Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Dung:nghe chị kể thấy giống bên nhà em quá,nhà đông mà ăn chơi thì khuya,làm đồ ăn chính rùi còn phải có đồ ăn phụ để khuya ăn thêm,chúc chị khỏe va luôn vui vẻ để lam đồ ăn ngon cho gia đình chị nhé
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Cảm ơn chị gái nhé, nhưng cả hai hình đều có em đấy, em đính chính lại nha: Lanuong là Nga, sutu là Nguyệt. Chúc cả gia đình chị đón một giáng sinh an bình và hạnh phúc.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... chúc nguyệt Noel vui vẽ thật đầy hạnh phút ... năm nay Noel thật đẹp vì ngoài đường rơi đầy tuyết trắng tinh ...Thu ơi khỏe chưa ra nghịch tuyết nè ...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Loa loa loa....thông báo với cả nhà,tình hình rất là tình hình nè... em đi bác sĩ,được kê đơn cho mấy loại thuốc uống.và lọ kem để bôi cho mau khô ZINKSALVE gì đó...nhưng em bôi 2 lần thì kg thấy cái nốt đó nó khô đi,mà vẫn ngứa điên cuồng luôn.thế là em năn nỉ ỉ ôi bác sĩ cho em 1 lọ thuốc tím giống ở vn mình đó...em bôi kín hết cả mặt và người...từ A-Z luôn roài,nhìn em trông như con báo đốm luôn vậy đó.h thì hết cả đi ra ngoài đường luôn nhé.nhưng mà công nhận cái thuốc tím nè tốt thật.em bôi hôm nay,hôm sau đã thây các nốt se khô rồi à,mà lại không bi ngứa ngáy kinh khủng nữa..chỉ hơi hơi thui. hè hè...công nhận VN mình thông minh dã man,nghĩ ra được cái thuốc này. chứ ở bên tây thì bọn nó đâu có dám dùng đâu...vì nhìn ghê quá.há há. NHƯNG mà em cũng lại rất là buồn hic hic...vì bôi thuốc tím này rồi,em' không biết khi nào thì mới rửa sạch được mặt(người tính sau)để mấy hôm nữa, nếu có đỡ đỡ thì em còn đi shopping chứ..rồi chụp ảnh nữa,chứ tuyết rơi đẹp như thế này,mà cứ chỉ ngồi trong nhà ngắm thôi thì buồn chết[-( Ôi,1 noel nhớ đời luôn......................
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Đang cố hình dung ra con báo đốm tím như thế nào, hahahaha. Bà xui quá, sao bọn mụn ý lại nhằm trúng ngày Noel để tấn công bà thế? Cái thuốc đó bộ lâu sạch lắm hả bà? Nếu đến ngày Noel hết mụn thì make up lên che mấy vết đó đi. Còn ko thì đeo mặt nạ. hihihi
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... hello ca nhà sao mọi người chúc nhau sớm vậy, me con J để hôm Noel mới chúc hihi @debui: danke chị nhé em cũng chúc gia đình chị Noel am ap và hạnh phúc nhá @chị Dung: chắc sợ mấy hôm đó mải đi chơi kh vào nhà được nên chúc trước hả,,,,em cũng chúc gia đình chị Noel vui vẻ, hanh phúc, đi chơi vui vẻ nhá, ah vụ quảy hôm nào làm thành công sẽ hậu tạ chị 1 đĩa nhé hehe. Noel nhà em năm nay chán quá ở nahf thôi kh đến nhà ai cả vì tưởng người quen ở Đức xang ở nhà đòn vậy họ lại kh xang làm em leo cây hic hic @Mirabelle: tuyết tan hết rồi chán quá em nhỉ kh biết vùng em còn tuyết kh , chứ chỗ chị tan hết rùi. vụ thịt quay có thành công kh em kh lại chửi chị cho ct linh tinh thì toi hii @banlanuong: chúc 2 me con em 1 Noel am ap , hanh phúc nhá @Nguyêt: ở nhà có đi chơi Noel kh em, chúc gia đình Noel hanh phúc nhe
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Ôh, chỗ chị hết tuyết rồi à, chỗ em chiều nay tuyết nữa, ngập mắt cá chân luôn, đến nỗi ko thấy đâu là vỉa hè, đâu là lòng đường nữa cơ ạ. Em đắp 1 người tuyết to đùng trong vườn mà chẳng biết có để được đến Noel ko. Chị có cho Jenny đi chợ Noel chưa?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... em ơi đừng ngại đừng ngại nhe ...năm nay Model màu tím mà ...nếu ra đường trang điểm màu tím đi cho nó lạ mắt ..hehehheh...nó chơi thôi ...màu tím đó coi vậy chứ em hết bệnh tắm vài lần là hết à đừng lo ..mau mau hết bệnh còn cho người ta ngắm hình nữa chứ... hiện tại bây giờ mình cân dưới 51 tên 50 kí nha ...và bây giờ giữ cân rồi kô cho lên nữa ..sợ vài ngày ăn Noel nó lại lên kí mất ..nhưng cũng có kết hoặc là mỗi tối uống 1 trái chanh là ok thôi ..hehhhe....
