Con Tôi đã gọi được "mẹ"...

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi ThươngHận, 1/12/2010.

  1. ThươngHận

    ThươngHận Mr.Thanh_ Duyên Nợ

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Bố mẹ ly hôn đã được một thời gian,ngày ly hôn con còn chưa biết nói,biết gọi.Từ ngày ly hôn bố và bà nội luôn cố gắng chăm sóc con thật tốt,nói thật nhiều gọi thật nhiều để cho con nhanh biết nói.Đến ngày hôm nay con đã gọi được khá nhiều những gì con thấy,con biết.
    Tuần trước bố về nhà nghe bà nội bảo con nhìn thấy cái áo của mẹ ngày trước tự nhiên con chỉ vào và con biết gọi tiếng "mẹ" đầu tiên trước sự ngỡ ngàng của bà.Bố về nhà nghe bà kể lại bố cũng không tin vì bố và bà nói chuyện với con rất nhiều và gọi cho con biết rất nhiều nhưng rất ít khi bố dạy con gọi và nói chuyện về mẹ...đến tối hôm nay bố rất bất ngờ khi con cầm chiếc áo của mẹ lên và gọi " mẹ" trước sự chứng kiến của bố,thật kỳ diệu...một chữ mà bố và bà không nhắc đến chính xác là rất ít dạy con mà con cũng có thể gọi được...nhìn con cầm chiếc áo của mẹ và gọi 2-3 câu" mẹ..mẹ" mà lòng bố nghĩ thương con bao nhiêu thì bố lại hận mẹ con bấy nhiêu.
    Bố tự hào về con nhưng bố nghĩ hận mẹ con và gia đình nhà ngoại lắm "máu chảy thì ruột mềm","hổ dữ không ăn thịt con",bố mẹ nào cũng không bỏ con mình được vậy mà thật chớ trêu thay mấy tháng qua đi,mẹ con và gia đình nhà ngoại không một lời hỏi thăm tới con,không biết con có khỏe mạnh không?mỗi bữa con ăn được bao nhiêu? con đã biết gọi,biết nói chưa? con đã nói được những gì rồi...?Bố cảm thấy sự sai lầm của bố 2 năm về trước là một điều không bao giờ có thể tha thứ được,bố hận mẹ con và gia đình ông ngoại con suốt đời,suốt kiếp ...Không bao giờ bố quên được.
    Thật là kỳ diệu không ai dạy con gọi tiếng" mẹ" sao con có thể tự gọi được?trước mặt con là quần áo của bố,của bà,của con sao con lại chọn đúng chiếc áo của mẹ con và con gọi" mẹ...mẹ"thực sự nghe bà nói mà bố muốn ứa nước mắt":tuần trước Tùng nó cũng gọi "mẹ"nó chỉ áo của mẹ nó ngoài kia cơ",con của bố còn biết đến mẹ vậy mà mẹ con có quan tâm đến con có nhớ đến con đâu.
    Trên đây là những điều mà tôi không dễ nói ra,mong được sự chia sẻ của mọi người,con tôi đã gọi được "mẹ" rồi:)tôi cảm thấy vui lắm các mẹ ạ:)
     

    Attached Files:

    • Ảnh002.jpg
      Ảnh002.jpg
      Kích thước file:
      66.8 KB
      Lượt xem:
      111

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ThươngHận
    Đang tải...


  2. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con Tôi đã gọi được "mẹ"...

    Đúng là tình mẫu tử, đọc ts của bạn mình rất xúc động, bé nhớ mẹ thật đó. thương bé quá, vậy mà mẹ của bé không nhận nuôi bé. Nhưng bố nó à, dù 2 vc bạn hay ông bà ngoại có mâu thuẫn gì thì bạn cũng nên nhắc bé nhớ về mẹ, về nhà ngoại, dù sao cũng là người sinh thành ra bé.
     
  3. Tiger_Hanni

    Tiger_Hanni Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2009
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con Tôi đã gọi được "mẹ"...

