Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không? Mình đồng tình với ý kiến của mẹ này .. Đứng ở vị trí bố Linh mới thấy đau và căm phẫn . Bây giờ các mẹ cứ đặt địa vị mình vào vị trí ông ấy , nhìn sang con mình xem : chỉ cần ai làm đau con mình , đã ko thể bình tĩnh được . Huống hồ tước đoạt cuộc sống của nó . Phản ứng của con người khó nói lắm : ngay như con của các mẹ đi mẫu giáo bị cô giáo phạt , cô giáo đánh đã uất hết cả người lên rồi . Huống hồ ... Thế mới nói , pháp luật chia ra làm 2 tội : ngộ sát và giết người . Với phạm nhân Nghĩa : lạnh lùng lên kế hoạch , lạnh lùng giết người dã man .. nếu được dung tha , quả thực chẳng biết nói gì .. Vị tha ai cũng cần phải có , nhưng vị tha cũng có giới hạn . Phải có trừng phạt thì tội ác mới không có chỗ dung thân .Chính vì thế nên đại đa số các quốc gia trên thế giới vẫn áp dụng án tử hình .
Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không? con dại cái mang,dù sao thì vẫn phải đền tội,ko thể vì nghĩ cho mẹ mà lại quay sang thương tiếc cho con,biết trước có ngày hôm nay sao còn gây nên tội để rồi làm bao nhiêu ng phải khổ theo m.
Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không? dù sao người chết cũng chết rùi, mình nghĩ nên cho nghĩa 1 cơ hội sống, thấy hắn tiều tụy thế kia mừ đủ biết là hắn cũng suy nghĩ hối hận cho hành động của mình,mình nghĩ ông ba nên cho nghĩa 1 cơ họi sống, nế ông ba khăng khăng đòi nghĩa pải chết để giả oan cho con gái do tâm linh nhưng liệu ông ba có sống than thản không khi nghĩa chết đi mà gia đình nghĩa cũng tan nát ,mình thấy ông ba cũng máu lạnh,so vụ này của nghĩa với vụ cô giáo đốt nhà chông thì kinh khủng hơn nhiều các mẹ ui,vẻ mạt trâng tráo ko biết sợ pháp luật thế mà bị xử 20 năm chứ ( có lẽ tòa án đã nhận hối lộ chăng ? ) mình nghĩ bây giờ mọi việc sống chết của 1 con người tùy thuộc vào đồng tiền ( rẻ quá ) các mẹ nhể ? pác nào không đồng ý quan điểm của em xin đừng ném đá nhé...hehe...
Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không? Mãi chưa thấy có ý kiến gì thêm về vụ này nhỉ? giữ nguyên bản án hay giảm xuống chung thân?
Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không? Mình nghĩ chuyện này chưa thể kết thúc luôn được mẹ nó àh Những vụ như thế này còn tốn giấy mực của báo chí lắm ! Vẫn còn nhiều nghi ngờ - nhiều điều ẩn chứa đằng sau nó - dù là bản án như thế nào thì người chết đã chết rồi Mình thương cho cô bé và gia đình cô bé bị sát hại ! Còn phía NĐN thì đúng là mình chẳng có lời gì để nói thêm !
Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không? Lời sau cùng đặc biệt Trung uý Tăng Văn Tráng - cán bộ quản giáo trại tạm giam Bắc Giang cho biết: "Vũ Năng Sỹ nhận thức được tội của mình nên rất "biết mình", có ý thức, chấp hành kỷ luật. Tuy nhiên, cũng do thời gian sống trong buồng biệt giam quá dài, Sỹ lại tỏ ra bất mãn với bản thân. Sỹ vẫn than phiền: "Chết không được chết, sống chẳng ra sống". Các cán bộ quản giáo phải luôn động viên và vực lại tinh thần cho Sỹ. Đoạn cuối câu chuyện, Sỹ liên tục nhắc về sự sám hối. Sỹ nhớ lại: "Khi toà tuyên án, lúc đó tôi chỉ thấy một bầu trời đen kịt kéo đến. Tôi đã làm một việc tày trời, gieo cái chết trắng cho mọi người, tôi xin chịu tội chết, tôi căm ghét chính tôi và thương vợ con, vì tôi mà gia đình khổ. Biết là mọi chuyện đã quá muộn, tôi chỉ có một nguyện vọng duy nhất xin làm một việc có ích cuối đời của mình là khi thi hành án xong tôi xin được hiến xác cho khoa học để ít nhất mình còn có cơ hội có ích cho đời". Các cán bộ trại giam cho biết, có lẽ ý nghĩ này Sỹ đã nung nấu từ lâu nên hôm tòa tuyên án, lời nói sau cùng của Sỹ không phải xin tha tội chết, mà là lời nói xin được hiến xác cho khoa học. Giờ Sỹ không còn sợ những đêm nằm trong buồng biệt giam nữa, vì ít nhất Sỹ đã cảm thấy thanh thản hơn. Trong lá thư gần đây nhất gửi về gia đình, Sỹ nhắn nhủ vợ: "Mong em giữ gìn sức khỏe và nuôi dạy các con cho tốt. Hôm ở phiên tòa em thông báo cho anh là thằng cu thi toán được giải nhì toàn tỉnh và con Tồ được học ở trường chuyên nên anh mừng lắm. Chúng nó là niềm hi vọng của anh ở trong tù để anh vượt mọi khó khăn".
Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không? Giết người thì trả giá thôi mẹ ạ. Chứ hắn tiều tụy rồi này nọ để mang ra và cho một con đường sống thì hơi không hợp lẽ. Nhất là khi giết người bao gồm cả động cơ, lẫn cách phi tang của hắn thì em nói chắc rằng thằng này đáng chết nghàn lần chứ con đường sống gì với loại này.
Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không? Anh cho cái đường link về vụ này để em biết với, chắc thời gian ấy đang bận mọn quá nên chả biết tẹo nào í
Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không? Mình cũng đồng ý với ý kiến của mẹ nó. Túm lại là nhân nào quả đó thôi.
Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không? Có vẻ chìm bớt rồi đấy nhỉ............................................................
Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không? Đúng rồi, vụ này có vẻ chìm rồi, không biết kết cục thế nào?
Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không? Bản án cuối cùng là gì nhỉ? không thấy dư luận ầm ào nữa thì cho xuống chung thân ah?
Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không? hình như đang đợi trình lại lên tòa hay sao ý, chẳng biết kết cục thế nào, em thấy cho chết không thì nhẹ nhàng quá, chết là hết, chỉ khổ những người sống thôi
Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không? Em lại bới top này lên. Thằng ku đó phải bị pằng...pằng...
Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không? Mình vẫn hóng xem là cuối cùng sẽ bị xử ra sao
Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không? đạo Phật có dạy rằng: gieo nhân nào gặp quả đấy, nhưng cũng dạy là phải biết tha thứ, sống bao dung. Nhưng chúng ta chưa ai tu thành chính quả, vậy nên có lẽ hãy thuận theo tự nhiên, không nên đưa ra phán xét cho người khác.
Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không? http://giadinh.net.vn/20110110110435310p0c1005/hung-thu-xac-khong-dau-quanh-co-trang-trao.htm Sao giống nhau thế cơ chứ...Man rợ quá
Ðề: Nếu các mẹ có quyền, các mẹ có cho Nguyễn Đức Nghĩa một con đường sống không? Èo dã man đến thế là cùng, khiếp quá