Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Mình thì chả dám ghi chép gì, tính mình hay lo nghĩ, sợ suy nghĩ nhiều đêm ko ngủ được. Cứ tiết kiệm tối đa. việc phải chi tiêu thì đành chịu chứ biết làm thế nào. các nhu cầu của bố mẹ giờ cắt hết rồi: ko mua sắm, ko quán xá. Thi thoảng đi bigC thấy có đồ khuyến mại hợp lý là mua. Của con thì ko thể cắt được. Tiền còn đồng nào để lại trừ lúc ốm đau. lương 2Vc 8-9tr/th. Muốn mua mấy thứ mà chưa có tiền. Mình cứ tầm 2 tháng mới đi BigC 1 lần vì cũng chả tiện đường. Nhằm đợt Km là khuân. Những thứ dùng hàng ngày như xà phòng, dầu ăn, mắm muối mình hay mua nhiều, ít khi mua lẻ lắm. xà phòng thì ít dùng omo và tide, 2 loại này đắt mà vc mình dân văn phòng nên cứ tự nhủ quần áo ít bụi bẩn nên ko cần chất tấy rửa cao. Muốn làm thêm gì đó mà sao khó quá.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Trước e còn ghi chứ sau 1 ,2 tháng ghi toàn thấy ít hơn số tiêu chẳng ghi nữa, hic chỉ xác định đc khoản lớn riêng tiền học , tiền ăn đóng cho bà, còn tiền cho mẹ thì rất ít có lẽ e đang chiến dịch tiết kiệm nên ko quần áo giầy mới -> cuối tháng để ra đc 1 khoản
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Ôi! E đang bị tống cổ ra ở riêng. Phải học tập cách chi tiêu của các mẹ thôi
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Khổ nhất ra riêng ko có nhà riêng là khoản tiền thuê nhà,còn ra riêng mà có nhà riêng thì cũng phải lo thêm khối chi phí khác độc lập ko dựa vào nhà chồng nữa.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Mình thì thấy ra riêng thì mình có thể tiết kiệm được khoảng ăn uống hơn các mẹ ạ.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Mình cũng giống mẹ nó. GHi chép nhièu khi thấy sốt ruột lắm, tinh thần chung là tiết kiệm, sale là khuân liền. Mấy mặt hàng thiết yếu, đi Metro mua cả lố, ko tính nhg chắc vẫn rẻ hơn mua lẻ. Cuối năm nào cũng là thời kỳ bão giá, mẹt thế.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Phương châm của mình là tiết kiệm còn bao nhiêu mới tiêu nên cũng có thể để dành được cho con (gọi là có của để dành). Mọi người tham khảo xem.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? E cũng hay ghi các khoản chi tiêu hàng tháng nhưng tháng nào cũng thấy chi nhiều hơn thu. Hix...Mà nào có dám tiêu phung phí gì đâu...Nhà thì vẫn đang đi thuê. Chả biết với mức chi tiêu thế này thì đến bao giờ mới có cái túp lều mà ở
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? tổng thu nhập của 2vc em cỡ 15t/tháng( tụi em chưa có em bé) - chi tiêu hàng tháng của 2vc 5.5t ( cái khoản này nhiều quá mà em chưa biết cách chi tiêu hợp lý hơn) - gởi về quê cho mẹ em và mẹ chồng 3.2t -tiền xăng đi làm 500k -tiền ga cỡ 150k -tiền điện 140k -truyền hình cáp 65k -trả nợ bank 5t thế là tháng nào hết tháng đó
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Mình cũng đau đầu quá, 2vc thu nhập 8T/1thang, 1 con nhỏ 2 tuổi, thuê nhà...Chết mất...
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? từ hôm bão giá đến nay tháng nào hết sạch tiền tháng đấy, đấy là may phúc còn khỏe mạnh chứ ốm đâu nữa ko biết thế nào. Thấy chán nản quá, cứ tình hình này ko biết lấy gì mà nuôi con đây, đã tiết kiệm hết mức rồi.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? hic hic, mấy bữa nay nghĩ tới tiền là tớ đau cả đầu vì tháng 5 tớ sinh em bé rồi, phải tiếp kiệm để lúc sinh con trang trải nhiều chi phí, rồi còn 4 tháng nằm ổ ớ nhà chưa có lương thì lấy tiền đâu mà tiêu--- hic nghĩ hoài mà chưa tìm ra giải pháp
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Vụ tiết kiệm tiền để khi nằm ổ là cần cực kỳ đấy mẹ nó à; nếu gia đình khá giả - lại có ông bà hỗ trợ thì ko sao; nếu chỉ tròng trọc 2 vợ chồng thì phải dắt lưng 50tr nhé - tuy là con số nhiều, nhưng vèo vèo 2,3 tháng nằm một chỗ là hết bay đấy.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Em tiêu 10 triệu ở thành phố là bình thường chứ có gì quá tay đâu!!! 5 triệu bank không tính là chi tiêu, đó là đầu tư rồi.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? em cũng nghĩ là cần khá nhiều nhưng vẫn chưa biết làm sao đây, tiền sinh con ở bv em khoán hẳn cho bảo hiểm luôn rồi, giờ em chỉ lo khoản mua sắm cho em bé trước khi sinh và tiền chi tiêu trong 4 tháng nằm ổ thôi, chắc cũng hết cả 40t chị nhỉ, hic hic vậy mà em nói với chị HUONGGIANG là sinh 3 đứa cơ đấy
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? hihihihi, vậy là an ủi được chút là mỗi tháng mình vẫn tiết kiệm được 5t nhỉ?
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Tổng kết tháng cuối năm 2010 nhà mình tiêu hết 11t130k : thu nhập được tần đó tiêu hết đúng zin luôn ko lệch k nào mà trong khi lương 2vc là 9t :d qua tính xong thấy cũng vui vui vì có khoản này đập vào khoản kia . Em cũng còn khoảng tháng nữa là sinh em bé rùi mà chưa tiết kiệm được đồng nào để nằm ổ cả đang dự tính cuối năm 2vc để ra được tầm 10t để đẻ còn đâu thì sinh xong tính tiếp có gì nhờ vả 2 bên ông bà vậy thôi chứ giờ thì chịu ko thể kiếm ra mấy chục triệu dắt lưng được rồi
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Ôi, thèm ngôi nhà như mẹ nó quá, bây giờ mà bảo tiết kiệm để mua nhà thì chưa chắc đến già đã có. Tháng nào cũng có chi phí phát sinh, nhất là cuối năm đám cưới vô số kể, chỉ có âm thôi chứ chẳng thấy dư tẹo nào
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Mẹ này nói đúng, nhà cháu vừa qua giai đoạn đó đây ạ. Mẹ cháu để nguyên 50M từ lúc nhập viện tới sau 4 tháng nghỉ cữ hết bay, chưa kể tiền lương hàng tháng chồng mang về vưỡn hết. Nhà cháu k thuê nhà, chỉ có ông bà chăm sóc cùng 2 vc, 1 con nhỏ với em bé mới sinh. Thi thoảng có người này người kia ở quê lên chơi vài ngày...Cũng k chi nhiều gì đâu dưng chẳng hiểu sao tốn thế ạ. Phù, thật may là đã qua rồi giai đoạn đó ạ
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? ôi dạo này ga đắt quá, nhà cháu tháng nào cũng mất 1 bình ga. Xót kinh khủng