Thông tin: Cực đoan kiêng cữ sau sinh

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi nhabetho, 27/10/2010.

  1. nhabetho

    nhabetho Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Các cụ vẫn bảo, sau khi đẻ con thì không được tắm rửa, không được ra gió, không được nói chuyện… nhưng có nhất thiết phải tuân theo tất cả các nguyên tắc này?

    Dù vừa đẻ xong, chị Hằng được bác sỹ dặn dò rất kỹ rằng sau sinh cơ thể nhiều mồ hôi, nên tắm qua bằng nước ấm cho sạch sẽ để nghỉ ngơi được thoải mái nhưng mẹ chồng chị một mực không đồng ý. Bà bắt chị không được động vào nước, nằm im trong phòng, không được bật quạt, dù trời tháng 6 nóng như đổ lửa.

    Rồi đến màn ăn uống, mẹ chồng tự tay làm rau ngót nấu thịt, một ít cá kho thật mặn để chị khát nước mà uống nhiều nước cho… có sữa. Ngày nào cũng như vậy, chị cứ nhìn thấy mâm cơm mẹ bê lên là lại lao vào nhà vệ sinh nôn ọe, dù chưa ăn được miếng nào.



    Chị muốn nghe lời bác sỹ, ăn uống đủ chất để có sữa cho con bú cũng không được, đến lúc chị mất sữa do thiếu chất, cháu bị ốm yếu, bà nội mới chịu “xuống nước”, để chị được ăn theo thực đơn bác sỹ kê cho.



    Kiêng cữ là cần thiết nhưng không nên quá



    Tất cả các bác sỹ, cả đông và tây y đều đồng ý rằng sản phụ sau sinh cần kiêng một số thứ nhất định, để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và con nhưng không đến mức kiêng tất cả mọi thứ như kinh nghiệm dân gian các cụ truyền lại.



    Việc phải kiêng quá mức sau sinh không những khiến sản phụ khó phục hồi thể lực mà còn tác động xấu đến sức khỏe của em bé.



    Về ăn uống, các bác sỹ khuyên nên ăn uống bình thường, bổ sung đủ rau và dưỡng chất, chỉ cần tránh các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ, nhiều gia vị và quá cay mà thôi.



    Về việc vệ sinh thân thể, không cần phải kiêng tắm gội quá lâu, sau khi sinh đã có thể tắm gội, chỉ cần đảm bảo nước đủ ấm, phòng tắm kín gió và bạn phải tắm trong thời gian nhanh chóng để tránh bị cảm lạnh.



    Mùa hè nóng nực, phòng ngủ cần để thông thoáng, sạch sẽ, dùng quạt hoặc điều hòa đều được, chỉ cần để ở mức vừa phải.

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nhabetho
    Đang tải...


  2. bibimum

    bibimum Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/10/2010
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cực đoan kiêng cữ sau sinh

    tớ đẻ xong chẳng bịt lỗ tai, nói chuyện như pháo rang, cũng chẳng đi tất vì mùa hè nóng bỏ sừ, bây giờ chưa thấy j nhưng ko bít sau này có sao ko
     
  3. nhabetho

    nhabetho Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cực đoan kiêng cữ sau sinh

    hehe
    nên kiêng nàng ạ
    cái này tớ copy trên mạng để mọi người tham khảo
    nhưng thực tế thì những người tớ quen khi sinh xong cũng đều làm như vậy cả
     
  4. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,179
    Đã được thích:
    27,565
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Cực đoan kiêng cữ sau sinh

    mình là phụ nữ mà fải kiêng đầy đủ ko có về già mới khổ đó.ăn uống thì tuỷ thuộc từng món thui
     
  5. Minh-Japan

    Minh-Japan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,960
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Cực đoan kiêng cữ sau sinh

    Nhà tớ theo quan niệm tây y nên tập 1 chẳng phải kiêng cữ gì cả vì đẻ ở nhà ngoại do chồng đi vắng xa. Bà ngoại tớ làm BS nên chẳng bắt kiêng gì, chỉ không cho ăn những loại thức ăn sợ có nhiều thuốc sâu hay chất bảo quản làm mẹ đau bụng tào tháo đuổi thì em bé cũng bị thôi. Tớ đẻ thường nằm viện hôm trước hôm sau về nhà luôn, tắm gội sướng cái người, không tắm có khi còn mang vi khuẩn gây bệnh ở BV về rồi con lại bú cả cái ghét bẩn của mẹ ấy chứ. Bản thân mẹ mình đẻ thèm chua quá, ông ngoại đi mua nhót cho về làm 1 chặp 20 quả, giờ 60t răng vẫn tốt như thường. Tớ thích ăn táo ta ba ngoại cũng đi mua về cho ăn, chỉ dặn ăn vừa thôi không đau bụng. Hồi tớ đi thực tập ở Hàm mặt - Viện RHM, nghe BN mổ vùng mặt hỏi kiêng cữ sau mổ, thầy tớ hỏi có biết ăn thịt gà không, BN gật đầu cái rụp, hỏi có biết ăn thịt ba ba không, Bn cũng gật đầu lia lịa, thế là thầy phán về nhà cứ mua mà ăn, không cần kiêng gì hết, hehe... Đợt về nhà nội đưa con đi taxi, ông bà nội bắt mang dao theo, tớ chẳng mang, tay bế con tay cầm dao, rõ vớ vẩn. Rồi bôi bôi cái gì lên trán bé tớ cũng không cho. Nói chung mọi cái tớ đều thấy phải có sự giải thích đúng thì hãy nghe theo, còn kiểu dân gian, không giải thích được, không biết thế nào nhưng sợ nên vẫn theo thì thôi kẻo lại mang bệnh cho con và cho bản thân mình.
     

Chia sẻ trang này