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @Hồng: uh chỗ chị hết tuyết rồi 6 độ hôm nay kh thấy rơi nữa noel ma kh co tuyết thay chảng có không khí nhỉ.ở strassburg co cgowj noel mà xa quá chị chảng đi đc và cũng sợ rét hihi. thế tuyết nh vậ đang di trên via hè có nhảy xuống lòng đường đi kh đấy hehe
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Oi giòi oi, thấy ai cũng có tuyết cho noel mà thèm quá, chỗ em đang nóng như quỷ, bão suốt cả tuần, internet thì rớt mạng liên tục, hic.... Cái xứ Úc này, Noel lại là thời điểm nóng nhất trong năm. nóng chảy mỡ ..... Cho em xin tí tuyết nào..... @Ngoại debui: em bắt đền chị nhé, ai cũng được tặng ảnh tuyết rõ là đẹp, bên em đã không có tuyết rồi, chi cũng thiên vị ứ tặng em cái ảnh tuyết nào cả.... hic... nghỉ chơi với chị luôn .....
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... haha..............trông xinh gái thế mà thành báo đốm tím quý hiếm rùi nhé, cận thận không là hội bảo vệ động vật quý hiếm hỏi thăm đó nha. Trêu tí thui chứ em bôi lên thì chỉ dăm ba hôm là khỏi, chỉ cần dùng xà phòng và nước rửa mặt rửa vài lần là hết sạch luôn. đợt trước sutu bị chị cũng phải bôi thuốc đó đấy, nhưng nó có màu xanh cửu long mừ. Nói
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Có đấy chị ơi, bước hụt là chuyện nhỏ ấy chứ, vồ ếch mới là chuyện lớn nên giờ mà mò ra đường em xục đôi bốt nhựa cổ ngắn đi lại cho dễ. Hôm qua đi bộ vào ville thấy mẹ nào cũng lượt là giầy da, boot da, đầm váy mà ra ngoài trời tuyết lội bộ thì lấm lem hết, còn bước đi e dè vì sợ ngã, nhìn thế em cứ bấm bụng cười. Chợ Noel ở Colmar có mà chị, hoành tráng lắm, được lên TV mà, nếu ko xa thì tranh thủ cho Jenny đi cho biết rồi chụp hình làm kỷ niệm đó chỊ. Cái vụ thịt quay ý, em chưa thử nhưng cho mẹ Muối công thức thì làm ko thành công vì cái bì ko giòn. Còn của chị có giòn hok?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Quỳnh ui, đừng buồn chị nhe, vì lúc gửi thiệp xong coi lại thì Cattuong đến 2 cái , chị ghi lộn . Rồi mấy hôm sau con sốt, ho quá trời chưa kịp vào đính chính sửa lại . Nhưng vẫn còn kịp tặng Noel và Năm mới mà . Thuơng chúc gia đình Quỳnh hưởng mùa Giáng Sinh an lành và năm mới nhiều hạnh phúc, may mắn . Hình thiệt cảnh thiệt, đặc biệt luôn tặng Quỳnh nè :
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Ui, đẹp thế, cám chị nhiều nha, vậy mới fair chứ .... hi hi hi... Em chưa bao giờ nhìn thấy tuyết nhiều như thế ở nhà cả, mua đông phải đi lên núi mới có ít tuyết. Mà núi ở thành phố khác, chứ chỗ em chả bao giờ có tuyết cả. Mới hôm nọ thì có mưa đá, cục đá rõ to, làm cho vỡ cái kiếng xe, hic .... đi thay hết gần 300. Xui thế chứ.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... thế mà chị kh biết chỉ thấy mọi người hay nói o strassburg mà đã đc đến đó đâu. Bì hôm đó chị làm đầu tiên để 200° kh thấy nở sau chị vặn nấc cao nhất thì phồng phần sau, an đỡ cơn nghiền chứ chưa thấy đc như ở vn đâu. hay hỏi chi Dung ct nhỉ cao thủ về nấu nướng, hay chi debui có biết kh hỏi luôn thể
