Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Em đã hoàn thành chỉ tiêu rồi há, ngưỡng mộ nha, tuổi trẻ tài cao, he he Hi hi, em tính ra tết rồi chị ạ, không thay đổi được. Em săn được mèo đực đầu năm để các mẹ khác theo chân chớ, ke ke
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) hì , 2 mẹ con em vẫn khỏe , chị em mình lại vất vả hơn rồi đây .........
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Hihi chào cả nhà, tớ vừa vào đăng ký là săn mão xong thì giờ tớ được 5w roài. Nhà tớ săn cái được ngay, trộm vía trộm vía. Giờ mẹ khỏe ko nghén nhưng thi thoảng bụng lại hơi đau roài lại hết. Chắc là ko sao đâu, tớ đoán là trong giai đoạn co giãn tử cung của mẹ nên vây
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) E cũng đang mong săn đc con Mèo mà ko biết có ăn thua gì ko đây...Lót dép học tập kinh nghiệm các Chị...hihi
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Hi, em qkd lại ghé thăm em nữa rồi, mà hôm qua chỉ ra có chút thôi, hôm nay lại ko thấy gì cả, chán quá, vậy là em có kinh phải ko các chị?
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Cứ hy vọng đi bạn ơi, mấy hôm nữa thử lại, chắc là máu báo đấy
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Thoải mái hơn đi em gái ơi... Chúc em sớm săn được tiểu hổ.
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Hi, thanks chị nhiều nhé, hy vọng cuối năm nay em có tin vui để đầu năm mới đều vui vẻ cả năm luôn, hehe
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Em nghĩ là qkd đó chứ ko phải máu báo đâu, mà mọi khi sắp tới kỳ kinh là bụng em nặng nặng, đau râm rang đó, lần này thì chả thấy gì cả
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Nhà chị này lần trước sang ôm dép về cho con mà con em lại ko đi vừa vẫn rộng, hic... mà giờ em đang làm tập nữa đây. Nhà chị còn cái đôi lót lông nào ko? Nhưng con em nó ko chịu đi vì đi vào nó toàn tự tháo ra. Tiểu hổ nhà chị được bao lâu rồi ạ?
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Mình định thả tháng này hoặc tháng sau, vì là lần đầu nên hơi lo lắng, nếu tháng này thả mà trúng thì chắc là sanh tháng 8 hả các mẹ...thôi để xem mọi chuyện đến đâu...già rồi mà lại lần đầu nên lo lắng vô cùng....
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Cho tớ nhập hội với nhá. Tớ định qua tết mới thả, muốn sinh vào mùa đông nhưng như thế con mình đi học bị thiệt quá nhỉ.
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Chị hoanang ui, confirm thêm 1 em trai nữa rùi à, thế này bố mẹ lại phải cày cuốc ra 2 cái nhà cho bọn nó cưới vợi rồi chị dự sinh tháng mấy thế, em chưa đi siêu em lại nên cũng chưa rõ là em gì để thông báo chắc chắn với cả nhà
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) hihi, thôi thì cố đc đến đâu thì cố. Ko khéo cày xong nhà thì mình die mất tiêu rồi, hihhihihii. Bao giờ em đi siêu âm lại thế, chị dự sinh 7/4 em ạ,hi
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Ui em dự sinh sau chị 2 tháng đấy 8/6 nhanh nhỉ ra tết là đẻ đến nơi , em định cuối tuần này đi siêu âm đây
Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) E thả mấy tháng rồi mà chưa thấy gì. Có khi fai đi khám xét lại xem tnao...
Re: Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Chị ơi em đi xem thì nên thả vào tháng 11 và 12 âm vì sinh con tháng 8 - 9 âm là đẹp nhất chị à. Đẻ mùa đông lạnh lắm...
Ðề: Re: Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Xin chào đại gia đình, cho mình cùng nhập hội với nhé. Xem các mẹ trao đổi mà thấy hay quá. Mình đã có tập 1 rồi và cũng đang muốn có tập 2 vào năm Tân Mão. Đang định ăn tểt xong thì thả không biết là có dính ngay không nữa.
Ðề: Re: Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Mình muốn tiêm phòng cúm và Rubela trước khi có bầu 1 hoặc 2 tháng thì có được không các mẹ. Mong nhận được tư vấn gấp......
Ðề: Re: Ðề: Câu lạc bộ những bà mẹ định sinh con năm 2011 (tân mão) Chị lại nghe mọi người nói tuổi Mèo nên sinh vào mùa xuân hoặc mùa đông mới tốt. Chả hiểu thế nào em nhỉ. Chị cũng muốn thả luôn, vì sợ đẻ cuối năm sau này con đi học non nớt quá.