Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Oài, sống vậy bức xúc nhỉ, hic hic.............. mà chả biết làm thế nào thật.
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Chẳng biết mẹ nó ở chung cư khó chịu thế nào, nhưng khu nhà mình ở thì lại lịch sự vô cùng. Hàng xóm đối xử với nhau như người thân, thậm chí còn trông nhà hộ nhau nữa. Tất nhiên ở tầng trên, tầng dưới thì không tránh được chuyện trần nhà mình là sàn nhà người ta, nên ng ta co kéo, dẫm mạnh đều ảnh hưởng đến tầng dưới. Nói chung, chỉ cần mỗi người có ý thức một chút là ok thôi mà.
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Khu xóm nhà mình cũng may hòa thuận phết, mọi người toàn chào hỏi nhau thui. Mà cái mỗi người có ý thức một chút cũng tùy thuộc vào trình độ, lối sống...của mỗi ng cơ nên nếu dân.... chửi bậy như hát hay thì khó mà có ý thức đc lắm
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Sống thì cần cứng rắn một tí thì mới yên thân với thể loại hàng xóm hơi khó chịu thế kia. Khu nhà mình, à, xóm thì đúng hơn thì đủ hạng người, công chức, giám đốc, nghỉ hưu non, bảo vệ, xe ôm...nhưng mà nói chung đều biết điều cả, mình thì cũng bình thường nhưng với các tranh chấp (xóm ngõ mà, giáp mặt là hay cãi nhau ) thì lúc nào cũng kiên trì đi theo hướng của mình, không thỏa hiệp. Sẵn sàng ra công an. nên cũng chả bị ai bắt nạt
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Trùi ui, cho em trải lòng tý, em đang thuê nhà dạng tập thể, mọi thứ đều ổn mỗi tội 1 bên hàng xóm là con mụ ghê gớm kinh khủng, nó ở nhà làm nội trợ còn chồng là lái xe taxi, 10h tối, nhà em mở tivi hơi to hay nói chuyện hơi to là nó đập cửa bảo: Chúng mày im cho hàng xóm ngủ với chứ! Em mới đến nên shock nặng, vì nhà em toàn con gái có làm j ầm ĩ đâu... Và nó chuyên môn tìm mọi cớ để hoạnh hoẹ nhà em... Cùng đi thuê nhà với nhau mà nó hơi tý là mày mày, tao tao... nghe đến là vô văn hoá. Em điên lắm, chả lẽ hôm nào lại tập trung tẩn cho 1 trận cho nó chừa cái thói đấy đi.
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Chán thật đi đâu mệt mỏi muốn về nhà để được nghỉ ngơi nhưng thế nàu thi bằng tra tấn ah ?
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... rất thông cảm với chị. tuy hàng xóm nhà em chả gây gổ gì với nhà em (công tác đối ngoại nhà em tốt) nhưng thỉnh thoảng có mấy nhà cãi nhau nghe khó chịu lắm. Chị thử sang nc thẳng với ng ta và làm hòa xem sao. Tất cả vì tương lai của con mà
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... em vừa sinh con xong nên làm thế ko được,với lại lâu lắm rồi ko nói chuyện với nhau nữa,nhà họ có làm gì mặc kệ là xong,thế cho nhẹ đầu mình
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Ôi, hàng xóm nhà tớ! Tớ buôn chia sẻ với các mẹ. Hàng xóm 1: Năm ngoái nhà tớ mới bắt đầu xây nhà khu này. Ngõ rộng 3 mét nhưng nhà bà hàng xóm đầu ngõ lấn ra ngoài. Nhà bên này thì làm cái cửa sổ lại có cái ban công thò ra 50 cm. Ông lái xe tránh cả 2 bên nên đụng vào tường rào nhà bên này, xước tí vôi cát. Thế mà ra làm inh ỏi, giữ lái xe lại, đòi gặp chủ nhà, gọi công an phường đến (nhà này thấy bảo trước ông già làm công an), ông nội, rồi nhà tớ nói chuyện đàng hoàng bảo bọn cháu sẽ chát lại cái tường đẹp đẽ cho bác (mặc dù chỉ xước tí), bà đó không nghe, kêu ảnh hưởng đến nhà, .. Cuối cùng tớ gọi điện cho anh họ tớ làm công an anh ấy gọi cho mấy bác công an đang làm việc, thế là im re, chả đền đồng nào, cái tường vẫn còn đến bây giờ vết xước. Từ hồi đó tớ cạch mặt nhà này luôn. Hàng xóm 2: sát vách. 2 ông bà già về hưu ( nhưng mà cả xóm không ưa, keo kiệt, bủn xỉn chỉ biết ăn người ). Chuyện 1: Cái ống nước trên trần nhà ông bà ấy, bắc thẳng sang mái nhà tớ, chảy vào mái tôn zồ zồ, xã tớ điên tiết sang nói cho 1 trận mới đổi ra chỗ khác. Chuyện 2: Nhà ông bà ấy làm nhà trước nhà tớ, lấn sang nhà tớ 20 cm dài, nhà tớ cũng chả thèm nói gì, thế mà lúc nhà tớ làm nhà ép cọc, sang nói này nọ, đến nỗi tớ phải mât thêm tiền bảo hiểm cho đội ép cọc. Chuyện 3: Nhà ông bà ấy có cái thùng rác to tướng bẩn thỉu, không thèm để góc nhà mình mà cứ để hẳn sang nhà tớ vì nhà tớ làm nhà bớt lại đất phía trước cổng và một ít trồng hoa, còn nhà ông ấy lấn tròi ra cả đằng trước, có hôm về tức quá tớ bê cả cái xô rác để giữa cửa nhà, ko thấy nói gì, tớ chỉ chờ nói gì để tớ cãi nhau 1 thể. Chuyện 4: Cái ông nước xả điều hòa ông ấy cho xả thẳng ra đầu ngõ, chếch sang nhà mình luôn, mùa hè suốt ngày chảy tổ tồ trên đầu ( cái này tớ chưa thèm nói ). Xã tớ bực mình lắm bảo có khi bán nhà này chuyển nhà khác.. Hoặc là phải cãi nhau với ông bà ấy một trận cho xong.
