Tâm sự của người mới đi làm, mẹ nào có tâm sự thì vào đây chia sẻ nào......

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mebevit62, 19/2/2014.

  1. mebevit62

    mebevit62 Nồi cơm - 0948 226 130

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Thứ Năm, ngày 27 tháng 11 năm 2013. Tính đến thời điểm này, chỉ còn 24 ngày nữa là đã chính thức ra trường được 1 năm kể từ ngày con bé bảo vệ khóa luận tốt nghiệp (dấu mốc đánh dấu sự tự lập của bản thân mỗi người, chính thức không còn xin tiền ba ba và ma ma). Nghịch lý thay cho đến lúc này, con bé vẫn còn xin tiền bố mẹ mà không biết xấu hổ (chắc tại cái mặt nó bị trai rồi, nói thế thôi chứ cũng vẫn xin tiền nhưng vì thấy là hãy làm những điều mình thích để không cần phải hối tiếc rồi sau này sẽ trả ơn. Dẫu biết rằng không nên nói hai từ trả ơn vì có ai trả được hết ơn bố mẹ đã sinh thành và nuôi nấng đâu, chỉ là tỏ một chút thành kính để đúng đạo làm con). Ngồi nghĩ thì thấy một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cách đây không lâu kể từ cái ngày mình bị thất nghiệp, mình cũng ngồi ghi cái note vì chẳng biết nói cùng ai và cũng vì hôm đó buồn cười vì cái chuyện bói toán ở chùa Hà nên ngồi lạch cạch viết chút chút. Hôm nay lại ngồi viết, không biết có gọi là thất nghiệp không nữa. Thất nghiệp cũng đúng mà không thất nghiệp cũng đúng. Thất nghiệp vì đang đi làm trong thời gian thử việc, còn không thất nghiệp vì đã có việc làm. Thêm một sự trùng hợp nữa là ngày mai sẽ đi chùa Yên Tử vừa là để tham quan chùa nổi tiếng, vừa là để tĩnh tâm 2 ngày trước thời gian mình bắt đầu công việc mới, bắt đầu những tháng ngày làm việc stress, làm việc với sự đam mê,...có khi sống cả cùng sự bức xúc và sự ganh tỵ với đồng nghiệp ấy chứ. Nơi văn phòng thì những điều đó là không tránh khỏi. Nếu cách đây 2 tháng có thể sẽ ngồi lạch cạch viết một mạch ra tiêng Anh cái bài này ấy chứ nhưng bây giờ thì chịu hẩn rồi. Trình tiếng Anh đã trở về vị trí bắt đầu và dần dần mai một, nếu nói chuyện với ai đấy thì vẫn có thể bật ra được nhưng mà ngồi nghĩ thé này thì chắc chịu rồi. Cái tính lười thì muôn đời không bao giờ bỏ được cũng như không bao giờ tiến bộ lên được, học tiếng Anh có giai đoạn như bị cuồng ấy bây giờ thì lại chán bỏ bê nó. May mà tuần nào cũng đi học thêm tiếng Anh vừa là để xả stress, vừa là để không quên từ. Thấy tiếc là tiếng Anh được đào tạo 1 cách bài bản mà chả dùng đến, phí cả công anh Thanh dạy mình. Hi vọng giữ lại được chút chút để mai kia dạy con cháu: bé Phương Thảo, con chị gái, con mình, con em trai,...để chúng đỡ khổ không như mình. Chẳng ai hướng nghiệp cho cả, chạy lông bông, hi vọng chúng có thể nói chút chút tiếng Anh không giao tiếp được nhưng cũng biết đọc tài liệu bằng tiếng Anh hoặc ngồi chém gió với mấy bạn ở trên facebook hoặc qua một cái gì đó (công nghệ mới của tương lai), chúng có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh với mọi người. Thôi chém thế đủ rồi, dạo này thấy mọi người đi học tiếng Nhật loạn xạ cả lên, đúng là xu hướng, mình thì cũng chả thích học hành gì nữa đâu hết cả đầu. Nhưng mà xem đường vân tay thì có vẻ vẫn phải đi học. Chắc là cái số mình nó gắn với học với chả hành. Ai mà biết được, có khi lúc nào khùng khùng lên lại đi học tiếng Trung hoặc tiếng Nhật thì sao, biết được thứ tiếng gì hay thứ tiếng đấy. Có người bảo là học thêm một thứ tiếng là sống thêm một kiếp người (câu này mình thấy dã man con ngan quá - nhưng mà đúng là học được thêm được một thứ tiếng mới cũng hay biết được thêm thế giới "vì sao lại thế là vì sao lại thế".