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... muốn làm heo quay da giòn thì da kô được ướt phải khô ráo ..vì da ướt khi nướng da nó dai ...mình làm như vậy nè ...mua thịt heo ba chỉ về kô rửa lấy khăn giấy lau chùi cho sạch , lấy cây chỉa hay cái gì cứng cứng nhọn chọt lên da cái này làm cho da nó nổ đó ...lấy cái mâm hay cái khây để nướng thịt ..lót 1 miếng giấy bạc ở dưới đáy ..thị ướp với tí bột nêm , phía trên da thì rải muối hột thịt phải khứa chổ da nhe ...đem cục thịt để vô khay nướng , để da nó nằm phía dưới rồi nướng ...khi thịt phiá trên gần khét rồi thì lật phía da lên trên và để nhiệt độ cao 1 tí khi da nó chuyển mà vàng đậm rồi thì mới vặn lò số lớn để cho da nó nổ
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Làm em trụng qua da nó, rồi ướp để qua đêm, cũng tiêm cũng chọc, cũng sát muối, dấm, mật ong, mà khi quay nó chả nổ gì cả, bì dai lắm chị ạ. hic.... Lần sau em sẽ làm bì sống. Lau khô như chị nói. Em thèm thịt quay lắm.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Mấy chị ơi,công thức nướng thịt ba chỉ truyền thống của Nauy nè,bảo đảm giòn tan nhé,em làm chưa thất bại lần nào đâu.Món thịt ba chỉ nướng chỉ ăn vào mùa noel thui,chung với julepølse ,khoai và saus Thịt ba chỉ rửa rạch,rửa thêm muối hoặc rượu(em sợ có mùi da heo) lấy kim đâm đều lên phần da,hoặc lấy dao khía dọc rùi ngang tạo hình như quân cờ(bằng đốt tay thui) Ướp tỏi bột,muối(1 thìa ăn cơm) bột ngọt,nửa gói nêm thịt xá xíu(cái này em tự thêm cho thơm) dầu ăn. Xoa đều lên khắp miếng thịt ướp từ 1-2 ngày(nhớ cho mặt da lên trên, đừng để úp xuống ,nếu da ướt sẽ dai) Bật lò nướng trước 250 0C và cho vào cái khay nướng trũng nhất ý,ít nước,nước lăn tăn sôi cho miếng thịt lật mặt da xuống luộc 15-20 phút (để khay nướng ở rãnh thấp nhất nhé) Sau đó lấy miếng thịt ra đặt lên khay craff(đưa phần da lên) đặt ở giữa lò ,bật nút có quạt thổi ý,nướng 200 0C,tùy lò và tùy miếng thịt,mấy chị thấy da nổi giòn rùi thì dần giảm khoảng 150 0C ,nướng khoảng 1 tiếng Lưu ý:có miếng thịt to,bị trũng chứ ko thẳng đều,khi nướng lấy cái đĩa kê chỗ trũng đó ,để được đều lửa. Chúc mấy chị có món thịt quay ngon,mang hương vị việt nam
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Đọc lại mới thấy lủng củng(hehhehe) thông cảm cho em nhé,mấy chị thử coi cách nướng này thế nào,em cũng ướp 1 miếng tối hôm qua,để mai nướng.GOD JUL