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Đối diện nhà em là một con bán bún, sáng nào nó cũng hò khách mang xe sang để kín cửa nhà em, đi làm mở cửa ra thì kín hết cả cổng. Sang nói nhẹ nhàng thì nó lờ đi, còn không thèm trả lời. Nói nặng hơn thì nó chửi bới, lại còn kháy là dọn bớt xe đi để mình cho ô tô ra, nó lại còn bán hàng nước giữa đường ngõ nữa chứ. Em cũng mong có vụ nào chửi bới thật hăng rồi mình có cớ cho mấy thằng cu em đến xử lý..... Nghĩ đến là bực mình rồi
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Đng chán với con mẹ hàng xóm béo ị, suốt ngày mở miệng là phật dạy A,B,C nhưng toàn xả rác đầy vỉa hè, dựng xe chắn đầy lối đi, nhắc cái thì bao nhiêu ngôn từ thô bỉ dc mụ ta văng ra hết. sợ.....
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Được cái khu tớ ở hàng xóm thân thiết nhau lắm cơ, rất thích cứ như ở quê ấy, chứ tớ thấy nhiều nơi còn chẳng biết tên người nhà bên cạnh ấy, chán chết
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Trước tớ ở cạnh nhà có 2ob đã 70t hix cửa sắt cũ mà bà cụ có thói quen 4g dậy thắp hương tụng kinh rồi đi tập thể dục. Lúc chưa sinh thầm cảm ơn vì giờ đó xã tỉnh dậy lấy nước. mùa hè chỗ tớ cho nước muộn. Sau sinh hix nhóc khóc thét vì giật mình, rồi quen giấc cứ 4g nhóc dậy lúc khóc lúc chơi mệt phờ cả người. Đã thế ob còn nuôi con chó phoc nó sủa ầm ầm bất cứ lúc nào thích thế nên nhóc cứ giật mình khóc thét là chuyện thường. Hix có lần tớ phải dọn sản phẩm của con chó trước cửa nhà tớ may mà xã ko dẫm vào ko khổ tớ lau dọn. Được cái ob ko cố ý rất tình cảm, biết 2vc khó khăn nên cứ đun nước lại để giành cho tớ một phích to nước nóng nói để pha sữa, pha nước rửa cho nhóc. Sau này ob ko thuê nhà đó nữa chuyển đi thì một thanh niên quê Hà Tĩnh lên thuê hix kéo cửa ầm ầm mở nhạc rồi tụ tập ầm ĩ tớ sang nhắc được 1,2 lần rồi đâu lại vào đấy. Hix ghét quá vì nhóc nhà tớ ngủ chả yên thì tớ cũng đừng hòng mà ngủ được. Còn tầng trên chả quan tâm nhà dưới phơi hay ko phơi cứ tưới cây hay làm gì tớ chả biết nước chảy ào ào lúc nào ko để ý là quần áo mình ướt hết dù giặt máy phơi hết hơi chuẩn bị cất cũng ướt luôn theo sự vô ý của nhà trên. Hu hu cái tầng trên chả biết thích nước nôi thế nào mà bếp nhà tớ bị ngấm cứ phải lấy chậu ra hứng đều. Chán lắm nhiều lúc gào lên bao giờ có nhà riêng bao giờ bao giờ...gừ gừ...
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... em thì chưa cãi nhau với hàng xóm bao giờ, thỉnh thoảng mặt lạnh tí thôi rồi lại chơi như thường. hì hì
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... hang xóm nhà em giống quá, cũng phơi đồ lót trong gió cứ gọi là bay phấp phới trước cửa và phơi rất là cao ngay trên đầu, mỗi lần đi đi vào vào là lại thấy tung bay trc gió. của một một bà già underwear rộng thì chả cái mắc nào vừa nên toàn phải dùng kẹp chứ =)) bùn cười quá nên cũng chả thèm giận nữa
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Đáng sợ thật đấy :| Thôi thì ngta tự chửi thì tự nghe!Mình cứ bơ đi mà sống vậy
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Ở đâu cũng có kẻ xấu người tốt e ạ.Trên đời này người xấu bạt ngàn châu chấu,GATO.khắp mọi nơi,đâu có người là ở đó có sự ganh tị,tham lam,Lơ đi mà sống thôi.
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Sống cạnh cái kiểu hàng xóm ích kỉ thế khó chịu lắm. Khổ thân mẹ nó quá.
Ðề: Sống cạnh thể loại hàng xóm thô bỉ... Hix khổ cho gia đình chị quá, bà hàng xóm nhà em cũng ghê gớm ko kém, xóm thì đây trẻ con ra, nhà em 3 người lớn thì đi cả ngày, thế mà cứ có rác ở ngõ là nói do nhà em vứt, 1 lần nói em em nói lý lại cho, còn các lần sau lại bắt nạt em họ em, chắc bà ấy nghĩ là nó chưa có gia đình nên bắt nạt đc nhưng quả thật em họ em hơn em cả 1 tuổi cơ, thế mà gặp em thì đưa bộ mặt niềm nở, gặp em họ em thì lườm nguýt cau có, rõ khó chịu chị ạ.