    Năm nay phải nói là cái năm không thành công (mà đúng hơn là lận đận thì đúng hơn), chả có ai như cái thể loại mình Trong 1 năm thay đổi liên xoành xoạch, một năm làm tận 3 công ty. Mỗi công ty có một văn hóa riêng, mỗi nơi học được một điều và mỗi nơi giúp ta trưởng thành thêm một chút. Công ty đầu tiên làm vị trí nhân viên kinh doanh. Được vào làm một công ty đã từng là case study cảm thấy rất hào hứng. Hi vọng là mình có thể trụ ở đó thời gian dài, nhưng thật không may, nó cơ cấu lại công ty vì làm ăn thất bát. Tất cả nhân viên của phòng kinh doanh (những anh chị giởi đều chuyển đi làm trưởng phòng, phó phòng của các công ty lớn), nhân viên chăm sóc khách hàng cũng chuyển luôn. Ôi thôi thế là xong, khách hàng tại các shop không có ai care, không có ai quan tâm thế là khách hàng cũng bỏ luôn các shop đó vì làm ăn không được. Con bé làm ở đó 2 tháng rồi cũng nghỉ. Sau đó 10 ngày nó vào làm tại công ty du lịch. Nói chung đây là công ty nhỏ thôi, nhưng cơ cấu tổ chức rất tốt, toàn người giỏi (bản thân mình phải khâm phục vì điều đó). Chị giám đốc học chuyên Lý của Amtesdam, chuyên ngành marketing (Đại học Kinh tế Quốc Dân), đi du học thạc sĩ hai năm tại Úc. Chị này làm marketing tại nhiều công ty du lịch lớn. Nhưng được cái người giỏi thì thường kiêu, thường khó tính. Thôi rồi, chị này trình bày word với văn bản thì cứ phải nói là ngồi ngắm cả ngày không chán. Người giói bao giờ cũng cẩn thận và khó tính, lỗi từ 1 dòng cách hay một dấu chấm phẩy chị ấy cũng nhìn ra. Hai anh phó giám đốc thì học trường Ngoại ngữ: anh L thì biết tiếng Anh, Trung và đang đi học thêm tiếng Indo, anh M thì biêt tiếng Pháp và tiếng Anh. Chị quản lý mình chắc kém cỏi nhất chỉ biết tiếng Anh thôi. Cơ mà, tiếng Anh của chị ấy thì cũng chẳng thua kém ai. Nói chung, chị quản lý mình cũng xinh xắn và khôn khéo nên được rất nhiều khách hàng yêu quý. Một môi trường khá tốt, toàn người giỏi. Tuy nhiên, mình làm một vị trí mà nghe thì có vẻ sang chảnh (Trợ lý kinh doanh) nhưng công việc thì chả khác gì một con bé làm hành chính. Nói chung 15% công việc rất oke nhưng đến 85% công việc làm mình không hài lòng. Làm lâu lâu rồi mức lương cũng lên thôi cơ mà chả có cơ hội thăng tiến chả có nhé cứ ì ạch là một cô bé trợ lý kinh doanh. 5 tháng đi làm tại vị trí này cũng được mở mang tầm mắt, cũng được đi vài nơi sang chảnh, cũng biết thế nào là đi vào khách sạn Crowplaza, đi vào Horiran, đi vào chancedony, fortunal (khách sạn nổi tiếng gái làng chơi) cơ bản phải đi khảo sát phòng khách sạn chứ không thì biết thế nào mà sale với khách. Làm ở công ty du lịch cũng học được vài điều từ tính cẩn thận trong trình bày văn bản (cái mà mình cho là nó chả quan trọng là mấy nhưng lại là kĩ năng cơ bản cần phải học) cho đến cách viết thư gửi khách hàng. Đầu tiên chỉ là gửi tiếng Việt sau rồi gửi tiếng Anh cũng thành quen. