Ðề: Gia đình em tan nát vì nợ nần, em không biết phải làm sao .... chia sẻ với bạn,cố gắng để vượt qua bạn nhé!
Ðề: Gia đình em tan nát vì nợ nần, em không biết phải làm sao .... Chúc gia đình bạn sớm vượt qua nạn này.....................................
Ðề: Gia đình em tan nát vì nợ nần, em không biết phải làm sao .... trời ơi rên đời này người nhà còn lừa nhau nữa là người ngoài cố gắng lên moichuyeenj cũng qua mà
Ðề: Gia đình em tan nát vì nợ nần, em không biết phải làm sao .... Chia sẻ với chị, cố gắng lên chị nha, chuyện j cũng có cách giải quyết, chị đừng nghĩ quẩn mà tội.
Ðề: Gia đình em tan nát vì nợ nần, em không biết phải làm sao .... Thương cho bạn quá, thương cho cả mẹ bạn vì thương người k đúng người! Bạn hãy bình tĩnh, việc đó k thể để ng ta đến nhà chong bạn được vì chẳng có gì liên quan. Giờ mẹ bạn tính k về luôn àh? Bạn hãy nói thẳng với bọn chủ nợ là cho nợ đến bao lâu, mỗi tháng sẽ trả thế nào nếu bạn dự tính sẽ trả. Còn nếu k có tiền trả, thì bạn cứ nói là k trả được, sẽ ra trình báo với cơ quan công an về vấn đề vay lãi ấy. Thực ra bọn cho vay lãi suất cắt cổ thì ra pháp luật nó cũng sai mà. Đành liều như thế bạn ạh. Mình đã rơi vào cảnh nợ của ck nên cũng lờ mờ khôn ra. Ban co gang giu skhoe cho minh và con bay gio nhe. Đừng nghĩ quẩn, còn con nữa mà. Lúc mình bit ck chơi và rơi vào nợ nần cũng là lúc mình đang có bầu bé Su. Nhieu lúc moi nguoi bao mình là có hệ thần kinh thép, chứ như ng ta chắc điên lên rồi. Vậy hãy mạnh mẽ lên bạn nhé. chúc bạn vượt qua
Ðề: Gia đình em tan nát vì nợ nần, em không biết phải làm sao .... Tham gia LCM roi day ha ban Nhung oi?
Ðề: Gia đình em tan nát vì nợ nần, em không biết phải làm sao .... cảm ơn các anh chị đã chia sẻ với em. em cũng biết chỉ có bình tĩnh mà từ từ tính thôi, chứ cũng chẳng biết làm thế nào. hôm qua là có 1 ông (chắc là được thuê đến đòi nợ) vào tận phòng làm việc của em nói chuyện (may là trong phòng ko có ai). Em ức chế qua nên lên đây tâm sự. Hi vọng mẹ em và gia đình em sẽ vượt qua được giai đoạn này, yên bình trong năm sau.
Ðề: Gia đình em tan nát vì nợ nần, em không biết phải làm sao .... Nửa tỉ thì mất vài năm làm ko công nhưng sợ lãi mẹ đẻ lãi con. Động vào tín dụng đen trả được lãi đã giỏi rồi.
Ðề: Gia đình em tan nát vì nợ nần, em không biết phải làm sao .... em im lặng, nếu là em em cũng ko biết xử trí ra sao trong trường hợp của mẹ nó
Ðề: Gia đình em tan nát vì nợ nần, em không biết phải làm sao .... sông có khúc người có lúc, kinh nghệm xương máu cho các mẹ khác. Cố lên em ơi. Mọi việc đều cần time
Ðề: Gia đình em tan nát vì nợ nần, em không biết phải làm sao .... Đời người lúc thăng lúc trầm, vạn vật biến hóa khôn lường, chia sẻ với mẹ nó ạ
Ðề: Gia đình em tan nát vì nợ nần, em không biết phải làm sao .... Ko biết nói gì, chỉ mong sao gia đình bạn sớm vượt qua sóng gió, ôm bạn 1 cái thật chặt nhé
Ðề: Gia đình em tan nát vì nợ nần, em không biết phải làm sao .... nhà bạn còn anh chị em nào k? hoặc bên nội? vận động/thậm chí buộc bố bạn bán nhà này đi trả nợ, mua căn nhà nhỏ hơn, xa hơn, rẻ hơn rồi đón mẹ bạn về. Vợ chồng hoạn nạn có nhau, bố bạn là người đầu tiên phải gánh vác món nợ này DÙ MUỐN HAY KHÔNG.
