Truyện tranh này em có thấy trên Diana Ischool, em share cho mọi người cùng xem. Nội dung truyện xoay quanh chuyện giúp chị em chúng mình dạy con cái cách tự vệ, không cởi truồng trước mặt người lạ, không thay đồ nơi công cộng,...Em thấy truyện rất có ích, hy vọng truyện sẽ giúp các chị em mình thêm một cách dạy con cái. Các mẹ xem thấy hay thì comment cho em vài dòng và share với mọi người nhé!
Ðề: Dạy con cách tự vệ (không cởi truồng trước mặt người lạ) Vấn đề này mình thấy dạo này rất nhiều ,đặc biệt là ở các lứa tuổi đang còn đi học, dễ bị dụ dỗ chỉ là 1 cái gì rất nhỏ nhoi.mình thấy mọi người cần chú ý đến việc này để con cái mìnhh tránh xa hơn
Ðề: Dạy con cách tự vệ (không cởi truồng trước mặt người lạ) Trường học giáo dục giới tính đầu tiên tại Việt Nam: http://dianaischool.com - Thứ 7 ngày 18/12/2010 có lớp. + Lúc 9h - 10h: Cách tự vệ (không cởi truồng trước mặt người lạ, không thay đồ nơi > công cộng, ..) + Lúc 10h30 - 11h30: Khi con bỏ nhà đi Hình thấy học dc FREE đấy. không biết có phải là 1 không nhi?
Ðề: Dạy con cách tự vệ (không cởi truồng trước mặt người lạ) Theo mình trách nhiệm của người mẹ là rất lớn .Thanks nhé mình đồng ý.
Ðề: Dạy con cách tự vệ (không cởi truồng trước mặt người lạ) Thấy truyện này có ích lắm. thời buổi khó tin dc ai? mình sẽ áp dụng, để phòng trừ trường hợp xảy ra.
Ðề: Dạy con cách tự vệ (không cởi truồng trước mặt người lạ) Rất tốt ......mình nghĩ đây là hành trang trong cuộc sống cho con mình.
Ðề: Dạy con cách tự vệ (không cởi truồng trước mặt người lạ) Tôi sẽ thử dậy con theo kiểu này xem sao.cảm ơn nha/.
Ðề: Dạy con cách tự vệ (không cởi truồng trước mặt người lạ) spam chủ top tí nhé: nhìn nick của mẹ nó mà giật mình, hihi, mình cũng có nick này o WTT, vì con gái cũng tên là Trúc, hihi,
Ðề: Dạy con cách tự vệ (không cởi truồng trước mặt người lạ) dạo này đọc báo thấy nhiều chuyện lạ đời, thấy bất bình thay và tự hỏi liệu cuộc sống này có bao nhiêu người đáng tin. Trang bị cho con cái những kiến thức để tự bảo vệ mình là rất thiết thực.
Ðề: Dạy con cách tự vệ (không cởi truồng trước mặt người lạ) Tớ thấy hay đấy chứ, up lên để share cho mọi người. thanks bạn nhé.
Ðề: Dạy con cách tự vệ (không cởi truồng trước mặt người lạ) Theo mình khi dạy bé tự vệ trước hiểm nguy cần giúp bé trả lời : - Who : ai là người nguy hiểm, người nào tấn công .... - Where : nơi nào nguy hiểm, nơi bị tấn công - When : khi nào thì thường nguy hiểm , khi nào bị tấn công - What : Cái gì được sử dụng, cái gì là hiểm nguy... - Why : tại sao lại là người như vậy, tại sao không nên ... - How : khi gặp tình huống đó thì cần làm gì ?
Ðề: Dạy con cách tự vệ (không cởi truồng trước mặt người lạ) tớ có tí kinh nghiệm, kể mọi ng nghe nhé. nhà tớ có mỗi cu thôi. khi cu cậu còn nhỏ, tớ ko có thói quen thơm chim trẻ con , tớ thấy nhiều Mẹ hay thơm chim con, thơm má, tớ thì kiêng cho con hai khoản này tuyệt đối, tớ đành hít tay xinh, mông, ng con thui... con lớn lên theo năm tháng, tớ cũng ko cho ai nắn chim, sờ chim..kể cả bà ngoại, bà nội thì ủng hộ tớ khoản này rồi. sau đó tớ vẫn hướng dẫn con, nếu ai thò tay bóp chim con, con cứ hét lên cho mẹ, chỉ có mẹ và bsĩ mới được khám chim con thui nghen..và đúng vậy, khi con vào tiểu học và giờ là học cấp 2, hàng năm định kỳ khám sk, bs sẽ khám bộ phận ấy và cháu ko hề ngại ngùng vì mẹ dạy rùi...và ng ngoài thì đương nhiên ko ai " chạm " vì nó được Mẹ dặn dò kỹ rùi. Sau này tớ có nghe một bà Cụ ng Hoa - ng Tàu, bà cụ cũng dặn m là nếu đã có con trai, ko nên lạm dụng hôn hít, thơm hay sờ chim con nhé....vì ảnh hưởng đến sức khoẻ sinh sản hay giáo dục giới tính , con sẽ thù dâm sớm....tớ ko bít là có đóng ko, nhờ các bs tâm sinh lý giải thích..còn m thì tình cờ trùng hợp đã nghiêm túc thực hiện từ khi con ra đời. anh m thì lần đầu thấy con, đã hỏi bs luôn, là xem con m có bị sao ở đấy ko? chuyện cởi truồng thì con m chỉ có trong nhà hay trong phòng nó thui. ..khi tắm hay thay quần áo... giờ đang cho con học võ AIKIDO để tăng thể lực, bảo vệ m, thiện - ác biết chỗ nào mà tránh xa.... vài lời cùng cả nhà. chúc mừng 2011.
Ðề: Dạy con cách tự vệ (không cởi truồng trước mặt người lạ) Bé nhà e thì lại mắc cái nạn là e dè với người lạ, ra ngoài không bắt chuyện với người lại bao giờ, khách đến nhà cũng ít nói lắm. Cũng có thể là vì bé mới 4 tuổi. E cũng không biết nên như thế nào, thích con mạnh dạn hơn 1 tý, nhưng lại sợ mạnh dạn quá bị người ta lừa thì chết.