    "Bố cảm thấy sự sai lầm của bố 2 năm về trước là một điều không bao giờ có thể tha thứ được,bố hận mẹ con và gia đình ông ngoại con suốt đời,suốt kiếp ...Không bao giờ bố quên được." giữ điều này trong lòng làm gì hả bạn? cố gắng giữ cuộc sống thật nhẹ nhàng cho bạn, cho con và cho cả mẹ bạn nữa, cái gì qua rồi hãy để nó ra đi, cuộc sống cần những niềm vui, nhất là con trẻ bạn à, chúc bạn và gia đình, nhất là bé tìm được thật nhiều niềm vui trong cuộc sống từ hôm nay...
     
  4. Song Nhi

    Song Nhi Thành Tam Nhi rồi!

    Tham gia:
    27/4/2008
    Bài viết:
    10,620
    Đã được thích:
    9,953
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Con Tôi đã gọi được "mẹ"...

    Chia sẻ niềm vui với em!
    Thật thương bé, thương cả bố bé nữa, còn hận là còn khổ.
     
  5. bop bi

    bop bi --- oder web Đức---

    Tham gia:
    10/7/2006
    Bài viết:
    3,705
    Đã được thích:
    634
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Con Tôi đã gọi được "mẹ"...

    Bạn viết thật cảm động, thương bé quá!
     
  6. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Con Tôi đã gọi được "mẹ"...

    phải đấy, bác bỏ cái nick đó đi, hãy nghĩ về bé! hãy là "yêu-thương", là "tương lai của bố", hay bla bla gì đó, hãy nhìn ra chỗ sáng để con nhìn theo ạ!!!
     
  7. devico

    devico Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/8/2010
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con Tôi đã gọi được "mẹ"...

    Đã đọc những bài viết của bác khi khuyên các bạn....
    Bây giờ, cũng nhiều người khuyên bác rồi, em cũng không nói nhiều nữa. Cuộc sống vẫn phải hướng tới, và hơn tất cả, bác còn thằng bé, hãy để bé cảm nhận đc tình yêu thương của mẹ của cha khi bác đảm nhiệm 2 vị trí đó! Đừng để nỗi hận ghim vào lòng dễ làm ảnh hưởng đến con, sẽ không tốt mà!
    Bác còn lưu giữ, dùng nick Thương Hận nữa, vết thương sẽ chẳng bao giờ lành đc bác ạ! Nên vì mình, vì con,,,,,,,,đừng để cái nick gán vào mình!
    Trong cuộc đời, vẫn có những thứ không thể bỏ qua, tha thứ đc nhưng rồi mọi cái có nghĩa gì đâu hả bác??? Mọi chuyện đã rồi..........
    Mừng cho bác và cho thằng ku!
    Chúc bé luôn mạnh khỏe!
     
    huongtruc thích bài này.
  8. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con Tôi đã gọi được "mẹ"...

    Lần đầu tiên mình thấy nick của bạn.Mình đã thắc mắc " sao bạn nào lại lấy cái tên nick đặc biệt đến thế ".
    Mình nghĩ chắc có " vấn đề " gì đây.....
    Và mình cũng ko nghĩ bạn là một ông bố đâu.Mình nghĩ là 1 bà mẹ nào đấy thôi.....
    Con trai mình cũng mới qua 2t đc 2 tháng.Và cũng đang bập bẹ nói.
    Hoàn cảnh của bạn như thế.Mình nghĩ có lẽ bạn nên tạm thời quên " mối hận " của bạn đi .
    Tình cảm bạn dành cho vợ cũ của bạn là " hận " ...sẽ ảnh hưởng đến con trai của bạn đấy.
    Như chị Song Nhi đã nói đấy . Bạn còn hận là còn khổ .Mà bạn khổ thì con bạn khổ, mẹ của bạn cũng khổ.
     
  9. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con Tôi đã gọi được "mẹ"...

    đúng như các mẹ khuyên bạn, nên thay đổi lại tên nick đi, mới đầu nhìn nick của bạn mình cũng không khỏi thắc mắc, hãy sống vì bé bạn à, đúng, còn hận là còn thương, khi nào bạn không còn qtam đến c.s của ngta ntn nữa thì lúc đó bạn mới không còn đau khổ nữa. C.s còn nhiều thứ, nhiều người đẹp hơn, nhưng tôi không hiểu nổi sao ngừoi mẹ của bé không nhận nuôi bé, tôi thấy bé thiệt thòi quá, tình mẫu tử là thiêng liêng nhất, vậy mà...
     