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, chả hiểu ngày xưa bố mẹ mình dạy dỗ kiểu gì mà làm đến đâu quên đến đấy lại còn thêm cái tính cẩu thả nữa. 2 tháng đầu tiên đi làm không bị sếp mắng như vặt thịt không phải là người, sếp (giám đốc) thì đã kĩ tính nhìn ra từ dấu chấm đến dầu phẩy, con bé thì nhiều việc tính lại hay quên lại còn không cẩn thận suốt ngày bị sếp mắng vì in sai hợp đồng, hoặc làm hợp đồng lem nha lem nhem. Bây giờ ngồi nghĩ lại cũng thấy sếp mắng đúng thôi, vì cái hợp đồng và những email gửi đi đại diện cho cả bộ mặt công ty trong khi đó đối tác toàn là những công ty lớn, toàn những anh chị đi du học nước ngoài về họ đánh giá tính chuyên nghiệp của đối tác là đúng rồi. Lại phải cái là nghề du lịch ai cũng trọng hình thức. Ngày trước, cũng đã từng làm hồ sơ dự thầu trong bài tiểu luận và lần này được áp dụng vào thực tế, làm một cái hồ sơ dự thầu mà chả ra đâu vào đâu, chị quản lý thì phải sửa lên sửa xuống, có lẽ đó là lần đầu tiên có khi cũng là lần cuối cùng được làm một bộ hồ sơ dự thầu. Những tháng ngày của mùa nội địa cũng qua đi 15% công việc yêu thích cũng đã hết và tiếp đến là 85% công việc nhàm chán. Ba tháng trời chỉ làm công việc đọc hợp đồng tiếng Anh rồi tính giá, sau đó viết bài rồi update lên website, toàn giá của các khách sạn cứ loạn xạ cả lên chương trình khuyến mại này chồng chéo lên chương trình khuyến mại khác, xóa đi rồi lại up lên. Công việc đã chán thì chớ lại còn như 1 mình một ốc đảo chả liên quan đến ai. Các bạn ấy người thì làm kế toán, người thì làm điều hành tour Trung Quốc, người thì làm tour outbound mặc dù công việc chả giống nhau nhưng lại có liên quan mật thiết với nhau. Công ty chỉ có 9 người thôi nhưng mình cảm tưởng như là mình đang bị cô lập vậy. Công việc đã chán thì chớ lại còn làm một vị trí mà không được coi trọng cảm thấy stress nặng nề. Trước kia đã thề với các bạn sẽ không bao giờ đi học cao học, nhưng công việc chán, lại chẳng tìm được việc ưng ý, theo trào lưu cũng nộp hồ sơ ôn thi cao học nhưng rồi thi cũng trượt. Trong 5 tháng làm tại công ty du lịch, lúc nào cũng mong đêm dài ra, ngày ngắn lại và mong đến giờ về để đến lớp học tiếng Anh xả stress. Làm việc không có đam mê chỉ làm cho con người ta ì ạch, không muốn phấn đấu, giết chết đi sự năng động và sự sáng tạo. 5 tháng làm việc tại công ty luôn sống trong tình trạng stress, có những hôm phải mang việc về nhà làm kỳ cạch làm đến 2 hoặc 3 giờ sáng. Cảnh stress nặng nè khiến con bé không chịu nổi, nó quyết định xin nghỉ mặc dù biết rằng mùa cuối năm nhu cầu tuyển dụng ít nhưng vẫn đưa ra một quyết định điên rồ là xin nghỉ việc. Hình như ai cung Bảo Bình cũng luôn có những quyết định điên điên rồ rồ nhiều lúc khó hiểu thì phải. Chị quản lý trực tiếp cảm thấy rất sững sờ vì con bé xin nghỉ việc. Chị quản lý định nhòm ngó nhấc nó sang vị trí điều hành tour nội địa, mặc dù đã thuyết phục và hỏi lý do tại sao muốn xin nghỉ việc nhưng con bé chỉ nói rằng đầy