Chào cả nhà, Nay mình chia sẻ việc nuôi bé nhà mình nha.Cu câu sinh năm 2014 và nay đã được 8 tuổi.Ngay trong tháng đầu tiên do mình sơ suất việc cho bé ngủ máy lạnh và không giữ đủ ấm mà bé viêm phổi (Khỏi phải nói nằm trong BV Nhi Đồng 1 , cái cảnh con trong phòng đặc biệt , bố mẹ vơ vất bên ngoài.Con khóc không ai bồng mà đến giờ nghĩ lại mình còn rưng rưng. Mình kể lể chút vì thời gian bé nằm viện và chích kháng sinh nó ảnh hưởng sau này khủng khiếp.Bé bịnh vặt liên tục, và lại kháng sinh từ bác sỹ.Từ đó bé bỏ ăn luôn, không muốn uống sữa và không muốn ăn cháo luôn.Mình lao tâm khổ tứ biết bao nhiêu, bế bồng con đi bao bác sĩ, rối nào uống Centrum, Pedia Kid cho bé biếng ăn, Men vi sinh các loại nhưng tình hình cải thiện rất chậm.Cứ vậy cho đến khi bé 6 tuổi, mình vẫn thấy bé ăn uống rất dở. Rồi 1 đối tác bên Hàn cho mình hộp Hồng Sâm Baby Sanga, bé trên 1 tuổi là uống được, thì bé nhà mình uống 2 hộp thôi mà giờ trộm vía lắm.Làm mẹ mong mỏi nhất là con ăn được, bớt ốm vặt và tăng cân đúng. Đối tác mình sắp bay về, nếu mẹ nào cần mình gom chung nhé, giá 1 hộp là 380.000.Thị trường vẫn hơn 400k . Mẹ nào cần tư vấn thêm inb hoặc zalo mình nha Ngọc-0908081619