Lần đầu tiên cháu được mẹ cho đi chơi Trung thu , mẹ cháu rất mong chờ đến Trung Thu để cho cháu ra 26 Lý Thường Kiệt chung vui cùng các bạn . Ai ngờ mẹ cháu ẩu quá , chỉ nhìn giờ và địa điểm . Thế là cứ đến đúng ngày Trung thu thì cho cháu đi, 3h chiều , trời nắng , mẹ con cháu ra LTK chẳng thấy ai cả . Hôm nay mẹ cháu mới biết được đã tổ chức hôm 7/9 mất rồi , ôi thôi , bao hôm mong đợi thế là đi teo , khổ thân con bé . Chẳng còn chỗ nào đi, em đành cho cháu lên tầng 5 Vimcom chơi . ở nhà tưởng ghê ghớm lắm , ra ngoài mới biết nhát như cáy [clip]WLI_[/clip]
Chắc phải để nó chạy lần thứ 2 mới ngon lành . Trung Thu mẹ cháu có cho PA đi chơi đâu không vậy ? Có ảnh mới post lên cho mình xem với . Mình thấy PA và Miu trông giống nhau lắm . Đáng yêu, dễ thương giống nhau :-D
Hi, chiều Sài Gòn hay mưa lắm nên Phúc An ít khi được đi chơi. Ba mẹ đi làm tối mịt mới về, được hôm rảnh rang chuẩn bị cho bé đi dạo thì trời mưa. Chán lắm! Mà dạo này cu cậu lớn rồi hễ thấy mẹ cầm máy lên chưa kịp chộp được pô nào thì đã í ới giành lấy máy đt của mẹ, rồi bấm bấm ra chiều khoái chí lắm.Thành ra dạo này ít có hình Phúc An. Mình cũng đang tuyển lại mớ hình cũ để đưa lên cho bà con xem đây. Mẹ Miu nhớ ghé xem nhá! Này, tui ngồi gõ cái này nãy giờ mà vẫn chưa xem được hình bé Miu nhỉ????
Chẳng hiểu sao mẹ Phúc An lại k xem được , hay do mạng? Mình thì có lúc xem được , có lúc bị chậm. Khi nào có ảnh của con trai , chắc chắn mình sẽ vào xem.