Ðề: Gia đình em tan nát vì nợ nần, em không biết phải làm sao .... Theo mình cũng có khả năng mẹ bạn cũng tham gia lô đề cờ bạc đấy. Chứ không phải tin người hoàn toàn đâu bạn ạ. Bạn cũng nên tìm hiểu kỹ. Vì trên đời ko ai tin người nhiều lần như thế đâu. Chia sẻ với bạn hoàn cảnh gia đình mình y hệt nhà bạn luôn. Nhưng các con cũng sắp giải quyết xong rồi. Chỉ lo các mẹ nghĩ quẩn làm quẫn, rồi tự dằn vặt đau buồn, cuối đời vẫn chưa được nghỉ ngơi. hic
Ðề: Gia đình em tan nát vì nợ nần, em không biết phải làm sao .... híc, mình thì nghĩ không ai giúp không ai cái gì đâu bạn, mình nghĩ mẹ bạn cũng là 1 chuỗi trong xâu chuỗi mắt xích vay lãi thấp, cho vay lãi cao hơn chút để ăn chênh lệch... nhà mình đã trải qua rồi nên cũng hiểu??? không chỉ có mình nhà bạn đâu, xã hội rất nhiều, nhưng tất cả đều phải lạc quan lên bạn nhé! rồi mọi chyện sẽ qua thôi................................
Ðề: Gia đình em tan nát vì nợ nần, em không biết phải làm sao .... Nhà mình cũng gần giống hoàn cảnh của mẹ nó, hiện tại hơn 300tr ra đi ko biết bao giờ quay lại đây, nhưng cứ nghĩ cũng chả thay đổi dc mà tiếc của lại sinh ra ốm mất, nên mình ko nghĩ, coi như số tiền đó mất rồi cho nhẹ nhàng. Cố lên bạn ah!!!!!
Mình vốn chỉ là dân kỹ thuật, không biết mô tê gì về bán hàng online, marking, đầu tư, làm giàu gì cả. Nhưng khát vọng làm giàu và kinh doanh làm giàu cứ nung nấu mãi trong mình. Vì vậy, mình cũng mất bao nhiêu tiền để tham gia các “khoá học làm giàu”, “khoá học đầu tư tài chính”, “khoá học online”...nhưng hiệu quả lại không được cao cho lắm. Điều này cũng làm cho mình vô cùng thất vọng, vì mất tiền học thì lẽ ra phải thu được giá trị gấp nhiều lần với số tiền bỏ ra mới đúng. Đang trong sự thất vọng tràn trề, lại có nhân duyên đến với mình. Đó là trời xui đất khiến dẫn dắt mình vào nhóm BÍ KÍP BÁN ĐƯỢC TRIỆU ĐƠN HÀNG MỖI NGÀY MÀ KHÔNG CẦN QUẢNG CÁO, rồi liên hệ trực tiếp với quản trị viên fanpage ở đó là GIẢI PHÁP BÁN TRIỆU ĐƠN HÀNG MỖI NGÀY-BÍ TRUYỀN. Bên học có gửi cho mình một cuốn sách rất hay (38 trang thôi- sách điện tử file word). Mình đọc đi đọc lại cẩn thận 9 lần rồi áp dụng theo, và kết quả là mình bán hàng online rất chạy, đầu tư chứng khoán và vàng thắng lớn, may mắn trong công việc đi làm hành chính cũng nhiều hơn…. Sách áp dụng vô cùng dễ, ai cũng có thể làm được. Vì vậy, mình sẽ giới thiệu bạn nơi ấy để xin họ gửi mail sách nhé: nhóm: https://www.facebook.com/groups/1787976247887583 trang web: https://www.facebook.com/GiaiPhapBanTrieuDonHangMoiNgay