  10. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Con Tôi đã gọi được "mẹ"...

    bạn ấy là người hận nhiều nên vợ mới phải bỏ đi chứ, các cụ có câu " tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Bé thì chẳng có tội gì cả. Mong bé lớn lên vững vàng và là chỗ dựa cho những người thân yêu, đừng gieo mối hận của bạn vào cháu, trẻ nó ko biết gì đâu. Tớ tin, không có người mẹ nào bỏ con mà ko thương xót cả.

    Chuyện ngoài lề
    Hàng xóm nhà tớ, có 1 chị về làm dâu, đẻ con được 9 tháng, chị ấy bỏ con ở nhà chồng, ra đi sang đức ( Vượt biên hay bạn bè chị ấy giúp chị ấy), đến khi lên đến máy bay,
    trước khi máy bay cất cánh, chị ấy mới điện thoại về cho bố mẹ đẻ và nói gọn lỏn là con đi Đức, bố chị ấy ngớ người ra không hiểu gì. Sau đấy bố mẹ đẻ chị ấy bị ốm nặng vì hiểu ra sự tình. Tớ là hàng xóm nhà chồng chị ấy, sông quanh đấy mới biết đuựoc phần nào nguyên nhân chị ấy phải bỏ con lại để ra đi, tớ nhấn mạnh từ phần nào nhé. Anh chồng chị ấy, sau cũng sang Đức, chả hiểu đánh vợ như thế nào ấy, bị người ta trả về VN, lúc đó chính quyền mới biết. Còn tớ, biết chuyện khi anh ấy về VN, lấy 1 cô vợ khác ( trong khi thằng con vẫn sống ở đấy, cách nhà tớ 3 căn nhà thôi), tớ đi đăng ký kết hôn thì thấy anh ta vừa đăng ký, tớ mới bảo anh đăng ký hộ khẩu ( anh này cách nhà tớ 6-7 nhà): ơ, em thấy a H có con có vợ rồi mà, anh P ko nhớ à. Vì nhà a H này nằm giữa nhà tớ và nhà a P. VÀ tớ lại thân với 1 gia đình, mà tớ biết gia đình bố mẹ chị kia, chị mà bỏ sang Đức ấy, nên mới biết là chị ấy bỏ đi mà bố mẹ đẻ ko biết, có khi, đến giờ, nhà chồng chị ấy vẫn ko tin là ông bà ngoại ko giúp con mình bỏ đi đâu.

    @ Chủ top, tớ ko nói bạn đâu, tớ kể chuyện thật gần nhà tớ đấy, để bạn tự nhìn nhận lại mình mà gỡ cái từ " hận ' trong sâu thẳm trái tim bạn. Hãy mở lòng, người khác sẽ mở lòng với bạn, ko con bạn sẽ là người thiệt thòi lắm lắm.
     
  11. huongtruc

    huongtruc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Con Tôi đã gọi được "mẹ"...

    E cũng tin vào dòng bôi đỏ đó!!!
     
  12. ThươngHận

    ThươngHận Mr.Thanh_ Duyên Nợ

    Tham gia:
    29/10/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con Tôi đã gọi được "mẹ"...

