Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Tình trạng nhà mình y như nhà bạn, chòng mình cũng BD, ngày tết là ngày chán nhất. Bố đi trực từ 28 đến trưa mùng 2 mới về, thế là hết tết. Con nhỏ nên mẹ con ở nhà ôm nhau. Có về quê thì cũng nhanh nhanh vì mùng 3 mới về thì tầm mùng 5 hay mùng 6 mình đã phải đi làm rồi. Cứ tết là đau đầu
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? đánh dấu, topic nỳ có vẻ sẽ hot đây, năm nay giá $, vàng tăng chóng mặt, sẽ kéo theo vật giá tăng điên cuồng, hic...chắc phải kềm hãm sự sung sướng order đồ ở mấy trang us, để lo tết cho mấy mẹ con tươm tất thôi.
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? tớ đã chuẩn bị xong khoản mừng tuổi ba mẹ tớ, nhưng Tết này có lẽ Ba tớ ko khoẻ rồi, đang nằm viện rất nguy kịch, chỉ còn tháng nữa là Tết ..tớ mong Ba tớ sẽ sớm bình phục.
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Ôi cuộc đời. Chẳng biết Tết này thế nào nữa.Vấn đến tiền tiêu Tết em chẳng dám nghĩ đến nữa. Chỉ mong sao con khỏe ngoan để mẹ có thời gian chợ búa cơm nước.
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Chúc Ba chị chóng khỏe nhé, thảo nào đợt này em thấy chị ít vào lcm
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? chúc ba bạn sớm bình phục. à mà mình vô trang của bạn vì muốn xem mấy cái vỏ nhẫn nhưng ko xem được..huhu
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Hic hic Tết đến cái gì cũng cần tiêu.... BMC giục VC mình sửa nhà! chồng nhìn vợ, vợ nhìn chồng lấy đâu tiền để sửa nhà bây giờ... tiền ơi là tiền....
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Chúc ba chị mau khỏe để cả nhà sum vầy đón Tết vui vẻ nhé Mẹ em dạo này cũng kêu ốm quá, em cũng mong mẹ mau khỏe để cả nhà vui.....
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Tết gần lắm rồi. mà hôm nay mới đọc dc tin của chị. buồn chị nhỉ? chúc Bác mau bình phục chị nhé. hôm tiệc noel chị có tham gia k? e thì k. có thể hẹn chị tiệc tất niên.
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? ui, cho tớ bán than cùng với, lắm lúc chán, k chỉ tết mà hàng ngày cứ cách 2 ngày là lão chồng mình lại trực 1 ngày...tết thì chẳng năm nào ở nhà trọn vẹn mấy ngày tết cùng vợ con. con em nhà tớ bảo: lẽ ra Nhà nước phải tặng Bằng khen cho các bà vợ bộ đội. hị hị.....
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Mình cũng đang ko biết chi tiêu thế nào, cuối năm nên nhiều khoản quá. Đầu tiên là muốn mua sắm 1 cái gì đó cho nó thích, nội ngoại được cái ko phải lo, chỉ lo tiền ăn chơi nhảy múa và ăn uống thôi, cứ khoảng 5-10 triệu là OK rồi.
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Các mẹ gói gọn chi tiêu trong khoảng chục triệu thế đã bao gồm cả đổi tiền mới lì xì chưa ạ?
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Ôi Têt...Nghĩ đến Tết là E đau hết cả đầu...Mọi Tết trước thì cứ thoải mái sắm sửa vì chưa đi lấy chồng, sắm Tết bằng tiền của Bố Mẹ...Tết này chả biết chi tiêu thế nào vì cái gì cũng tăng trong khi tiền lại chẳng có...Ôi cái Tết đầu tiên ở nhà chồng...Hix
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Xin mẹ này ít kinh nghiệm với. làm sao mà nhà chồng của mẹ nó lại hứa sẽ mua nhà cho, k mua đc nhà thì cho 5 tr hàng tháng? Nhà tớ cũng ông bà ngoại ở HN, ông bà nội ở BN. Nhà đang đi thuê. Luơng 2 vc cũng thấp lắm, toàn phài dựa vào ông bà ngoại thôi. Ông bà nội thì k thấy nói j đến nhà cửa hay cho chiếc j, chỉ thấy lúc nào cũng nhắc đến nhà cửa của thằng em chồng. Tết này nhà em chưa j đã mất toi 5 tr tiền cho ông bà nội rồi. Em thì chán cái cảnh nhà chồng nên k ý kiến, kệ chồng thôi.
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? năm nay tết chắc ko mua đồ ăn mấy vì bố mẹ chồng bi giờ ăn kiêng.hic.
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Mình thì năm nào Tết cũng về quê chồng, hết Tết mới ra HN, nên k bao giờ phải mua sắm Tết, chỉ có tiền biếu ông bà nội và tàu xe về Tết thôi. Hic, nhưng cũng nhớ tết HN lắm, mà từ khi lấy chồng là k được thưởng thức Tết HN nữa rồi...
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Năm hết tết đến rồi ,tiền thì vẫn thế thôi mà mọi thứ cần lo thì tăng gấp bội lên ,đau đầu nhỉ ???
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Rất thông cảm với bạn. Tớ những năm trước cũng toàn phải ở xa HN, giờ lâu quá rồi, còn con cái, nhà cửa nên không phải ăn cả tết ở quê chồng nữa, chỉ 1-2 ngày thôi. Xa HN, nhớ tết HN, nhớ nhà mình. Không chuẩn bị tết cũng có cái buồn, vì có cảm giác nhà mình cứ như ... nhà trọ.
Ðề: Tết- chi tiêu thế nào cho hợp lý nhỉ? Tết năm nay là cái Tết đầu tiên em phải ăn Tết xa nhà, huhu, em sang nhà chồng ăn Tết ạ. Cái Tết đầu tiên ở nhà chồng, ko biết sẽ thế nào đây??? Còn việc chi tiêu, em đang nhẩm nhẩm chắc hết chừng này: 1. 500k biếu bố mẹ chồng sắm Tết + 200k lễ lạt thắp hương + 300k mua quất đào 2. 500k biếu bố mẹ vợ sắm Tết + 200k lễ lạt thắp hương + 300k mua quất đào 3. 2triệu mừng tuổi 4. 1triệu mua thức ăn đồ uống ngày Tết Vị chi nhà em hết tầm 5triệu (ko biết có phát sinh j ko). Tháng này em đang hạn chế chi tiêu để dành tiền đây ạ. Giờ em mới hiểu nỗi khổ của mẹ em ngày Tết (mẹ em ko thích Tết đâu ạ )