là một công việc cần đến tính cẩn thận mà nó lại không đáp ứng nổi nên muốn nghỉ việc. Một cơ hội đến nhưng nó đã bỏ qua, nó cũng chẳng hề tiếc vì nó đã quyết định lựa chọn 1 lối đi khác. Cảm thấy có một chút tự tin vào bản thân vì được chị quản lý nhận xét là một người có năng lực làm việc và cảm thấy tiếc khi nhận đơn xin nghỉ việc của nó. Thế là đi làm 2 công ty cũng đã ngót ngét 1 năm trôi qua. Cũng nộp hồ sơ vào một số công ty lớn như FT, VT, SS, LT...nhưng đều bị từ chối có thể do không có khả năng chăng, hay do vận may chưa mỉm cười hay có duyên hơn với một công việc khác. Đã đi làm 3 công ty và đều nhận thấy có những điểm chung: luôn bị 2 sếp quản lý (2 công ty trước thì 2 sếp nữ luôn là một người xinh đẹp và một người kém xinh, 1 sếp dễ tính và 1 sếp luôn luôn kĩ tính), công ty thứ 3 thì 2 sếp nam (chưa có nhận xét gì chỉ có thời gian mới giúp ta hiểu rõ hơn về 1 con người); luôn phải đi hỏi đường (nghề nào cũng lượn xe máy ngoài đường suốt ngày, nghề nào cũng phải đi xa, và luôn phải dùng đến cái miệng để hỏi đường - nếu cứ làm lâu có khi kĩ năng hỏi đường thành kĩ sảo); luôn phải nói chuyện với khách hàng - từ ngày làm công ty du lịch nịnh nọt khách hàng thành quen nên bây giờ khả năng nịnh hót khách cũng lên chút chút mặc dù chả cao). Nhiều khi mình cũng tự hỏi là nghề chọn người hay người chọn nghề, cái công ty thứ 3 đi làm chỉ là cộng tác viên với mục đích là đi làm cho vui cộng thêm một chút đam mê thế rồi cũng đã đi làm được hết 1 tháng (cũng có khi là chả có sự lựa chọn nào nữa). Mỗi nghề có một cái hay, có lần gặp khách hàng họ cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện với mình trên giời dưới bể chỉ biết mắt chữ o mồm chữ a mà lắng nghe. Nhớ nhất vụ anh hanoicd - khi đi làm nhân viên kinh doanh - đến gặp khách hàng, ký xong hợp đồng rồi mà anh ấy cứ thao thao bất tuyệt nói chuyện với mình đủ các thể loại từ chuyện kinh doanh buôn bán cho đến chuyện anh học trường nào. Hiện nay bán đồ gia dụng thì cũng phải nịnh nọt ngồi chém gió với khách nhưng cũng thấy vui. Nhờ ngày trước, anh giáo viên dạy tiếng Anh bảo mình có khi em lại có duyên với nghề viết lách chả biết có phải ko, nhưng được cái nói thì ko hay nhưng chém gió với khách thì cũng ko đến nỗi nào. Hôm nay chính thức đã nhận lời sẽ làm việc tại công ty thứ 3 với vai trò của một nhân viên Sale & Marketing- một vị trí mà mình khá thích từ trước - tiện thể xin nghỉ 2 ngày để đi chơi trước khi bước vào những ngày làm việc căng thẳng. Chào tháng 11, để bước sang tháng 12, chào công việc mới và niềm đam mê mới, hi vọng là mình đã lựa chọn đúng, hi vọng là sẽ không còn nhiều gai và lửa trên những bước chân mình đi, thấy chân đâu lắm rồi muốn dừng lại lắm rồi. Hai ngày đi chơi hy vọng sẽ cảm thấy thoải mái. Hy vọng đây sẽ là note cuối cùng để ghi lại dấu ấn của sự thất bại.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mebevit62
    Đang tải...