    Cám ơn các bạn đã quan tâm và cho tôi những lời khuyên chân thành nhất,các bạn ạ "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh" tên nick"ThươngHận" với tôi có nhiều ý nghĩa cũng như bản thân 2 tiếng đó chứa đựng rất nhiều ts của tôi.Nếu ai đã đọc các bài viết cũng như ts của "Thương Hận" với các bạn cùng hoàn cảnh các bạn sẽ hiểu phần nào đó về "Thương Hận".Bạn Phuongedu có viết: "bạn ấy là người hận nhiều nên vợ mới phải bỏ đi chứ" hay"không có người mẹ nào bỏ con mà ko thương xót cả".Bạn đã hiểu sai chữ " Hận" rồi việc gì cũng có nhân quả của nó,Dư luận là dư luận mình là mình,dư luận không thể hiểu bằng mình hiểu bản thân mình được.Nên bản thân 2 chữ" ThươngHận" cũng như cuộc sống hp gia đình của tôi không phải ai cũng hiểu.
    Có bạn nghĩ:" không có người mẹ nào bỏ con mà ko thương xót cả." có bạn nào đã xem phim Sóng ở đáy sông chưa" ?các bạn nghĩ nhân vật "Mây"vợ của nhân vật" Núi" ( Xuân Bắc đóng) là người như thế nào khi đang tâm bỏ đứa con cho chồng nuôi,để rồi "Núi" rơi vào cảnh gà trống nuôi con nghề nghiệp không có"Núi" đã phải đi ăn cắp,ăn chộm lấy tiền nuôi con,thậm chí vì thương con gái muốn có một chiếc áo mới vào dịp tết mà "Núi " đã đi móc túi để mua cho con chiếc áo mới...Tôi nghĩ nhân vật "Mây" cuộc sống ngoài đời không nhiều nhưng có.
    Hành động cháu cầm chiếc áo và gọi mẹ việc này quá bất ngờ với tôi,sau mấy tiếng gọi mẹ tôi rất thương cháu,nhưng càng thương lại càng giận,con tôi còn biết nó còn có mẹ mà mẹ nó có biết mẹ nó còn đứa con không.Suy nghĩ của tôi không như bạn phuongedu nghĩ :"gieo mối hận của bạn vào cháu",quan điểm của tôi rất thoáng chuyện của bố mẹ là chuyện của bố mẹ,chứ không suy nghĩ bồng bột mẹ là người xấu,với mẹ con phải thế này,thế kia... như bạn phuongedu đã suy nghĩ,Giận là giận ở trong lòng khó quên được.
    Việc gì qua đã qua,việc gì đến sẽ đến tâm trạng tôi đã khá hơn trước nhiều rồi,cổ ngữ có câu:" không oán trời không trách người"nhìn con cái mạnh khỏe là vui rồi,cám ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi,chúc các bạn và gia đình vui vẻ chúc các cháu nhà ta mạnh khoẻ.
     
  13. TranhTuVeMuonMau

    TranhTuVeMuonMau Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/12/2010
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con Tôi đã gọi được "mẹ"...

    Mình thực sự thấy cảm động, thấy thương bé quá...............
     
  14. DinhNgocLinh

    DinhNgocLinh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con Tôi đã gọi được "mẹ"...

    Mọi chuyện đã qua, hãy nhìn về tương lai anh ạ, quá khứ đã khép lại.
    Chúc anh và gia đình, cháu bé luôn mạnh khỏe.

    Thời gian sẽ xóa lành vết thuong anh ạ!
     
  15. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Con Tôi đã gọi được "mẹ"...

    Hi vọng, những cú hích của cuộc đời, những lời nhận xét chưa chuẩn của người đời, cũng như tình cảm của bạn với con bạn, sẽ tiếp thêm nghị lực cho bạn và con bạn sống tốt hơn. Mình chỉ nghĩ đến đứa bé thôi, còn bạn thì tự phải chấp nhận với những gì bạn đã lựa chọn và quyết định, ko ai làm thay bạn được. Chúc bé luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc với tình yêu thương của bà và bố.
     
  16. camcanh198

    camcanh198 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2012
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con Tôi đã gọi được "mẹ"...

    bao giờ cũng có sự gắn kết giữa mẹ con nhưng như người mẹ này thì không thể nào chấp nhận được
     
  17. thanhthu47

    thanhthu47 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/4/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con Tôi đã gọi được "mẹ"...

    Chẳng biết nói gì chỉ thấy cảm động quá, thương cho bé quá, ước gì bé không lâm vào cảnh này, cuộc sống thật khắc nghiệt
     
  18. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con Tôi đã gọi được "mẹ"...

    Đúng rồi! Hãy để trong mắt con bạn thì bố mẹ và những người thân luôn là những gì tốt đẹp nhất....đừng dạy con hai chữ "HẬN THÙ", bạn nhé!
     
  19. Mctvecom

    Mctvecom Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2013
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con Tôi đã gọi được "mẹ"...

    bỏ qua đc hận thù thì mọi chuyện sẽ sớm tốt đẹp bạn ạh
     
  20. minhhuong8684

    minhhuong8684 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    1,262
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con Tôi đã gọi được "mẹ"...

    Cảm động khi đọc bài viết của anh. Mỗi người một hoàn cảnh, hãy chọn cho mình cách sống mà anh cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, bình yên nhất. Thương bé quá, rất thương. mỗi khi con em gọi "MẸ ƠI" là thấy hạnh phúc vô cùng.
     

Chia sẻ trang này