Ngày đầu vào SG, cô cho con cuốn vở cây bút nói mãi không hiểu à hoá ra phải nói cuốn tập, cây viết Hoa goi là bông hát gọi là ca haha
tôi thấy có nhiều người từ Hà Nội chuyển vô Sài Gòn nhiều hơn so với chiều ngược lại thì đó là câu trả lời chính xác nhất
Tôi có cô bạn người Thanh Hoá, gia đình chuyển vào Bình Dương sống thế là cũng vào SG làm, chưa tròn một năm cô ấy lại quay ra HN chỉ vì yêu ngoài ấy và không quen với SG
Bạn sống ở miền nào sẽ quen và thích nghi với miền đó thôi ạ nhưng em thấy cuộc sống ở sài gòn thoáng hơn so với ở Hà Nội
Đáng sống hay không thì lại tùy quan điểm và mục đích mỗi người Người cởi mở, ưa mạo hiểm có thể chọn sài gòn Người mong muốn ổn định thì có thể chọn HN (như mình)
e chưa, làm giề đã có cơ hội vô nam ạ, hic hic, nhưng thấy hơi lạ nên e hỏi các bác luôn, em mới được đi xa nhất là đà nẵng thui
Trong này dễ chịu hơn ngoài HN bác ạ, môi trường lẫn con người đều dễ mến hơn. Chỉ có bọn mình vào đây cứ hay trả giá thì bị gọi là bọn bắc kỳ thôi heheh
Mình cũng chưa từng vào SG, hic, cũng muốn có cơ hội cảm nhận cách sống trong đó mà chưa được. Chỉ nghe mọi người nói trong đó "dễ sống" hơn ngoài bắc mình, hic, thực hư cũng có thể do cảm nhận của mỗi người.