  2. mebevit62

    mebevit62 Nồi cơm - 0948 226 130

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người mới đi làm, mẹ nào có tâm sự thì vào đây chia sẻ nào......

    Cái tâm sự này của cuối năm trước, cái cảm xúc mình làm công việc mà không yêu thích nó như làm cho con người ta "Ngu" dần đều. Thậm chí, em còn cảm thấy sợ mỗi khi gặp sếp. Lúc nào cũng muốn ở nhà nghỉ, chả muốn đi làm.
     
  3. xuất khẩu lao động 01

    xuất khẩu lao động 01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tâm sự của người mới đi làm, mẹ nào có tâm sự thì vào đây chia sẻ nào......

    Cái đỏ đỏ ấy vậy bạn đã tìm ra cái mình thích là gì chưa, nếu chưa thì kệ nó cứ làm bất cứ điều gì nếu mình có cơ hội. Đừng sợ, hãy học cách chai lỳ và rút kinh nghiệm dần dần rồi bạn sẽ tiến bộ.
     
    mebevit62 thích bài này.
  4. oliver_shop

    oliver_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2012
    Bài viết:
    1,230
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự của người mới đi làm, mẹ nào có tâm sự thì vào đây chia sẻ nào......

    Đọc tâm sự của bạn thấy bản là người con gái có cá tính, dám nghĩ và dám làm, chúc bạn thành công với công việc yêu thích hiện tại và thành công với nó
     
    mebevit62 thích bài này.
  5. vanphongphamkbb

    vanphongphamkbb Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/3/2013
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    294
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tâm sự của người mới đi làm, mẹ nào có tâm sự thì vào đây chia sẻ nào......

    Chúc e thành công trong cuộc sống :)
     
    mebevit62 thích bài này.
  6. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,506
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự của người mới đi làm, mẹ nào có tâm sự thì vào đây chia sẻ nào......

    chúc chị thành công trong công việc và vui vẻ trong cuộc sống, chị cá tính nên chắc làm đâu cũng thích nghi đc thui
     
  7. mebevit62

    mebevit62 Nồi cơm - 0948 226 130

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người mới đi làm, mẹ nào có tâm sự thì vào đây chia sẻ nào......

    He he, cảm ơn mẹ nó nhé, em đã tìm dk cái yêu thích để theo đuổi và bỏ được cái ko yêu thích.
    Chúc mẹ nó ngày mới tốt lành :)
     
    xuất khẩu lao động 01 thích bài này.
  8. mebevit62

    mebevit62 Nồi cơm - 0948 226 130

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người mới đi làm, mẹ nào có tâm sự thì vào đây chia sẻ nào......

    He he, cảm ơn mẹ nó nhé, đánh dấu có mà cần mua em qua ủng hộ mẹ nó :)
     
  9. mebevit62

    mebevit62 Nồi cơm - 0948 226 130

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người mới đi làm, mẹ nào có tâm sự thì vào đây chia sẻ nào......

