình kể ra việc này ở đây, có vẻ như ko phù hợp, nhưng khi nghe đề tài này mình cảm thấy buồn. con ko dc sinh ra, con buồn và cả mẹ có vui vẻ gì đâu, nhưng con sinh ra mà mẹ ko lo được cho con, lại để xảy ra như cau chuyện trên thì thế nào la hay hơn?? mình khi xem tivi thay 2 cau chuyen này, cứ suy nghĩ mãi, mọi người nghĩ giúp với nhé. thanks moi người
Ðề: Cho con 1 cơ hội mẹ nhé! Nếu vào mà không khóc mới là lạ mình cũng ko biết trã lời ra sao vì mình chưa làm mẹ Đang mong có bé bi đây
Ðề: Cho con 1 cơ hội mẹ nhé! Nếu vào mà không khóc mới là lạ mình ko lwosn lên ở vn đuọc như thế là mình cố gắng lắm rùi đó bạn thông cảm nha!
Ðề: Cho con 1 cơ hội mẹ nhé! Nếu vào mà không khóc mới là lạ lâu rồi không vào! hihi cả nhà khõe không ?
Ðề: Cho con 1 cơ hội mẹ nhé! Nếu vào mà không khóc mới là lạ đúng là xem là khóc thật....cảm ơn vì video xúc động này, mình nghĩ mà yêu con mình quá, sắp sinh rồi...
Ðề: Cho con 1 cơ hội mẹ nhé! Nếu vào mà không khóc mới là lạ Xem xong video này, nước mắt mẹ không ngừng tuôn rơi khi nhớ đến con. Hãy tha thứ cho mẹ, con nhé. Con hãy phù hộ cho chị và em con được khoẻ mạnh, con yêu.
Ðề: Cho con 1 cơ hội mẹ nhé! Nếu vào mà không khóc mới là lạ cảm ơn nhé. video rất cảm động , người mong mãi thì chẳng thấy, người có thì không biết trân trọng . chỉ khổ thân các bé
Ðề: Cho con 1 cơ hội mẹ nhé! Nếu vào mà không khóc mới là lạ minh vua len chuc "me" day la dieu y nghia va thieng lieng nhat trong cuoc doi minh.nhin con lon tung ngay trong bung va moi ngay biet lam 1 tro khi dc sinh ra,dang yeu lam,chi nhung ai da lam me moi hieu dc thoi.minh luon coi con la ban.nen co con luon ben minh,trong trai tim minh,minh tu hao lam nhin nhung ng ko the co con vi benh tat,hay vi bat ky su tro treu nao cua cuoc doi,minh deu rat buon va cam thong cho ho.minh da tung chung kien rat nhieu chuyen,va ngay bay gio,chi hang xom ngay ben canh nha minh ne,da 8nam ko co con du da chiu bao dau don,vat va de chay chua va thu nghiem....xot xa lam.Dung de nhung dieu dang tiec nhu vay xay ra trong doi ban va lam ban day dut suot cuoc doi.Hay co trach nhiem voi chinh "ban sao cua minh"
Ðề: Cho con 1 cơ hội mẹ nhé! Nếu vào mà không khóc mới là lạ copy to mom hay thật thông điệp dầy ý nghĩ
Ðề: Cho con 1 cơ hội mẹ nhé! Nếu vào mà không khóc mới là lạ Mình đã rơi nước mắt khi xem video này, mình cũng đã tưởng tượng con yêu của mình đang ở giai đoạn nào trong bụng mình. Mong con yêu được khỏe mạnh và bình an bên mẹ, ba mẹ yêu con và mong con từng ngày một. Cảm ơn ông trời đã cho con yêu về với chúng con sau gần một năm chờ đợi. Cầu chúc cho tất cả các bà mẹ mong con sẽ sớm đón đc con yêu, cầu mong cho tất cả các bé yêu khi đã được hình thành trong tim mẹ đều được cất tiếng khóc "Chào thế giới". Ôi xem clip này mới thấy rằng được sinh ra đã là một hạnh phúc.