    Cảm ơn chị ạ.
    Chúc chị ngày mới tốt lành :)
     
  10. mebevit62

    mebevit62 Nồi cơm - 0948 226 130

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người mới đi làm, mẹ nào có tâm sự thì vào đây chia sẻ nào......

    Cảm ơn mẹ nó ạ, đôi khi con người có thể làm những thứ hơi điên dồ một chút mà họ chả bao giờ giám nghĩ là họ sẽ làm :)
    Chúc chị ngày mới tốt lành :)
     
  11. mebevit62

    mebevit62 Nồi cơm - 0948 226 130

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người mới đi làm, mẹ nào có tâm sự thì vào đây chia sẻ nào......

    Hờ hờ, em chả bao giờ nghĩ các mẹ lại ngồi đọc một cái note dài ngoằng thế này, chúc các mẹ ngày mới tốt lành :)
     
  12. Huong Cosmetics

    Huong Cosmetics Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người mới đi làm, mẹ nào có tâm sự thì vào đây chia sẻ nào......

    Nàng nhiều tâm tư quá :) chúc nàng thành công trong công việc và luôn vui vẻ trong cs :)
     
    mebevit62 thích bài này.
  13. Huong Cosmetics

    Huong Cosmetics Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người mới đi làm, mẹ nào có tâm sự thì vào đây chia sẻ nào......

    Kể ra thì cũng hơiiii dàiiiii .... hihi
     
    mebevit62 thích bài này.
  14. mebevit62

    mebevit62 Nồi cơm - 0948 226 130

    Tham gia:
    8/1/2014
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự của người mới đi làm, mẹ nào có tâm sự thì vào đây chia sẻ nào......

    Cảm ơn mẹ nó ạ, sau những điều đã xảy ra em thấy là hãy vui lên sống và bước tiếp, chứ buồn và sầu não không giải quyết đk vấn đề gì ạ, chỉ tổ đau đầu, mang thêm bệnh vào người :)
     
  15. nguyenthiengiap829276

    nguyenthiengiap829276 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/3/2020
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    New
    Mình vốn chỉ là dân kỹ thuật, không biết mô tê gì về bán hàng online, marking, đầu tư, làm giàu gì cả. Nhưng khát vọng làm giàu và kinh doanh làm giàu cứ nung nấu mãi trong mình. Vì vậy, mình cũng mất bao nhiêu tiền để tham gia các “khoá học làm giàu”, “khoá học đầu tư tài chính”, “khoá học online”...nhưng hiệu quả lại không được cao cho lắm. Điều này cũng làm cho mình vô cùng thất vọng, vì mất tiền học thì lẽ ra phải thu được giá trị gấp nhiều lần với số tiền bỏ ra mới đúng. Đang trong sự thất vọng tràn trề, lại có nhân duyên đến với mình. Đó là trời xui đất khiến dẫn dắt mình vào nhóm BÍ KÍP BÁN ĐƯỢC TRIỆU ĐƠN HÀNG MỖI NGÀY MÀ KHÔNG CẦN QUẢNG CÁO, rồi liên hệ trực tiếp với quản trị viên fanpage ở đó là GIẢI PHÁP BÁN TRIỆU ĐƠN HÀNG MỖI NGÀY-BÍ TRUYỀN. Bên học có gửi cho mình một cuốn sách rất hay (38 trang thôi- sách điện tử file word). Mình đọc đi đọc lại cẩn thận 9 lần rồi áp dụng theo, và kết quả là mình bán hàng online rất chạy, đầu tư chứng khoán và vàng thắng lớn, may mắn trong công việc đi làm hành chính cũng nhiều hơn…. Sách áp dụng vô cùng dễ, ai cũng có thể làm được. Vì vậy, mình sẽ giới thiệu bạn nơi ấy để xin họ gửi mail sách nhé:
    nhóm: https://www.facebook.com/groups/1787976247887583
    trang web: https://www.facebook.com/GiaiPhapBanTrieuDonHangMoiNgay
     

Chia sẻ trang này